PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tương tư



Aloha88
03-05-2008, 04:59 AM
Trong lòng thêm nỗi tương tư
Chuyện tình nửa thật nửa hư mấy phần
Làm lòng tôi mãi phân vân
Trong tim người đã đôi phần có tôi ?
Dẫu sao vẫn muốn 1 lời
Tôi luôn vẫn đợi một người là em !.
Chả biết làm sao tỏ lòng mình
Chỉ biết ngồi buồn viết linh tinh
Mong sao em hiểu tình tôi đó
Vẫn nguyện bên em 1 bóng hình .
inken

SWAT
04-05-2008, 02:25 AM
có iu thì nói là iu
ko thui để đó có ngày họ rinh
iu thì thố lộ tâm tình
chứ mà zấu kính có ngày ăn năng
(nè có iu thì nói người ta bít ko thui là hối hận ko kịp đó bạn ơi )

Aloha88
04-05-2008, 03:16 AM
Đôi lúc cũng thấy phân vân.
Đã muốn nói , bao lần muốn nói
Thà rằng phân rõ trắng đen
Để đêm an giấc , để ngày vô lo
Nhưng ngại lòng lại chả dám nói ra
Sợ rằng tình mất , ng` đi
Người iu chả thấy , mất ng` bạn thân.

trungnhi
04-05-2008, 05:37 PM
Đôi lúc cũng thấy phân vân.
Đã muốn nói , bao lần muốn nói
Thà rằng phân rõ trắng đen
Để đêm an giấc , để ngày vô lo
Nhưng ngại lòng lại chả dám nói ra
Sợ rằng tình mất , ng` đi
Người iu chả thấy , mất ng` bạn thân.






Bạn thì bạn, nhắm luôn cả bạn
Anh sợ chi không nói vài từ
Ậm ừ một lúc rồi thôi
Còn hơn đứng đó, nhìn người ta ậm ừ

nguyentruc_8692love
06-05-2008, 02:07 AM
tương tư chi một bóng hình
sao hok nói ra để người bik
để người ta tính chuyện mình
để mình khỏi tương tư

Aloha88
06-05-2008, 04:13 AM
Tương tư đâu phải chỉ tương tư
Đâu chỉ hoài thương 1 nỗi nhớ
Đâu phải lời chẳng dám nói ra.
Đã biết phận vẫn phải đi cưa :D
Chỉ là muốn chọn đúng thời điểm
khi nụ cười đã nở , tình đơm hoa .

nangthuytinh290
08-05-2008, 03:59 PM
hôm nay chẳng phải ngày lành
ngày mai cũng thế và nhiều ngày sau
nếu bạn cứ mãi đợi chờ
người ta chẳng đợi bạn buồn ai thương.

Aloha88
10-05-2008, 06:23 AM
Đã biết rằng yêu người rồi đó
Muốn nói rồi
Nhưng thật sự là khó nói ra
Dù sao vẫn chẳng hiểu đ.c trái tim mình :
Trái tim người si tình
Buồn vui bất chợt nặng lòng tương tư.

Mấy hôm nay sao nhìn em buồn thế
Chẳng thấy cười chỉ thấy nỗi ưu tư.
Em có biết thấy em buồn lòng anh như muốn khóc
Tâm trí rối bời , mọi chuyện chả thiết tha.

ĐÀO HOA ANH
15-05-2008, 04:21 AM
Đã biết rằng yêu người rồi đó
Muốn nói rồi
Nhưng thật sự là khó nói ra
Dù sao vẫn chẳng hiểu đ.c trái tim mình :
Trái tim người si tình
Buồn vui bất chợt nặng lòng tương tư.

Mấy hôm nay sao nhìn em buồn thế
Chẳng thấy cười chỉ thấy nỗi ưu tư.
Em có biết thấy em buồn lòng anh như muốn khóc
Tâm trí rối bời , mọi chuyện chả thiết tha.




Hỏi người còn nhớ đêm trăng
Tôi đây từng nói tình bằng dòng sông
Êm đềm chảy miết trong lòng
Uốn cong uốn lượn những mong đừng về

Hỏi người còn nhớ con đê
Đôi ta hẹn ước rồi thề có nhau
Dẫu rằng tuổi trước tuổi sau
Nhưng tôi mong có trầu cau sang người

Hỏi người còn nhớ một người
Đã từng mang tặng hoa mười giờ không?
Chắc là chỉ nhớ dòng sông
Mà người qua đó cùng chồng tương lai:wavey: