Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Entry for May 02, 2008



ume
03-05-2008, 02:57 AM
em đang nghĩ

nghĩ hơi nhiều 1 chút

2 mắt đang căng ra

sưng húp

k , k pải em khóc . thiếu ngủ. ol nhiều quá. mai em ngồi học toán. hứa đấy!

e pải cố gắng hơn, cố gắng hơn, chẳng pải e đã nói, cố học tốt để yên tâm thic a còn gì.

phù..xl nhé, tự dưng hnay muốn nói ra từ đó

vì e thấy mệt wa... k pải e mệt vì thix a, e vẫn thấy vui khi nghĩ đến a, đôi lúc hành động nhỏ of a , nghĩ đến là e thấy buồn cười, thấy vui vui.

hình tượng hoá?

đợi tx thêm tí nhé

em lo, nghe theo lời a.d nói, con trai TD thếnày thếnọ

haizz, cũng sợ

túm lại, bi h, e sẽ bình tĩnh lại. kìm nén lại .

chờ ... mess ... nếu a thực sự wtâm thì sẽ mess cho e đúng k? sẽ lo lắng cho e? sẽ nghĩ xem h này e làm gì? ?? có vui k?

rùi, chờ,,,

hãy nói ra a đang nghĩ gì nhé...

em ngốc lắm...có cảm nhận được hay k?

em lo sợ..nhưng rùi cứ nghĩ về a, nghĩ về a, là lại thấy cảm giác of mìh quay trở lại. . . . đi theo con tim mìh! e nhớ rồi !