Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chuyện một người



cobexomnui_89
03-05-2008, 03:04 PM
Kỷ niệm mịt mù sâu thăm thẳm
Bếp lữa chập chờn trong mắt nâu
Nắng vàng rớt lại trên đồi vắng
Chim rừng lạc lối biết về đâu

Khói tỏa mờ xa, mây đồn núi
Núi nguyện chân may bạc khí trời
Sương trắng vỡ òa trên vách núi
Vì ai? sương trắng cũng ngậm ngùi

Về đâu hởi gió hởi mây ơi!?
Giá rét hồn tôi suốt một đời
mùa thu chưa qua, Đông chưa đến
Sao lòng heo hút, lạnh giá quá

Bình minh gọi gió, gió rủ mây
Về giăng sương trắng khắp ngàn cây
Trắng cả đất trời như chưa từng
Trắng đục trời trong...Trắng ngàn ngày

Người ấy chiều nay quên hẳn tôi
Tung tăng đùa giỡn mãi mê chơi
Say sưa cùng với tình duyên mới
Chiều nay người ấy bỏ tôi rồi

Thế rồi chiều nay, thế rồi tôi
Gặm nhấm nổi sầu, nổi đơn côi
Để tình chết lặng trong xa vắng
Tôi tìm vui trong chén rượu nồng

(hiiiiiiiiii viết cho vui thôi các bạn ai muốn đọc thì mời vào, đừng xóa bài của mình nhé, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ hiiiiiiiiii)
:yes: :kick: :gian:

__HanTinh__
03-05-2008, 03:17 PM
Thế rồi chiều nay, thế rồi tôi
Gặm nhấm nổi sầu, nổi đơn côi
Để tình chết lặng trong xa vắng
Tôi tìm vui trong chén rượu nồng

Tôi cũng tìm vui chén rượu nồng
Giọt tình nhớ lại phút lông ngông
Bơ ngơ báo ngáo ngưòi gian dối
Tôi hận trời ơi kiếp lẻ phòng

lluumanhwaydau
07-05-2008, 08:56 AM
Bình minh gọi gió, gió rủ mây
Về giăng sương trắng khắp ngàn cây
Trắng cả đất trời như chưa từng
Trắng đục trời trong...Trắng ngàn ngày


Nhờ gió cùng mây chuyển giùm anh
Những lá thư tình không có cánh
Những lời yêu thương thật chân thành
Những dòng lưu bút thuở ngày xanh
Mang đến tận tay ngưòi anh nhớ
Thư đi thư về tháng ngày xanh!!!!!

cobexomnui_89
08-05-2008, 01:08 AM
Chiều mưa giăn ướt hàng mi rồi
Thương thương nhớ nhớ người xa lạ
Anh là ai mà ta phải nhớ
Phải chờ đợi, nhung nhớ đêm dài
Hỏi ta nhận được ngoài tổn thương
Chuổi ngày buồn mãi đeo dủi ta

lluumanhwaydau
08-05-2008, 04:39 AM
Chiều mưa giăn ướt hàng mi rồi
Thương thương nhớ nhớ người xa lạ
Anh là ai mà ta phải nhớ
Phải chờ đợi, nhung nhớ đêm dài
Hỏi ta nhận được ngoài tổn thương
Chuổi ngày buồn mãi đeo dủi ta


Ngưòi đi để lại nỗi vấn vương
Mưa rơi lác đác một quãng đường
Từng cơn từng cơn như đau thắt
Ngưòi đi mãi rồi vẫn còn vương.....:snore: