Xem đầy đủ chức năng : Hận Tình
__HanTinh__
03-05-2008, 12:01 AM
ANH DỐI EM
Anh đã dối em mà anh đâu biết
Lời hứa xưa anh quên bẵng mất rồi
Anh dối em ... em dối em mãi thôi
Em đau quá ... nước mắt em rơi suốt
Mùa hè mà em thấy mình lạnh buốt
Từng khớp xương em tê cứng rã rời
Câu thơ buồn như uất nghẹn buông lơi
Lời dối trá mà sao em ôm giữ
Bao dòng chữ bấy nhiêu dòng tâm sự
Gửi cùng mây cùng gió với cùng trăng
Trăng trăng ơi ngươi nói với chị hằng
Chị hãy để cho em bầu em bạn
Sự chịu đựng ai mà không giới hạn
Tiếng yêu thương ai nói mãi không nhàm
Em đâu muốn trái tim nó tham lam
Nó cứ bắt anh giữ tròn lời hứa
Anh dối em ... em mất rồi điểm tựa
Anh dối em ... em nào có lỗi gì
Anh hãy nói ... hãy nói ... hãy nói đi
Vì sao thế ? Vì sao anh lừa dối
Em yêu anh ... tình yêu em mang tội
Tội dại khờ , tội ngốc nghếch , ngu ngơ
Anh có không nghĩ đến em bao giờ
Thương em lắm mà sao anh lừa dối ?
__HanTinh__
dám yêu dám hận vì yêu!
tình yêu là thế thôi ai đừng buồn!
buồn chi số kiếp bẽ bàng
yêu người quá đỗi mà người quay lưng!...
__HanTinh__
03-05-2008, 02:57 PM
ĐỪNG TRỞ LẠI
__HanTinh__
Trả lại cho anh giọt máu hồng
Rừng xanh ơi hỡi chớ chờ mong
Anh đi bỏ mặt bầy con trẻ
Im lặng em thầm nát cõi lòng
Mắt nhỏ miên man đôi hạt lệ
Anh ơi em vẫn đợi bên sông
Uổng không bao đắp xây gìn giữ
Lặng lẽ mình em ôi ... nhớ chồng
Ân tình thôi nhé kiếp phòng không
Người đừng trở lại nơi khuê phòng
Hãy vui với kiếp đời phiêu bạc
Xem như tình có chỉ bằng không
20-2-2008
NHỚ
__HanTinh__
Hỏi thầm tim nhỏ nhớ hay không
Ôm mối tương tư kín cả lòng
Anh bỏ em đi tìm cỏ lạ
Ngày về cúc trắng rũ ngàn bông
Gốc đa xưa nhớ người năm cũ
Lây lất âm thầm ngóng gió đông
Anh mãi lênh đênh miền cực lạc
Người ơi biết thế vẫn còn trông
20-2-2008
__HanTinh__
04-05-2008, 01:51 PM
EM CHỈ YÊU EM
__HanTinh__
Biết nói sao cho anh hiểu lòng em
Vì em đã quay về ngày xưa đó
Sống yêu đời , vô tư , không lo sợ
Thấy đời mình vẫn còn có ngày mai
Anh cùng em trải qua bao chông gai
Bao trắc trở , lúc tưởng chừng đỗ vỡ
Vì anh ơi em vẫn còn nhung nhớ
Một loài chim - Em c hẳng thể nào quên
Số phận em trời bắt cứ lênh đênh
Không hưởng được niềm vui niềm hạnh phúc
Em biết thế nhưng cũng đành bất lực
Cứ tự mình làm khổ sở mình thôi
Xin lỗi anh ! Em thốt chẳng nên lời
Đã có quá ... quá nhiều điều dối trá
Xin lỗi anh , xin lỗi anh tất cả
Ôi ! Chỉ vì em không thể ... yêu anh !
Chẳng hiểu nỗi trái tim quá mỏng manh
Không thể nạp thứ gì ngoài tình bạn
Em yêu em , yêu trời đầy ánh sáng
Và yêu hoài một loài cỏ không tên.
29-4-2008
__HanTinh__
04-05-2008, 10:05 PM
NHỚ
Bao lâu rồi ta chẳng thể cùng nhau
Cùng nói chuyện cùng gục đầu tâm sự
Anh miệt mài công việc và đủ thứ
Bỏ mình em trơ trọi nhớ anh hoài
Dẫu em biết cuộc đời lắm chông gai
Anh chống chọi một mình nơi đất khách
Nhưng nỗi nhớ em khôn sao gột sạch
Trái tim em nó cứ nhắc tên người
Em nhớ anh , và vì nhớ em buồn
Buồn nhiều lắm anh đâu hay đâu biết
Lòng nhỏ bé khó ngăn niềm da diết
Nhớ về anh từng ánh mắt nụ cười
Người ta nói anh vẫn cứ rong chơi
Cùng các bạn những con người tươi trẻ
Anh quên em trái tim gầy cô lẻ
Để em sầu , em nhớ nhớ từng đêm
__HanTinh__
hoang hon mau tim
05-05-2008, 03:33 AM
ủa làm list thơ hả bạn
nhắn người quân tử đa "cầu "
say mê lạc lối đèn màu dấn thân
bao gờ chân hết đi hoang
bao giờ chân mới hoang mang nỗi lòng
bao giờ ta dứt được chàng
bao giờ người mới nhỏ hàng lệ châu
kurawa
05-05-2008, 07:16 PM
hỏi người thục nữ yêu kiều
chặng đường ta bước có nhiều hay không
sao người cứ mãi ngóng trông
để ta muốn bước cũng không đành lòng
__HanTinh__
05-05-2008, 09:28 PM
nhắn người quân tử đa "cầu "
say mê lạc lối đèn màu dấn thân
bao gờ chân hết đi hoang
bao giờ chân mới hoang mang nỗi lòng
bao giờ ta dứt được chàng
bao giờ người mới nhỏ hàng lệ châu
Hận Tình đâu phải " Các Chàng "
Cũng nào đâu phải là hàng Con Zai
Chỉ là phụ nữ giả trai
Tối ngày kưa gái giả nai ý mà
^^
hỏi người thục nữ yêu kiều
chặng đường ta bước có nhiều hay không
sao người cứ mãi ngóng trông
để ta muốn bước cũng không đành lòng
Thưa cùng chàng kẻ cô phòng
rằng đường chàng bước tuy chông gai nhiều
Nhưng mà đừng vội sớm yêu
Vì rằng sẽ khổ đừng liềi thiệt thân
__HanTinh__
05-05-2008, 09:33 PM
THƠ ANH
Lời thơ anh ngọt ngào như mật
Rót vào tai nghe thật du dương
Anh bảo rằng nhớ , rằng thương
Mà đây với đó dặm trường gì đâu
Thế nhưng chẳng đến thăm một chút
Cứ biệt tăm mất hút dài dài
Phải chăng cái mã đẹp trai
Miệng cười duyên dáng cho ai xiêu lòng
Nên em mới chờ mong mỏi mắt
Cái anh chàng ấy thật vô tình
Hay là em hết tươi xinh
Nên chàng lãng tránh để mình chơi vơi
Em đã sống một đời thanh bạch
Yêu thơ văn , sử sách , bạn hiền
Thả hồn vào cõi vô biên
Vi vu đây đó chẳng phiền đến ai
Chẳng dại chi mộng hoài như thế
Cứ ngủ khì ai chế diễu đâu
Tội gì phải héo với sầu
Để cho mái tóc điểm màu gió sương
KHÔNG THỂ LÀM BẠN
Bao lâu rồi từ lần đầu gặp gỡ
Buổi sơ giao còn bỡ ngỡ lạ lùng
Ấy vậy mà niềm vui ta có chung
Nhiều nhiều lắm chẳng thể nào kể xiết
Ngày mới quen khi nào em đâu biết
Chỉ nhớ rằng anh ... anh thiệt ngộ ghê
Anh bảo rằng anh sẽ hóa chàng hề
Để em nở nụ cười tươi rạng rỡ
Em có anh nơi sẻ chia buồn khổ
Anh vỗ về , an ủi động viên luôn
Em vô tư không biết anh cũng buồn
Lúc anh khóc em nào đâu bên cạnh
Em chỉ thấy cuộc đời mình cô quạnh
Em khóc than , anh nhặt nhạnh đau thương
Anh nói rằng em nên xóa buồn vương
Đời chỉ có nụ cười là hay nhất
Rồi ngày trôi giữa bộn bề tất bật
Anh lãng quên để em phải một mình
Khi vắng anh em suy nghĩ linh tinh
Để chốt lại mình mất rồi tình bạn
__HanTinh__
SAO ANH BỎ EM
Anh đã hứa sẽ trọn đời làm bạn
Nắm tay em để em biết nụ cười
Anh cũng hứa không bao giờ bỏ rơi
Một cô bé luôn cần anh bên cạnh
Anh nơi đâu để mình em cô quạnh
Ngắm đèn đường ôm nỗi nhớ chơi vơi
Em thương anh mà đâu nói thành lời
Chỉ chôn chặt vào đáy sâu tâm tưởng
Em thương anh vì thế không nhân nhượng
Em hờn ghen , em đố kỵ mọi người
Ghét ghét lắm những lúc anh buông lơi
Lời nồng ấm với bao người con gái
Và em cũng cố giấu em sợ hãi
Một ngày kia anh đi mãi không về
Lòng em nhớ , dạ em cũng tái tê
Vì sao thế anh bỏ rơi em đó
__HanTinh__
__HanTinh__
05-05-2008, 09:39 PM
BUỒN
Em buồn lắm chờ hoài dòng tin nhắn
Vì biết rằng giờ ấy anh sẽ onl
Dẫu mệt nhọc vẫn giắng đợi mỏi mòn
Nhưng chờ mãi ... mà anh đâu xuất hiện
Cũng có bữa anh bất ngờ lộ diện
Anh nói cười anh vui vẻ với ai
Em mừng reo nhưng vẫn nghĩ ngợi hoài
Lòng ích kỉ em muốn anh cô độc
Bao lý trí giờ trở thành công cốc
Sự nhỏ nhen xâm lấn trái tim em
Chỉ muốn anh mãi mãi của riêng mình
Và ấm ức khi anh dần xa lánh
Anh bỏ em một mình trong đêm lạnh
Lại trờ về thui thủi những ngày xưa
Biết sao đây đời dối trá lọc lừa
Em gục ngã thấy lòng buồn vô hạn
__HanTinh__
Xuân Hòa
06-05-2008, 01:10 AM
Chữ tình mình chưa va chạm với nó nên chưa hận nhưng hận chính mình thì cọneen làm 1 bài ngẫu hứng vậy
Mười chín năm,vẫn lặng lẽ nhìn đời
Chẳng được gì, ngoài hai chữ rong chơi
Cuộc đời ơi, xin lỗi mi nhiều lắm
Ta đã lâm...nên ôm hận trăm năm
lluumanhwaydau
06-05-2008, 10:06 AM
Có yêu có hận mới là yêu.
Từ yêu sang hận cũng rất nhiều
Hận hận yêu yêu ,yêu yêu hận
Hận tình hận bạn cũng từ yêu...(Hận tình, hận bạc trắng thay đen..!!)-
==> em chưa có yêu nên đê tài này không bit :PP:cr:
Đa tinh tự cổ không như hận!!:DD: :thatall:
Thử hận miên miên vô tuyệt kì!!!
__HanTinh__
06-05-2008, 03:15 PM
NƯỚC MẮT ĐÊM
Có giọt lệ chảy dài trong đêm vắng
Nghe lòng mình thổn thức nhớ thương người
Vì sao thế ? Vì sao hỡi người ơi
Vì sao để nước mắt đêm lã chã
Khóc lần cuối rồi mai đành từ giã
Xa nụ cười dòng tin nhắn thân thương
Vắng bóng em người có vấn có vương
Có thầm tiếc một chân tình đã mất ?
Em thương người tình thương em chân thật
Không dối gian , không vị kỉ tranh giành
Nhưng không thể vì tình quá mong manh
Chẳng níu giữ nổi anh - người - yêu - quý
Nước mắt đêm lại rớt rơi đố kỵ
Nước mắt buồn đắng chát cả bờ môi
Ngày mai này một mình bước đơn côi
Thôi giã biệt ta chia tay mãi mãi
__HanTinh__
5-5-2008
lluumanhwaydau
08-05-2008, 08:27 AM
Bình minh gọi nắng lên
Một ngày mới bắt đầu
Lòng không còn vương vấn
Một kỉ niệm đã qua..
Vị ngọt đắng cà phê
Cũng như một cuộc tình
Tương như là mãi mãi
Không có điểm dừng chân
Không gì là mãi mãi
Kể cả một chuyện tình
Ngưòi không còn lưu luyến
Quên hết lời thề xưa....:Baby: .
mumbertwo
08-05-2008, 05:12 PM
Em đến hôm nào như hoa bay,
Tình không độc dược mà đắng cay.
Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt.
Mùi hương sát nhân từng ngón tay.
Em đến hôm nào như mây bay,
Gió mưa triền miên từ nét mày.
Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo,
Bước chân tha hương từ dấy giầy.
Anh rỏ đôi dòng nước mắt say,
Trao em, không ướt trọn vòng tay.
Chiều đi, vai thấm đầy sương núi,
Lệ cũng phai hương tự lúc này.
Anh tiễn em sang giấc mộng nào ?
Giận lây tà áo cưới chiêm bao.
__HanTinh__
09-05-2008, 10:29 PM
EM DỐI ANH
Anh biết không em dối anh nhiều lắm
Vì tim em chẳng chung thủy với người
Bao lời ngon tiếng ngọt em buông lơi
Đều là chỉ ... lời đùa vô nghĩa lý
Vì sao em chẳng thể nào chung thuỷ
Anh yêu em , yêu lắm , yêu quá mà
Em tham lam , em lừa lọc điêu ngoa
Em dối trá , đưa anh vào cạm bẫy
Em dối anh lừa cả niềm tin cậy
Em dối anh sao anh chẳng nhận ra
Ôi anh ơi , hãy xa em đi mà
Em chẳng đáng để anh nhung anh nhớ
Tình chúng mình chưa tan nhưng sẽ vỡ
Tại vì em người con gái điên cuồng
Lời giả dối em mãi cứ trào tuôn
Hãy vứt bỏ đừng luyến lưu chi nữa
__HanTinh__
7-5-2008
__HanTinh__
19-05-2008, 07:07 PM
VÔ HẬN
Em gặp anh một ngày buồn quạnh quẽ
Cuộc đời em bao kẻ đến rồi đi
Đau khổ lắm , hạnh phúc có mấy khi
Ai cũng bỏ , cũng dập vùi Cỏ Dại
Đêm hằng đêm em vẫn thường sợ hãi
Mong chóng qua cơn bão tố đời mình
Mười chín tuổi , mười chín năm lênh đênh
Em đánh mất nụ cười trong ảo tưởng
....
Biết anh đến em cũng thấy thầm thương
Nhưng vẫn sợ một khoảng sâu tăm tối
Sợ trái tim dại khờ vương thêm tội
Nên rụt rè , không biết nói điều chi
.......
Cho em biết tình yêu là nghĩa gì
Là cảm giác bồi hồi hay xao xuyến ?
Là nhớ mong , là giận hờn , quyến luyến
Là trái tim đập mạnh khi bên người ?
Bao lâu rồi em vắng những nụ cười
Nay giã biệt khoảng đời đen u tối
Chữ Hận Tình làm tim em nhức nhối
Vẫy tay chào lần cuối khi có anh
............
19/5/2008
HÃY NÓI YÊU EM
Em mời anh chàng lãng tử phương xa
Cùng uống cạn chén sầu em rót tặng
Giọt trà buồn hay muối sao mặn đắng ?
Em uống tình anh ngọt liệm bờ môi
Em chờ mãi giây phút cuối lên ngôi
Trăng sáng tỏ ngàn sao soi lấp lánh
Em bên anh đứng trước bàn thờ thánh
Trao nụ hôn thay lời khấn nguyện cầu
Em mong sao thời gian đừng trôi mau
Để em được vòng tay anh ôm mãi
Đêm tối tăm nhưng em không sợ hãi
Vì có anh là chỗ dựa muôn đời
Anh thân yêu xin đừng thốt thành lời
Em sợ gió sẽ thổi bay đi mất
Hãy nhìn em và nói cười bằng mắt
Bàn tay ai bóp chặt tim em rồi
Trên đường tình từ nay em có đôi
Xua chữ Hận , xóa đơn côi trống vắng
Xóa cả những phút giây xưa lẳng lặng
Ngắm con đường dài ngoẵng ngóng ai sang
Tay trong tay mình vui bước bên đàng
Ta hứng trọn tháng ngày say hạnh phúc
Dù sau này tình kia anh phai nhạt
Em vẫn vui khi kỉ niệm chợt về
Anh không cần phải giữ những lời thề
Vì tất cả là do em tự nguyện
Ôi một lần em mong anh lên tiếng
Nói yêu em bằng nhịp đập tim mình
...
19/5/2008
__HanTinh__
19-05-2008, 07:20 PM
NƯỚC MẮT II
Anh chợt đến vào một ngày đông giá
Chiều se buồn gió lạnh đã loang dần
Em xoa tay lắng nghe tiếng chuông ngân
Và cầu nguyện hoàng tử lòng xuất hiện
Mở mắt ra bóng hình anh tan biến
Anh đâu rồi ? Hỏi Chúa Chúa lắc đầu
Trên đường tình em đếm giọt mưa ngâu
Mưa tý tách rớt rơi bên khung cửa
Mưa ơi mưa ... mưa đừng rơi thêm nữa
Lệ tình yêu như thế đã nhiều rồi
Hãy cho em sống trọn kiếp đơn côi
Ươm nhung nhớ gom về trong cõi mộng
Sợi dây tình đôi mình ai đan mỏng
Khẽ chạm vào đã đứt gãy làm hai
Thì thôi thế ... trời cao đã an bài
Em sẽ giấu tình anh vào ngăn kín
Bao hậm hực hờn ghen nay câm nín
Anh mãi là một khoảng trống xa xăm
Em đưa tay ... rồi rụt lại âm thầm
Lau khe khẽ giọt sầu đau năm tháng
...
20/5/2008
__HanTinh__
19-05-2008, 07:52 PM
NƯỚC MẮT ĐÊM II
Chuông nhà thờ ngân khẽ giữa đêm dài
Em sờ tay thấy mặt mình ướt đẫm
Nước mắt tuôn màn đêm đen thăm thẳm
Em ngồi yên ôm bóng tối đời mình
Mặt hồ trong lồng nguyệt ánh lung linh
Hàng liễu rũ xác xơ khua nháo nhác
Nước mắt đêm dường như dừng chốc lát
Lại rớt rơi nghe chua chát cõi lòng
Em vơ tay toan xé mảnh thiệp hồng
Mong xóa hết những chất chồng tủi khổ
Nhưng con sóng thì muôn đời vẫn vỗ
Mãi xô bờ như em hướng về anh
Em không mong đêm nay sẽ qua nhanh
Như đã ước đã cầu bao đêm trước
Ôi vì sao bàn tay em bất lực
Không thể ngăn lệ nhỏ suốt canh dài
Mặt trời lên là số phận an bài
Duyên không trọn do em sai tất cả
Ngày anh đi một mình sang xứ lạ
Em hững hờ lạnh nhạt cả con tim
Để đến khi tình mất em kiếm tìm
Đem màu tím dệt cung vần buồn nhất
Ôi em nhớ , nhớ sao chiều Chúa Nhật
Nơi giáo đường , lần đầu anh nắm tay
Thôi nhé anh em khóc hết đêm nay
Tình dang dở đổi thay ai muốn thế
Em sẽ không than van hay kể lể
Nước mắt đêm có lẽ đã cạn rồi
...
19/5/2008
__HanTinh__
03-06-2008, 07:37 PM
TÌNH THỨ NHẤT
Em yêu anh - tình yêu đầu vụng dại
Dẫu miệng đời không ngớt chê bai em
Nói em ngu sao cứ mãi đi tìm
Một hình bóng được xây bằng ảo tưởng
Anh biết không đôi lúc em cũng muốn
Có một bàn tay ấm áp ôm mình
Trao nụ hôn ngây ngất mỗi bình minh
Cùng say đắm ngắm trăng xinh giữa tháng
Nhưng ước muốn đó chìm vào quên lãng
Vì rằng anh ... ở mãi tận phương xa
Chạm vào anh ... em chưa được nữa là
Nói chi đến những chuyện tình lãng mạn
Em ấp ôm tình mình theo ngày tháng
Nhờ gió mây gửi hộ trái tim khờ
Để cho anh nơi ấy khỏi bơ vơ
Trời xứ bạn vẫn nhớ về đất Việt
Em yêu anh chân thành và thắm thiết
Từ khi nào ? Em không biết khi nào
Chỉ nhớ nhung , chỉ bụng dạ nôn nao
Rồi xao xuyến khi nhìn anh hạnh phúc
Em không phải Puskin cao thượng nhất
Nên cũng hờn , cũng hậm hực ghen tuông
Và lệ rơi khi thấy tim mình buồn
Ôm căm hận anh buông lời đau nhói
Nhưng " Mãi Hận " chỉ là em nói dối
Em vẫn là em nhí nhảnh hồn nhiên
Thích rong chơi phiêu bạt khắp mọi miền
Và uống sữa ăn kem chiều Chúa Nhật
Tình thứ nhất qua đi không vướng bận
Em quên mau bao lời nói yêu thương
Dù đôi lúc tim cũng thấy vấn vương
Một kỉ niệm êm đềm và dịu ngọt
...
20/5/2008
TÌNH THỨ HAI
Em chào anh - Chào người tình thứ hai
Chàng sinh viên mộng dài mơ cũng lắm
Chìa bàn tay ân cần cho em nắm
Dệt vần thơ đằm thắm kết duyên tình
Anh yêu em vì thế anh điêu linh
Xây nhung nhớ hái bình minh kết tặng
Nhưng xin lỗi ... tim em không bắt nắng
Vẫn đợi chờ người mãi chẳng yêu mình
Đem tình anh làm vật tế hy sinh
Em băm nát con tim anh rồi đó
Sao anh cứ ấp ôm hoài mong nhớ
Cô gái khờ , ngốc nghếch , lại ngu ngơ
Anh biết không em sẽ chẳng bao giờ
Quay về được làm mình ngày xưa ấy
Vần thơ buồn em viết đầy trang giấy
Làm anh đau em cũng nhói trong lòng
Từ khi em vứt bỏ mảnh trời hồng
Gom chữ Hận vào cung vần thơ tím
Là em đã chết rồi đừng tìm kiếm
Một linh hồn chìm mãi đáy vực sâu
Xin thứ lỗi bài thơ em khóc sầu
Đã khiến anh lo âu anh thức trắng
Em hiểu anh ... nhưng biết làm sao đặng
Sợi tơ hồng chẳng nối ta với nhau
Gạt đi anh , bỏ hết những đớn đau
Tìm cho mình một bến bờ xa khác
Em biết anh ân tình chưa phai nhạt
Nhưng quên đi ... tất cả đã qua rồi
...
20-5-2008
TÌNH THỨ BA
Em chưa thể gọi anh là bạn tình
Vì lời yêu ta thốt không thành tiếng
Chỉ nhớ nhung , chỉ giận hờn quyến luyến
Rồi hờn ghen , hậm hực , khóc một mình
Anh nhớ không ... mặt trăng ấy tròn xinh
Anh bảo xấu chỉ mình em đẹp nhất
Em yêu anh , yêu trái tim chân thật
Không mỹ miều , không giả dối như đời
Anh cho em tìm thấy lại nụ cười
Cho em đặt niềm tin vào cuộc sống
Ôi có anh đường đời em cao rộng
Cứ đi hoài mà không thấy chân tường
Anh đâu hay , đâu biết em thầm thương
Nên giấu kín vấn vương nơi cõi mộng
Đến một ngày nhận ra tình quá mỏng
Ta giật mình không nói được điều gì
Anh thân yêu ,xin anh đừng nói chi
Coi như chỉ là phút giây bồng bột
Hãy giữ mãi tình bạn trong sáng nhất
Để đường đời ta sẽ không mất nhau
Xin thứ tha những giọt lệ tủi sầu
Em uống cạn mà thấy đau ... đau lắm
Bàn tay em ... không còn anh ... ai nắm ?
Phố không tên chầm chậm bước u hoài
Tình thứ ba ... ôi gió cuốn mây bay
Nhẹ nhàng quá ... chưa đầy sao đã khuyết
Nhớ nghe anh , hai ta là bất diệt
Tình bạn mình tha thiết mãi trường tồn
...
20/5/2008
TÌNH THỨ TƯ
Em gặp anh nơi quán net đông người
Khi tất cả chìm vào trong hư ảo
Ly cà phê ấm lòng anh chu đáo
Đặt nhẹ nhàng bên bàn phím vô hồn
Nhớ không anh bữa đó gió lạnh hơn
Em cô đơn nhìn dòng xe qua lại
Không người đón , em run lên sợ hãi
Anh dịu dàng nhường chiếc áo ấm lòng
Chiếc áo khoát em giữ suốt mùa đông
Và trao tặng nhớ mong về " Người ấy "
Cho đến ngày mắt lệ nhòa trang giấy
Anh viết thư nói sắp phải ... đi rồi
Chiều tím buồn như thế cứ lặng trôi
Uống chén nấc nghẹn ngào không thành tiếng
Còn đêm nay , ngày mai anh vượt biển
Sang xứ người kiếm học vị , giàu sang ...
Anh cùng em nắm tay bước lang thang
Gió biển thổi em cay mèm khóe mắt
Anh nói rằng : " Để dành nụ hôn thứ nhất
Ngày trở về lấy cả vốn lẫn lời "
Mình nắm tay , chỉ nắm tay thế thôi
Mà nghe cả tiếng lòng đang thổn thức
Anh ra đi buổi sáng buồn Chúa Nhật
Trên sân bay Tân Sơn Nhất em lặng người
Nhìn máy bay lao thẳng lên vòm trời
Em mới thấy trào dâng bao hụt hẫng
Nơi đất bạn xa hoa đầy cám dỗ
Anh sẽ còn nhớ cô bé xưa chăng ?
Anh biết không hôm nay trời không trăng
Em lên mạng đọc được dòng tin nhắn
Một câu nói tám từ mà chát đắng
" Mình chia tay em nhé , duyên hết rồi ! "
Ừ thì thôi , thôi thế , thế thì thôi
Em không khóc cho mối tình đã mất
Chỉ thương hoài bao chiều xưa Chúa Nhật
Giờ biến thành ... một khoảng trống ... xa xăm ...
...
20/5/2008
TÌNH THỨ NĂM
Mưa nặng hạt rớt rơi bên hiên vắng
Em thoáng buồn áo dài trắng mới tinh
Mắc cơn mưa nên cứ thế một mình
Nhìn nháo nhác dáng hình ngừi lướt vội
Phố thưa người xa dần tiếng cười nói
Anh dừng xe , cười mỉm " Cho quá giang "
Đã có lòng mà còn đứng bên đàng
Chạy qua đó ... ướt mèm ... em suy nghĩ
Anh gật gù ra vẻ đang hiểu ý
Đến ngay bên nhỏ nhẹ " Nhanh lên nào
Cứ đứng hoài ở đó rồi làm sao
Mưa đến tối cho khỏi về nhà nhé ! "
Từ hôm đó anh trở thành tài xế
Ba năm dài đưa đón cô nữ sinh
Nắng hay mưa chẳng để em một mình
Anh ưa nói " Bé xinh ma bắt mất "
Anh vui đùa ngô nghê và chân thật
Nụ cười duyên mà cũng rất đàn ông
Anh đã hứa khi nào em lấy chồng
Sẽ mang tặng một món quà quý nhất
Rồi một ngày chưa chiều nhưng nắng tắt
Lần đầu tiên anh lỡ hẹn cùng em
Đợi , đợi mãi , đường phố đã lên đèn
Em hậm hực trách anh sao không đến ...
Nhưng mãi mãi ...
Anh không đến , không bao giờ đến nữa
Mộ bia vàng muôn thủa khắc tên người
Để bao chiều ngồi đếm hạt mưa rơi
Nghe nỗi nhớ thốt thành lời than oán
...
20/5/2008
TÌNH THỨ 6
Anh - chàng trai xứ lạnh về thăm quê
Sau ba năm tha hương nơi đất khách
Em - cô gái bồi bàn đang rửa tách
Áo quần toàn mùi dầu mỡ chiên xào
Tự khi nào mà ta nhớ về nhau
Anh ba bữa bún bò không thay đổi
Em vui sướng sau giờ làm tắm gội
Để cùng anh dạo phố ngắm đèn đường
Nhưng xứ người hoa cỏ ngát thơm hương
Trời Vũng Tàu không níu chân anh được
Anh ra đi - mùa hè ... em lạnh buốt
Trong sương đêm khẽ bước chỉ một mình
20/5/2008
TÌNH THỨ BẢY
Ta dối lòng mình mãi thuộc về nhau
Để biện bạch cho mảnh gương đang rạn
Chuyện tình buồn cứ trôi theo ngày tháng
Và bây giờ thì ... vỡ nát thật rồi !
Sao lần nào nuớc mắt em cũng rơi
Dù cho đó đã thành điều tất yếu
Ừ ! Thôi thế , giờ thì em mới hiểu
Biển tình sầu trót lỡ vướng thân mang
Anh và em đứng ở hai bên đàng
Mà trước mặt là dòng xe đi lại
Đèn đỏ bật , chân anh còn bước mãi
Tới con đường mà bóng em khuất xa
Anh thân yêu ! Em sẽ chẳng bước qua
Sợi dây tình đôi ta mong manh quá
Dù hàn gắn cũng muộn rồi ... tất cả
Vết sẹo to ... ích kỷ ... và sai lầm !
Rồi mỗi chiều khi mưa rơi lâm thâm
Em sẽ khóc cho mối tình đã chết
Hãy nhớ em khi thấy mình mỏi mệt
Em vẫn là ... em của những ngày xưa ...
20/5/2008
TÌNH THỨ MẤY ?
Anh đến ư ? Hỡi người tình thứ mấy
Dang vòng tay đón nhận trái tim khờ
Em mỏi mệt một nhành cỏ bơ vơ
Chẳng dám đợi ... dám chờ ... hay hy vọng
Sẽ như bao lần trước tan vỡ mộng
Khắc vào tim thêm một vết thương lòng
Ừ , biết thế sao dạ cứ hoài mong
Bàn tay ấm chở che khi trở gió
Con tim em ... chính em không biết rõ
Yêu quá nhiều để mang khổ vào thân
Tình là chi ? Là bể khổ trầm luân
Hay địa ngục , mồ chôn ? Ai biết được
Em vẫn mãi , em vẫn hoài ao ước
Sớm thoát ra bóng tối của đời mình
Xa đời cỏ để rồi mai siêu sinh
Về lại với yên vui và hạnh phúc
...
20/5/2008
__HanTinh__
03-06-2008, 07:51 PM
TÌNH CUỐI ?
Vừa gặp anh lòng em đã thầm yêu
Xây nhung nhớ gửi hồn vào dòng chữ
Mong sao cho anh đọc và thấu hiểu
Tấm chân tình mà em lỡ vương mang
Dù biết rằng duyên anh cũng trái ngang
Cũng trắc trở cũng lỡ làng đau đớn
Em vẫn ôm hy vọng vào tình cuối
Mộng một ngày sánh bước dưới sao đêm
Lá vàng rơi rơi mãi ngập bên thềm
Chiều buông xuống tăng thêm niềm nhung nhớ
Hãy cùng em quên ân tình tan vỡ
Để tìm về khungtrời mộng hai ta
Vượt núi cao , vượt đại dương bao la
Không biên giới là tình yêu đôi lứa
Đã thương rồi lại càng thương thêm nữa
Một bóng hình lưu lạc trong sương mờ
Em với anh hai nhành cỏ bơ vơ
Nay gặp gỡ âu cũng do thiên định
Em vẫn tin tin nhiều vào số mệnh
Để tình anh là tình cuối trong đời
Gió_ấm
06-06-2008, 10:56 PM
Bao cuộc tình để biết tình chân thật
Bao người người tình để yêu nhất mình...?
Tình cuối cùng phải chăng tình đã tận
Đã thất tình nên ôm hận vào thơ
me0c0n
07-06-2008, 09:32 AM
tình đầu tiên một đời quên chẳng được
tình cuối cùng hạnh phúc chẳng nào hay
tình làm ta trọn đời đau cứ nhớ
tình muôn vàn nỗi nhớ mà nỡ quên
...còn riêng ai hận làm chi thêm khổ
tình vội vàng đi đến lại quay lưng
hận làm chi cho tình thêm cay đắng
hận làm jì thôi quên nhé người ơi
Gió_ấm
08-06-2008, 10:55 PM
Sao cố tình nhắc quên để nhớ
Không vô tình hờ hững mà quên
nhoccon_118
09-06-2008, 06:16 AM
oa ! lại có người nữa đau đầu vì những cái chuyện linh tinh này ! :D
Tháng ngày xa ta trong tay hạnh phúc
Một thoáng buồn mà phải cầm nước mắt rơi
Tâm hồn em đang rối bời là thế
Cuộc sống nhỏ chẳng thể lại như xưa
Nhưng nếu lại một lần nữa được chọn
Mình sẽ lại như thế đúng ko anh !
__HanTinh__
09-06-2008, 08:28 PM
Khi tôi yêu tôi yêu chỉ một người
Mà người ấy đâu xem là duy nhất
Tôi bị lừa vì ngỡ tình chân thật
Hỉu ra rồi Hận mãi... nhói tim mình
khungbotinhyeu
09-06-2008, 11:56 PM
Lạc dòng yêu dấu rẽ chia đôi
Lệ đẫm hàng mi ướt mất rồi
Em đã ra đi
Anh lạc giữa trời
Tình xuôi theo gió cuốn trôi
Mộng tan theo những ....tiếng cười...xót xa
Ai đổ tình ta
Vào vùng bão tố...?
Ai đem tia nắng xa
Dập vùi vào nấm mộ..!
__HanTinh__
15-06-2008, 06:28 PM
Anh KB đừng bùn nữa anh ơi... anh cứ như vậy em cũng bùn lắm !
CHIỀU NHỚ
Anh đi rồi công viên buồn lặng lẽ
Ghế đá xưa lạnh lẽo chỉ em ngồi
Mưa nhẹ dần nước mắt mặn đắng môi
Hương tiễn biệt vương đầy trong tâm trí
Tại vì ai em thành người ích kỉ
Khóa tim mình vào ngõ tối không tên
Ánh sao khuya soi đường cái gập ghềnh
Vầng trăng khuyết cũng thương đời con gái
Vòng tay anh xa rồi em sợ hãi
Khóc thật nhiều nhưng mãi cũng không còn
Cây thiếu nước là vàng rơi héo hon
Em vắng anh em mất luôn sự sống
Chiều nhạt nắng em một mình lẻ bóng
Gậm nhấm lòng trên trang giấy vô hồn
Viết đôi vần mong xóa phận cô đơn
Mà nỗi nhớ đong đầy trong mắt biếc
Ngày xưa đó anh yêu em thắm thiết
Hái sao trời để dệt mộng vào thơ
Đêm không trăng không ánh sáng mập mờ
Em đã có trái tim người tỏa sáng
Soi đường đi , đưa em theo cánh nhạn
Vút lên trời bay mãi chốn không trung
Qua bao đèo ... bao dốc núi chập chùng
Rồi dừng xuống nơi bến bờ hạnh phúc
Anh biết không giờ thì em bất lực
Nhìn người đi mà không dám nói gì
Đường phía trước một mình em bước đi
Không có anh bàn tay em ... ai nắm ...?
amy_le
15-06-2008, 07:58 PM
trùi sao ai cũng bùn hik dzậy ???????????
tìm về khung cửa ngày xưa ,
đong đưa kí ức chiều mưa chung đường ,
em về trộm nhớ , thầm thương ,
còn anh ở lại vô thường ,... mãi xa !
khungbotinhyeu
16-06-2008, 06:50 PM
Anh tìm nhung nhớ ..mênh mông
Đã vơi theo sắc cầu vồng khuyết kia
Thầm mong tình chẵng chia lìa
Yêu em từ những giọt khuya ướt mềm
Em còn mang những dịu êm
Nhiều khi chứa một êm đềm luyến lưu
Thủy triều lại réo hoang vu
Ơi con sóng hỡi..ngàn thu ..cách rời.!
yinyue
16-06-2008, 07:49 PM
Gặp đâu cũng thấy chuyện tình
Buồn đâu nên nỗi chia lìa đôi phương
Đã ko đến được bên nhau
Thì thôi hai ngã đôi đường ta đi
Briannguyen
16-06-2008, 11:32 PM
Giọt tình mỏng tựa giọt sương mai
Đưa tay anh hứng vỡ tan ngàn lần
Yêu người tôi khồ muôn lần
Giờ tim hóa đá sương tan , mặc tình
khungbotinhyeu
18-06-2008, 08:54 PM
Ta lại là ta lãng tử sầu
Thả đời lang bạt,dạt về đâu
Gió sương buốt dạ trời chuyền sắc
Cát bụi nhòa châu nắng nhạt màu
Ai đẩy ...ai xui... dòng lụy dỡ
Ai làm ...ai khiến... mảng tình sâu
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết
Độc bước thân ta lãng tử sầu..!
Gió_ấm
18-06-2008, 09:37 PM
Lãng tử sầu vì đâu sầu hận
Vì chữ tình hóa thù hận trong tim
Lãng tử sầu ngày tháng cứ lặng im
Ôm thương nhớ đắm chìm trong ảo mộng
Có phải không có phải không
Ta cũng lãng tử nhưng không hận tình
__HanTinh__
19-07-2008, 11:48 PM
HẠ SẦU
Có một ngày mùa hạ
Trời buồn không nắng vàng
Hàng cây khô đứng lặng
Đếm khẽ nhịp thời gian
Mùa hạ ngày năm trước
Một người bỏ cuộc chơi
Để bao mùa hạ tới
Chỉ còn nước mắt rơi
Mùa hạ nữa qua chưa
Mà nghe sao nhói buốt
Nằng nặng góc con tim
Bóng hình ai thân thuộc
Ơi mùa hạ năm nay
Có một kẻ đắm say
Vùi đời vào mộng ảo
Mặc tương lai trắng tay
Ta đếm từng mùa hạ
Đếm giọt lệ cay xè
Hạ ơi đừng trôi nữa
Cho ta vẹn lời thề
...
GIÓ HẠ
Cơn gió mùa hạ
Gõ cửa vô tình
Len lỏi một mình
Giữa đời đen bạc
Chân tình phai nhạt
Có phải chân tình ?
Những cung vần xinh
Giờ xin trả lại
Phút giây ân ái
Để hận muôn đời
Và mưa rơi rơi
Xóa nhòa kí ức
Ùa vào phảng phất
Mùi đất hanh hanh
yêu thương mong manh
Tan theo gió hạ
HỒI ỨC I
Con đường ấy bây giờ
Lá me vàng ngập lối
Bàn chân hoang rong ruổi
Em bước chỉ một mình
Con chim sáo xinh xinh
Bay đi rồi trở lại
Kỉ niệm thời thơ dại
Chỉ còn trong xót xa
Bao mùa mưa đã qua
Bao cuộc tình tan vỡ
Dại khờ nên lầm lỡ
Hóa đá một linh hồn
Có điều gì đẹp hơn
Tình yêu đầu vụng dại
Nhưng đâu là mãi mãi
Phút giây xưa ngọt ngào ?
Chiều nay cơn mưa rào
Làm lòng em se lạnh
Sợi tình sao mong manh ...
26/6/2008
__HanTinh__
19-07-2008, 11:57 PM
HỒI ỨC II
Mưa ơi xin ngừng tiếng
Đừng để phố buồn thêm
Để một người gục mặt
Khóe mắt ướt cay mèm
Đêm nay mưa buồn quá
Từng giọt long lanh rơi
Mưa gieo sầu nhân thế
Có vui không mưa ơi
Đưa tay mở cửa sổ
Cho hơi lạnh phả vào
Mới chiều mưa nắm ấy
Giờ xa mãi nơi nao
Đừng lặng giữa cơn mưa
Tưởng mình đà siêu thoát
Ai ngờ bừng tỉnh giấc
Bồi hồi cuộc tình xưa
26.6.2008
Anh đi rồi công viên buồn lặng lẽ
Ghế đá xưa lạnh lẽo chỉ em ngồi
Mưa nhẹ dần nước mắt mặn đắng môi
Hương tiễn biệt vương đầy trong tâm trí
Tại vì ai em thành người ích kỉ
Khóa tim mình vào ngõ tối không tên
Ánh sao khuya soi đường cái gập ghềnh
Vầng trăng khuyết cũng thương đời con gái
Vòng tay anh xa rồi em sợ hãi
Khóc thật nhiều nhưng mãi cũng không còn
Cây thiếu nước là vàng rơi héo hon
Em vắng anh em mất luôn sự sống
Chiều nhạt nắng em một mình lẻ bóng
Gậm nhấm lòng trên trang giấy vô hồn
Viết đôi vần mong xóa phận cô đơn
Mà nỗi nhớ đong đầy trong mắt biếc
Ngày xưa đó anh yêu em thắm thiết
Hái sao trời để dệt mộng vào thơ
Đêm không trăng không ánh sáng mập mờ
Em đã có trái tim người tỏa sáng
Soi đường đi , đưa em theo cánh nhạn
Vút lên trời bay mãi chốn không trung
Qua bao đèo ... bao dốc núi chập chùng
Rồi dừng xuống nơi bến bờ hạnh phúc
Anh biết không giờ thì em bất lực
Nhìn người đi mà không dám nói gì
Đường phía trước một mình em bước đi
Không có anh bàn tay em ... ai nắm ...?
__HanTinh__
04-08-2008, 08:04 PM
MÀU TÓC TÍM
Em nhuộm cho mình màu tóc tím thủy chung
Như tấm lòng người con gái biển mặn
Em yêu anh làm sao đây cho đặng
Cứ nhớ hoài khóc mộng mị chiêm bao
Đau lắm anh mỗi lúc nhớ cồn cào
Ruột gan em nấc lên thành tiếng thét
Tóc em tím hay trái tim đắng nghét
Vỡ vụn rồi theo giấc ngủ muộn màng
Xót lắm ấy , người đứng ở bên đàng
Nhìn tóc tím mà sao người không nói
Nói đi anh , nói rằng em nông nỗi
Vì dại khờ yêu chỉ một mình anh
Đêm ơi đêm xin đêm hãy qua nhanh
Để tóc tím lại phơi mình trước gió
Để em chết giữa muôn trùng sóng vỗ
Sóng nơi nào cũng đủ giết hồn em
...
TÍM
Đừng hỏi em vì sao yêu màu tím
Màu nhớ thương màu vụn vỡ chia ly
Màu tan nát , màu trái tim hóa đá
Đừng bắt em thốt ra câu bởi vì
Em cứ yêu và cứ yêu thế đấy
Giữ trong lòng hình bóng của một người
Gom nhớ nhung dệt cung vần da diết
Rồi nuốt thầm hạt lệ sau nụ cười
Màu tím đó có hình anh khuất lấp
Và hình người con gái anh thương yêu
Nên em đem ưu tư ném xuống hố
Để cho anh nơi đó khỏi buồn nhiều
...
yinyue
04-08-2008, 08:21 PM
Ai đó tâm tư buồn sâu thẳm
Lỡ yêu người để rồi chẳng tới đâu
Tình yêu đó ngỡ như là vĩnh cửu
Nhưng ai ngờ chẳng có bến bờ vui
Giữ trong tim một hình bóng xa vời
Màu tím thủy chung vẫn in sâu mãi mãi
Tím thương nhớ, tím cả trời chiều
Tím bâng khuâng như lòng ai thương nhớ
Đã hết rồi tình sầu ơi tình sầu
Mi xa rồi nhưng người đó ta đây
Hãy quên đi dĩ vãng ngọta ngào
Nhưng đau khổ chất chồng trong mộng đẹp
hận yêu?
01-09-2008, 08:24 AM
cái chữ tình yêu sao lạ quá
cắt chia hai lối vạ vết chân
chữ hận vô tình chen chén mạ
để cho đôi ngả lạnh phôi pha...
hì!
anh trai cũng iu em lắm nhá!
chaulong_551989
01-09-2008, 11:00 PM
Hận ai cho bằng hận mình
Hận gì cho bằng hận tình chia hai
Hận người hận ta hận ai
Nhắn lòng ta thôi thử tài hận tình
__HanTinh__
02-09-2008, 02:44 AM
Hận ai cho bằng hận mình
Hận gì cho bằng hận tình chia hai
Hận người hận ta hận ai
Nhắn lòng ta thôi thử tài hận tình
Hận Tình chẳng có chi để thử
Chỉ một lòng thề giữ ân tình
Ngàn năm ôm ấp bóng hình
Một người mãi chẳng hề tin Hận Tình !
hì!
anh trai cũng iu em lắm nhá!
Đã yêu em thì anh bảo má
Mau mau về nhổ mạ cho nhanh
Đặng mai tháng tốt ngày lành
Cho em được sánh bên anh thiệp hồng ^^!
Ai đó tâm tư buồn sâu thẳm
Lỡ yêu người để rồi chẳng tới đâu
Tình yêu đó ngỡ như là vĩnh cửu
Nhưng ai ngờ chẳng có bến bờ vui
Ai bảo rằng đau khổ là không vui
Em vẫn lưôn cười dẫu trong dòng nước mắt
Từng đêm dài nghẹn ngào trong tiếng nấc
Thét tên anh từ thẳm thẳm đáy lòng
Ngày mai này anh hỡi em sang sông
Để giết chết một tình yêu lầm lạc
Em không trách một ân tình phụ bạc
Bởi đã yêu là chấp nhận khổ nhiều
Em còn muốn nói thêm bao nhiêu điều
Nhưng có nói cũng mà chi anh hỡi
Khi tất cả chỉ là tờ giấy mỏng
Nước mắt em nhoè lấp dấu chân người
Em vẫn thầm cầu xin đến ông trời
Cho em được chôn đời sâu dưới cát
...
chaulong_551989
03-09-2008, 08:18 AM
Tình là nước mắt thương đau
Tình là nụ cười tiếng khóc trong tim
Tình đi tình đến biết đâu
Buồn người sao nở hận tình bạn ơi
Gió_ấm
03-09-2008, 09:36 PM
Hận tình thơ thật là hay
Khiến anh cũng muốn theo ngay một bài
Hận tình chẳng biết hận ai
Mà sao hận mãi hận hoài vậy em ^^!
__HanTinh__
04-09-2008, 04:53 AM
Nếu em nói trời ơi ! Mai em chết
Anh có đau lòng... nhỏ giọt lệ thương sầu?
Em không thể cất nổi mảnh tình đau
Không thể xoá một mối tình sai trái
Anh anh ơi , em ngăn mình sợ hãi
Nhưng có được đâu , ngày tháng điên cưồng
Vào bệnh viện - đâu chỉ là nói sưông
Khoa Trầm Cảm giữ con tim em lại
Biết không anh ! cõi lòng em tê tái
Mỗi khi đêm lại ập đến bên đời
Nước mắt em cứ thế... rơi... rơi
Em đang sống mà linh hồn như chết
Hãy thương em... đặt dùm dấu chấm hết
Một mũi dao xuyên ngực nhỏ xé lòng
Em sẽ cười nấm mộ cũ rêu phong
Nhắm mắt lại
Nghe hơi thở mình đang yếu...
Gió_ấm
04-09-2008, 09:33 AM
Theo tình tình chạy chạy tình tình theo
Đừng đeo bám mãi hận tình mà chi
Mai này em lỡ chết đi
Vì tình mà chết thì ngu quá trời
Này này em gái gì ơi
Vì tình gục ngã người đời cười chê
__HanTinh__
04-09-2008, 07:43 PM
Em mặc kệ ! Vì tình yêu là thế !
Nên nguyện cầu được chết... chỉ một lần
Anh anh ơi... xin đừng khóc...
Em cười đời... sao lạ lẫm...
chaulong_551989
04-09-2008, 08:23 PM
Lang Thang hai chữ Hận Tình
Buồn chi hai chữ hận mình bạn ơi
Nước mắt rơi Tình đầu ơi
Người đó tôi đây Ôi trời Hận tình
__HanTinh__
05-09-2008, 03:36 AM
Thơ tôi viết những lúc buồn
Tình tôi trang trải tới muôn vạn ngưòi
Thơ tôi dở lắm bạn ơi
Tình tôi càng dở ngưòi cưòi kẻ chê !
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 09:31 AM
Thơ tôi xin viết trao ai?
Thơ tôi xin trả ngày dài tương tư
Thô tôi xin viết theo từ
Theo vần chua xót âm u thẹn thùng...
9/2008
Ngọc-Lan
HanMacTu_part2
06-09-2008, 08:43 AM
Ôm mãi hận tình có được chỉ
Buồn thương nhung nhớ có ít gì
Một kiếp chữ tình giờ hai ngã
Ngàn năm trách kẻ mãi cứ si
NgocLan T Dinh
06-09-2008, 07:09 PM
Ôm mãi hận tình làm chi
Ôm mãi hận tình làm gì hả anh
Để cho nỗi khỗ tan tành
Để cho nỗi khổ ta đành xa nhau...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
07-09-2008, 05:48 AM
Ôm hận bởi chính vì em
Làm anh đau khổ bao đêm khóc thâm
Ôm hận bởi anh sai lầm
Bởi yêu bởi khổ bởi nhầm vẫn yêu
NgocLan T Dinh
07-09-2008, 08:07 AM
Ôm hận vì bản thân tôi
Mà sao ta vẫn yêu người tại đây
Mà sao ta vẫn lạc loài
Mà sao ta vẫn đợi hoài mộng mơ...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
08-09-2008, 05:12 AM
Mộng mở chi lắm hởi người
Khi tình ta đã chia đôi nẻo đường
Sao người cứ mãi vấn vương
Rồi ôm tình cũ đơn phương một mình
NgocLan T Dinh
08-09-2008, 07:56 AM
Một mình lẻ bóng đơn côi
Một mình ôm hết những lời bôn ba
Nhưng tôi cữ mãi la đà
Một mình lặng lẽ đã xa một người...
9/2008
NgọcLan
Hạt Gió
08-09-2008, 08:01 AM
Ôm hận cho đắng người ơi
Cho cay cay mắt cho chơi vơi lòng
Ôm hận suốt kiếp long đong
Nhìn đâu cũng thấy giả lòng người ta
9/2008
HG
NgocLan T Dinh
08-09-2008, 08:22 AM
Người ta nay đã xa rồi
Chỉ còn ôm hận với lời dở dang
Chỉ còn ôm hận bàng hoàng
Chỉ còn ôm hận với chàng mà thôi...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
10-09-2008, 04:22 AM
Hận tôi chi hởi vậy người
Hận chi rồi để nụ cười khuất môi
Hận thì tình cũng vậy rồi
Hận thì cũng đã nói lời chia tay
NgocLan T Dinh
10-09-2008, 11:13 AM
Hận cho nỗi khổ sầu vơi
Hận cho nối khổ tơi bời trong tim
Làm sao xoá được nỗi niềm
Làm sao xoá được một đêm bên người..
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 04:54 AM
Xoá đi kí ức ngày nào
Xoá đi hẹn ước ta trao cho người
Xoá đi xoá mãi nụ cười
Xoá lưôn ký ức tình đời thương đau
NgocLan T Dinh
11-09-2008, 07:55 AM
Xoá luôn ký ức đậm sâu
Xoá đi câu nói buồn sầu lẻ loi
Xoá đi mãi mãi tình đầu
Xoá luôn nỗi nhớ từ đâu bây giờ...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
11-09-2008, 11:03 PM
Tình, yêu cách trở một bến bờ
Nên nay thi sĩ viết thành thơ
Lấy vần ra gieo mong tình sẽ
Gắn với chữ yêu khỏi bơ vơ
acc sao toàn tình ko vậy chớ ko yêu à
Mình giải thích thế được không bạn
NgocLan T Dinh
12-09-2008, 09:19 AM
Tình yêu lại quá mong manh
Tình yêu nay đã ghép thành lứa đôi
Tình yêu trao đến bằng lời
Tình yêu trao đến nụ cười yêu thương...
9/2008
NgọcLan
__HanTinh__
12-09-2008, 09:12 PM
Em vẫy tay chào thành phố thân yêu
Để trở lại sống cuộc đời chật chội
Căn phòng nhỏ với bao điều chìm nổi
Chiếc chăn đơn chẳng đủ ấm mùa đông
Rồi mỗi chiều nhìn qua bên kia sông
Chén cơm ai chan đầy trong nước mắt
Muốn tìm lại ngày xưa mặt đối mặt
Nở nụ cười san sẻ những niềm vui
Mỗi bước đường giờ đây em bùi ngùi
Nhớ thành phố xôn xao mùa xuân đến
Chẳng có hoa chỉ có tình thương mến
Người trao người đẹp hơn cả sao rơi
Biết đâu hỡi người thành phố kia ơi
Có một kẻ đang chìm trong nước mắt
Người ta vui em lặng thầm cúi mặt
Giọt lệ sầu em gửi lại nơi đây
Để thành phố trẻ mãi tuổi thơ ngây
Em quay bước xa rời trong chua xót
Chẳng dám nhìn sợ tim mình giật thót
Lại chập chùng ko dứt áo ra đi
Thành phố ơi mùa xuân đến rồi đi
Em cũng thế em đi rồi lại đến
Sẽ trở lại tìm người em thương mến
Nếu xuân này em lại có niềm vui
...
NgocLan T Dinh
14-09-2008, 08:27 AM
Mùa xuân sấp đến rồi bạn ơi
Tà cùng đón Xuấn sang nhé người
Hoa mai đào nở đẹp tươi
Nhìn vào say đắm nụ cười yêu thương...
9/2008
NgọcLan
HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:39 PM
Tình yêu lại quá mong manh
Tình yêu nay đã ghép thành lứa đôi
Tình yêu trao đến bằng lời
Tình yêu trao đến nụ cười yêu thương...
Rồi tình trao chữ đau thương
Để tôi thương nhớ vấn vương một người
Rồi tình trao đến cho tôi
Rằng ta sẽ mãi muôn đời chia xa
Xuân qua đông đến lạnh lùng
Cộng thêm giống tố mưa phùn hắt hiu
Làm hoa xuân ấy tiêu điều
Mà dòng lệ thấm chữ yeu6 hôm nào
NgocLan T Dinh
15-09-2008, 09:25 AM
Hôm nào anh đến miên man
Hôm nào anh nói nồng nàn bên tai
Để em mong mãi ngày dài
Để em đòi hỏi suốt ngày không im...
9/2008
NgọcLan
caycodai
16-09-2008, 06:33 AM
Thơ bạn hay ghê. Làm thi nhân đc đấy.
Trong tình yêu đừng bao giờ dối trá
Không bào giờ được như thế anh à
Bởi tình yêu là một điều quý giá
Có lẽ nào anh chẳng chịu nhận ra
Mất nó rồi chẳng thể tìm lại đâu
Bởi tình yêu chẳng có chuyện lần đầu!
NgocLan T Dinh
16-09-2008, 09:36 AM
CCD: Trong đây cũng có rất nhiều người đối đáp thơ hay hơn mình nhiều. Cám ơn bạn nhé. Chúc bạn vui vẻ trong tuần.
Lần đâu em gặp chàng đây
Làm lơ em hỏi ai hay biết nào
Chắc vì duyên phận nôn nao
Chắc vì duyên phận đem vào yêu thương....
9/2008
NgọcLan
__HanTinh__
19-09-2008, 03:07 AM
Thế là trời hỡi ... ta đang say
Lặng lẽ nhìn theo mảnh nguyệt gầy
Trơ trọi thân tàn đau dạ đó
Hững hờ xác héo nhói tim này
Lắm lúc nghĩ đời chua chát quá
Nhiều khi ngẫm phận bẽ bàng thay
Xuôi chi con tạo xoay vần mãi
Để kẻ cơ hàn mãi trắng tay
__HanTinh__
22-09-2008, 02:27 AM
Yên Thanh
Anh có quay về qua phố xưa
Vườn thơ lặng lẽ bóng em đưa
Tình duyên nén chặt qua bao tháng
Niềm hận chôn sâu suốt mấy mùa
Nhớ lắm trăng thanh làm tóc rối
Thương hoài rượu nhạt khiến môi chua
Anh đi đâu biết em buồn lắm
Ngơ ngẩn đếm sầu đau dưới mưa
Tôi mượn đôi vần đôi ý thơ
Nói dùm tôi tiếng : Tự bao giờ
Ngày trông đêm ngóng người phiêu bạt
Sáng nhớ chiều thương kẻ mộng mơ
Đã trót đơn phương tình lỡ gửi
Nay đành lẻ bóng lặng trông chờ
Ai ơi tim đã yêu nhiều lắm
Xin đừng để sóng mãi xô bờ
__HanTinh__
22-09-2008, 02:37 AM
MAI EM CHẾT
Mai em chết anh có thầm rơi lệ
Có mang sầu ấp ủ mãi trong tim
Thắp cho em đôi ánh nến dịu êm
Hay cúi mặt gục đầu lên mộ cỏ
Anh ơi anh xin anh đừng thương nhớ
Một cuộc tình không lối thoát nghe anh
Đừng vật vã ... cứ để mộ cỏ xanh
Em sẽ mãi nguyện cầu anh hạnh phúc
NẾU ANH BIẾT
Nếu anh biết người mà anh thương nhớ
Sẽ không còn tồn tại trên thế gian
Thì anh có thương tiếc lệ hai hàng
Hay anh sẽ lãng quên tình em gửi
Rồi anh em âm dương xa vời vợi
Anh có còn nhớ cuộc hẹn khi xưa
Ngóng trông em trong phút chuyển giao mùa
Đừng đợi nữa .,... vì rằng em không tới ...
HẸN ANH KIẾP KHÁC
Thôi anh nhé ... đành hẹn anh kiếp khác
Dù thương nhau nhưng em biết sao giờ
Em sẽ buồn sẽ khổ , sẽ bơ vơ
Nhưng không thể để tình anh vô vọng
Số kiếp em ... trời xui thân lọng đọng
Sống ngày nay đâu biết đến mai sau
Em thương anh ... nhưng biết tính làm sao
Vì thân thể đã xác xơ héo úa
EM SẼ HÁT
Em sẽ hát anh nghe bài ca cuối
Rồi mai này ta mãi cách xa nhau
Có thương em anh nhớ ngắm thật lâu
Gương mặt ấy sẽ lụi tàn phút chốc
Em sẽ hát lặng thầm trong tiếng khóc
Lau bờ my ướt lệ đã thâm quầng
Một thời gian ngắn ngủi tủi thanh xuân
Em đã chẳng yêu ai ngoài anh đó
Em sẽ hát ngân vang hồn theo gió
Để lòng mình hòa nhịp tiếng lòng anh
Cho em biết yêu cuộc sống mong manh
Bao đau đớn bao muộn sầu quên hết
Em sẽ hát dù ngày mai em chết
Mặt đất kua đang thầm réo gọi tên
Có sao đâu cả quá khứ bấp bênh
Thì có chết cũng có còn ai nhớ ...
__HanTinh__
25-09-2008, 02:01 AM
NHỚ VỀ
Đã lâu em chẳng hé môi cười
Từ buổi chia xa mấy hướng đời
Khó bảo con tim đừng thổn thức
Khôn ngăn nỗi nhớ cứ đầy vơi
Bơ vơ tượng đá nương sườn núi
Biền biệt đường chim lạc cuối trời
Lặng lẽ qua bao mùa lá rụng
Đợi chờ hai đứa vẫn hai nơi
khungbotinhyeu
26-09-2008, 09:40 PM
Nhuần
Chẵng đợi người về đã mấy xuân
Chẵng trông một thuở...bởi đơn thuần
Chẵng yêu thì nghĩa nhòa duyên nhạt
Chẵng nhớ nên tình bạc phận truân
Chẵng mộng lầu son bao thế kiếp
Chẵng mơ gác ngọc mấy vòng luân
Chẵng thà làm cánh chim liền cánh
Chẳng phải mồ côi giữa bến...! Nhuần...!
__HanTinh__
03-10-2008, 02:02 AM
Có đôi lúc âm thầm em tiếc nuối
Những ân tình ngày ấy ... đẹp làm sao
Nơi phương xa lặng lẽ một cung sầu
Anh đâu biết ... trái tim em nhỏ lắm
Từ lúc bước vào con đường xa thẳm
Hố tình yêu mờ mịt lối đi về
Sau đêm trường em thầm thỉ tái tê
Vì người đó chẳng bao giờ trở lại
Xin lỗi anh ... vì em khờ em dại
Lỡ phá tan , dẫm nát mối duyên mình
Em mơ về khúc hát cung vần xinh
Về câu hứa thề nguyền em đã nói
Anh anh ơi em là người nói dối
Thế phải không ? Ừ như thế đúng rồi
Để bây giờ trống trải quá trời ơi
Làm sao níu những quãng đời đã mất ? ! !
vubientiensinh
03-10-2008, 11:12 PM
Thơ của bạn rất hay,tốc độ viết đáng để cho nhiều người phải kinh ngac.
__HanTinh__
04-10-2008, 03:46 AM
Mình chỉ là viết đại những gì nghĩ thôi bạn
Thơ tôi viết nào nghĩ đâu hay dở
Chỉ đôi vần trả nợ thế gian thôi !
__HanTinh__
06-10-2008, 07:04 PM
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện , một chuyện tình buồn về một người con gái yêu thơ ...
" Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới hoa tim vỡ
Tựa trái tim ai quá lạnh lùng ..."
Anh chẵng hay đâu một chuyện tình
Có người con gái đặt lòng tin
Trao tim cho kẻ luôn hờ hững
Nên cứ bơ vơ đứng lặng thinh
Người ấy hào hoa giữa phố đông
Còn cô gái nhỏ nát tan lòng
Cớ gì dệt mộng ươm màu nhớ
Để lỡ đường duyên đắng lệ nồng.
Cô gái làm thơ buồn thật buồn
Những dòng nhung nhớ cứ trào tuôn
Người ấy vô tâm người ấy trách
" Sao em lại viết tiếng tang thương ?"
Cô gái thơ ngây chỉ mỉm cười
Người ấy mang tình đi muôn nơi
Phân phát cho bao người thiếu nữ
Cô gái bơ vơ giữa cuộc đời !
Rồi một ngày kia nhận thiệp hồng
Người ta đám cưới có buồn không ?
Cô gái mang thơ làm lễ vật
Tặng ai nỡ phá một mộng lòng.
Và rồi cô gái có người thương
Chàng trai dũng mãnh lại văn chương
Cô gái ngỡ lòng mình thổn thức
Nào biết chỉ gieo tiếng đoạn trường.
Cô gái chưa quên kẻ hững hờ
Để chàng trai trẻ phí vần thơ
Chén tình lỡ uống làm sao trả
Cô gái nợ ai đến bao giờ ...
Bỗng một chiều xuân nơi phố quen
Có người con gái lặng buông rèm
Khoát lên màu tím màu hoa vỡ
Để kẻ bên đàng khỏi nhớ thêm.
Nào ai có biết được chữ ngờ
Người ấy quay về nơi bến mơ
Cô gái hận tình đời bạc bẽo
Lại thấy nghẹn ngào giọt lệ thơ
Người ấy lại về rồi lại đi
Giờ đây tất cả chẳng còn gì
Tình xưa nghĩa cũ đều hư ảo
Cô gái xóa luôn chữ hận si.
Cắt đi mớ tóc sầu đeo đẳng
Cửa phật muôn đường cô dấn thân
Mong sớm thoát ra bờ ảo não
Từ nay quyết dứt mọi hồng trần.
Cô gái quy y chiều tím buồn
Để nguyền gìn giữ tấm lòng son
Để cho người ấy đừng đi nữa
Cô gái chỉ mong đá sẽ mòn ...
Cô gái ấy , dù bị hờ hững , vẫm ôm hy vọng một ngày nào đó , người ấy sẽ quay về ...
__HanTinh__
08-10-2008, 06:46 PM
NGƯỜI ẤY II
Người ấy bây giờ đang ở đâu
Có nghe trong gió khúc ca sầu
Có ngồi tựa cửa bên hiên lạnh
Khi biết tình mình chạnh nhớ lâu
Tôi vẫn trông về người ấy thôi
Dẫu rằng người ấy bỏ tôi rồi
Nghẹn ngào muốn nói không thành tiếng
Chẳng hiểu vì sao chắc tại tôi !
Đúng vậy , chắc là tại tôi , vì tôi ngốc nghếch nên người ấy mới ra đi ...
girlcrazy
11-10-2008, 06:43 AM
Hận tình tình hận khi nào hết
Thôi thì như ta cứ tự do
Không yêu không thương không vướng bận
Hận tình tình hận chỉ trong mơ
em chua biet yeu
13-10-2008, 05:39 AM
Một thời lầm lỡ em mãi nhớ
Để rồi em khóc trong vần thơ
Người thương xa quá nào đâu biết
Có người con gái yêu dại khờ
Cố quên cố hận cho thoả lòng
Nào ngờ càng mệt....há như không
Người đi cứ bước không ngoảnh lại
Để cho ai đó lại lệ lòng
Mong cho ai đó đừng buồn nữa
Lệ lòng hôm bữa đừng rơi thêm
Nỗi buồn ấy đó bỏ ngoài thềm
Hãy vui mà sống đừng nên nhớ hoài
KhongTheKhoViTinh
13-10-2008, 07:06 AM
Nhớ Em Nhiều Nhưng Nào Nói Được
Mong Lệ Sầu Đừng Gơi Trên Mí Mắt
Để Vơi Đi Nổi Ưu Sầu Trong Tim
__HanTinh__
13-10-2008, 08:47 PM
NGƯỜI ẤY 3
Một sáng mùa đông gió nhẹ lay
Tôi mang u ám tới nơi này
Tình cờ giáp mặt người thi sĩ
Người ấy làm thơ tình rất hay.
và thế lòng tôi đã trót yêu
Vì yêu tôi quyết học bao điều
Ươm thơ dệt mộng hồng tim nhỏ
Dù biết cho nhiều chứ được nhiêu.
Người ấy dạy tôi thơ thất ngôn
Ngu ngơ tôi viết chẳng ra hồn
Rồi thì bát cú trời ơi khó
Người ấy vỗ về ở cạnh luôn.
Người ấy bảo tôi có khiếu làm
Nào đâu hay biết có chi ham
Chỉ mong có thể cùng bàn luận
Cùng họa vần thơ đỡ tủi thầm.
Tôi nhớ một ngày kia rất vui
Cầm bàn tay nhỏ " ấy " cười cười
Pháo hoa nổ rộm mừng duyên trẻ
Người ấy và tôi đôi kết đôi.
************
Trong phút vu quy choáng ngợp lòng
Tôi nào đâu biết có người mong
Rụt rè nên chẳng hề lên tiếng
Để mặc tôi nay gái có chồng!
**********
Thời gian hạnh phúc thoáng trôi nhanh
Những tưởng duyên xưa mộng đã thành
Đâu biết người ta là Máu Lạnh
Xem tôi như những đứa em anh.
Tôi xóa tên mình giữa phố đông
In sâu chữ Hận nhói trong lòng
Vườn thơ từ đấy tràn màu tím
Màu tím chung tình ai thấu không ?!!
Người ấy bỏ tôi đi thật xa
Để cho lệ ngấn mắt ai nhoà
Năm canh thức đủ năm canh nhớ
Xơ xác thân tàn như bóng ma.
Người ấy trở về trong xót xa
Thiệp hồng phân phát khắp muôn nhà
Mùa hè sao bỗng dưng nghe lạnh
Dẫu cố quên mà mộng chẳng tha!
Tôi đến chung vui uống rượu mừng
Mà sao tiếng nấc cứ trào dâng
Ai không đau khổ khi lầm lỡ
Tôi nuốt vào tim giọt lệ tình ...
**********
Tôi thay áo cưới mùa năm ấy
Cất bước theo chồng giã cuộc vui
Lãng tử mê thơ chàng đã hứa
Rằng yêu muôn kiếp chỉ tôi thôi.
Ngỡ đâu nay đã khóa buồn đau
Ai biết người ta trách chuyện đầu
Cất tiếng chia tay không níu giữ
Tôi thầm nguyền rủa cái tình sâu.
Tôi lại một mình gieo chát chua
Nằm nghe gió lạnh bước sang mùa
Bạn tôi người bạn thân tôi đó
Cứ bảo tôi đừng đi đã trưa.
Tôi không nghĩ nữa chuyện tình duyên
Đôi đứa đôi nơi ván đóng thuyền
Thì chắc số trời nay đã định
Tôi chỉ thầm thương phận truân chuyên.
********
Bao kẻ si tình buông tiếng thơ
Xin tôi một chút ít duyên hờ
Nhưng thôi sợ lắm thêm lần nữa
Lại phải lụy tình thân xác xơ...
ngangtangcongtu
14-10-2008, 08:24 AM
Thôi đừng buồn nưa tim ơi
Có bao nhiêu máu mà bơi mãi nào
hãy bình tâm lại chút lao
Sự đời là thế biết sao bây giờ
Từng yêu yêu đến ngẩn ngơ
Từng thương thương đến vô bờ vô biên
Từng ôm bao nỗi ưu phiền
Từng cười từng khóc dại điên một thời
Thôi thùi dù lỡ muộn rồi
Còn hơn cái cảnh mặt trời mặt trăng
Thôi thì tan nát mặc lòng
Cũng đành từ dã cho xong duyên này.................................
__HanTinh__
15-10-2008, 07:13 PM
NGƯỜI ẤY 4
Người ấy đâu nào nghĩ đến tôi
Giờ tôi mới hiểu trái tim người
Bao nhiêu ước vọng đều tan cạn
Lặng lẽ nghe lòng nhoi nhói thôi
Người ấy đâu thèm nhớ tới đâu
Vì rằng mạng ảo chẳng thâm sâu
Chỉ cần một chốc không lên tiếng
Cũng đủ ai quên chuyện ước cầu
Thôi chẳng phiền thêm người ấy chi
Thân tôi bạc bẽo có ra gì
Làm sao sánh với câu tri kỉ
Tôi chán hết rồi đi hết đi
Đi hết đi đi đừng đến đây
Xem như tôi chết giữa nơi này
Người đừng nói nữa lời gian dối
Tôi sợ lòng tôi lại đổi thay !
NGƯỜI ẤY 5
Người ấy bây giờ chắc cũng đau
Khi tim tôi trót vướng thương sầu
Bao vần thơ viết xin đừng trách
Tôi biết... lỡ rồi phải tính sao ?
Người ấy về đi người ấy ơi
Tình anh em đó khắc muôn đời
Đừng làm tan vỡ câu ai hứa
Ai hứa cùng tôi mãi chẳng rời ...
NGƯỜI ẤY 6
Tôi chẳng nhớ về người ấy đâu
Vì mai tôi phải bước qua cầu
Khoát lên màu tím ngàn thu chết
Tôi chết trong lòng ai biết đâu!
Lòng tôi còn có thiết tha chi
Tôi phải quên thôi trách hận gì
Đếm nhịp tim mình trong thổn thức
Bây giờ kẻ ở lại ra đi ...
NGƯỜI ẤY 7
Hôm nay người ấy nói cùng tôi
Nói rằng người ấy phụ tôi rồi
Mà đâu biết được mai tôi sẽ
Tôi sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi
Người ấy nói chi chỉ một câu
Để tôi thức trọn một đêm thâu
Lệ trào mắt ướt môi hờ hững
Tôi khóc vì thương mối hận đầu
Mối hận ngày nào nay đã tan
Chỉ còn sót lại nhớ vô vàn
Rồi mai pháo cưới rền vang ngõ
Có hối giờ đây cũng muộn màng...
2h 47' am
10/10/2008
Sau 1 đêm ko ngủ
NGƯỜI ẤY 8
Anh ơi em hỏi một điều thôi
Người ấy còn vương chuyện đã rồi
Hay bước qua cầu làm chú rể
Để tình muôn kiếp trách ly bôi!
Người ấy bây giờ đang ngắm mưa
Khi tình hai đứa nói sao vừa
Chiều nay qua ngõ tìm di ảnh
Một thuở mặn nồng vui sớm trưa
Luyến lưu tôi nói chẳng thành câu
Người ấy buồn mang vạn nỗi sầu
Chỉ trách ông trời sao ác thế
Không cho hai đứa được dài lâu...
3h3' sáng 10/10/2008
__HanTinh__
28-11-2008, 02:04 AM
Im lặng
Rồi bất chợt mưa ập về buốt giá
Gió khẽ lùa qua kẽ lá mong manh
Xé không gian yên tĩnh động lá cành
Em lạnh lắm anh nơi xa có biết
Em chưa nói em yêu anh tha thiết
Sợ lời hoa nhàm chán biết là bao
Chỉ thấy lòng hụt hẫng nhớ làm sao
Tim thổn thức ngậm ngùi nghe tiếng gió
Em biết rõ em chỉ là loài cỏ
Mọc ven đường bao kẻ đạp người đi
Đứng bên anh , em đâu biết nói gì
Nên tốt nhất là lặng im câm nín
mưa mùa cũ
28-11-2008, 03:12 AM
một chút thẫn thờ để chia ly
một cuộc tình đẹp chẳng còn gì
hỏi người sao nỡ ... nhẫn tâm thế
để đau lòng người phút biệt li
tình thơ dệt mộng bao nhung nhớ
chẳng thế duyên ngầm tựa ý thơ
đang tay người nỡ chia loan - thúy
để tình hận - nhớ ... những giấc mơ
__HanTinh__
30-11-2008, 09:09 PM
NỖI BUỒN THÀNH PHỐ TRẺ
Và thế là một người nữa ra đi
Buông câu nói cất nên lời tạm biệt
Thành Phố Trẻ - những người tôi wen biết
Sao bây giờ xa lạ quá đi thôi
Nhớ ngày ấy Thành Phố vui biết bao
Từng tiếng cười từng ánh mắt nhìn nhau
Nào thấy mặt chỉ yêu qua câu chữ
Vậy mà nay câu chữ ấy buồn sao
Nỡ lòng nào rời bỏ Thành Phố yêu
Bỏ vườn thơ , bỏ phố Tám chuyện nhiều
Đi đi mãi về một miền đất lạ
Có nghe không Thành Phố đang thầm kêu ?
Thành Phố Trẻ - Những người công dân trẻ
Yêu Thành Phố cũng như yêu đất mẹ
Con bỏ mẹ một mình trong cô lẻ
Có bao giờ mẹ bỏ được con đâu ?
Lớp trai đi bỏ Thành Phố u sầu
Phố giận dỗi Phố chìm trong nước mắt
Khóc không cam chỉ đôi lần réo rắt
Trách hờn người sao lại quá vô tâm
Thành Phố Trẻ giờ đây chỉ âm thầm
Không náo động , không ồn ào cuồng nhiệt
Bao nhiêu lớp công dân đâu có biết
Phố có hồn , phố cũng thiệt điêu linh...
chiyeumotnguoi
01-12-2008, 09:14 AM
phụ tình đâu chỉ mỗi đàn ông
đàn bà phụ nữ cũng ko kém j
yêu nhau chỉ thíc chia ly
làm người đau khổ lấy j làm vui
Hoanggiang_giangcodon
01-12-2008, 12:23 PM
Chia ly, ly biệt, chia ly
Người nào cũng khóc có ai vui gì.
__HanTinh__
01-12-2008, 06:58 PM
CHẾT
Nói làm chi nữa chuyện ... thôi rồi
Bến mộng từ nay đã gãy đôi
Chẳng phải vì người ta phụ bạc
Mà vì duyên kiếp khó xoay dời
Tôi sợ một ngày đông sắp qua
Lệ tuôn tuôn mãi để mi nhòa
Da vàng khổ lắm ... trời ... ai biết
Tôi khóc mình tôi trong xót xa
Mưa đã tạnh rồi anh biết không
Riêng em vẫn lạnh tự tim hồng
Cơn dông điên loạn bao giờ tắt
Em chết ... dại khờ giữa phố đông...
chiyeumotnguoi
02-12-2008, 04:58 AM
[QUOTE=__HanTinh__;3920501]ANH DỐI EM
Anh đã dối em mà anh đâu biết
Lời hứa xưa anh quên bẵng mất rồi
Anh dối em ... em dối em mãi thôi
Em đau quá ... nước mắt em rơi suốt
Mùa hè mà em thấy mình lạnh buốt
Từng khớp xương em tê cứng rã rời
Câu thơ buồn như uất nghẹn buông lơi
Lời dối trá mà sao em ôm giữ
Bao dòng chữ bấy nhiêu dòng tâm sự
Gửi cùng mây cùng gió với cùng trăng
Trăng trăng ơi ngươi nói với chị hằng
Chị hãy để cho em bầu em bạn
Sự chịu đựng ai mà không giới hạn
Tiếng yêu thương ai nói mãi không nhàm
Em đâu muốn trái tim nó tham lam
Nó cứ bắt anh giữ tròn lời hứa
Anh dối em ... em mất rồi điểm tựa
Anh dối em ... em nào có lỗi gì
Anh hãy nói ... hãy nói ... hãy nói đi
Vì sao thế ? Vì sao anh lừa dối
Em yêu anh ... tình yêu em mang tội
Tội dại khờ , tội ngốc nghếch , ngu ngơ
Anh có không nghĩ đến em bao giờ
Thương em lắm mà sao anh lừa dối ?
__HanTinh__[/Q
tình là như thế bạn ơi
yêu nhau đâu có trọn đời bên nhau
chỉ mang lại những khổ đau
làm ta vẫn mãi khắc sâu trong lòng
tình tôi cũng thật long đong
yêu rùi xa cách làm long quặn đau
thui thi mình hãy bảo nhau
tránh xa tình ái cho mau kẻo phiềntanghoatanghoatanghoatanghoa
:okie::okie:
heocon_kc
02-12-2008, 05:37 AM
Khi xưa đuổi bướm hái hoa
Có ai chung bước cùng ta tháng ngày
Giờ thì ai lại đổi thay
Để cho hoa úa bướm sầu biết chăng
Một mình ta ngắm ánh trăng
Ô hay trăng lại giống người tình xưa
Một mình ta lại ngắm mưa
Mưa rơi từng giọt ngỡ như giọt sầu
Ôi bao mơ ước buổi đầu
Theo mây theo gió về đâu hỡi người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.