PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuối cùng mình đã chia tay...



LeeHanSu
02-05-2008, 11:46 PM
"... Cuối cùng rồi thì mình cũng chia tay


...........Rồi thì mình cũng xa nhau...........


tình yêu ấy giờ phai màu........."

http://www.nhaccuatui.com/m/Bt46MRGMtq
































Thức trắng... Nghe hoài nghe mãi... Nghe cay cả sống mũi mà sao anh không khóc được...

Anh vẫn chờ đợi... chờ 1 phép lạ mang em về lại bên anh... Gần thôi... chỉ cần 1 khoảnh khắc... anh sẽ níu giữ... anh sẽ không để vuột mất.... ko bao giờ nữa...

"Có những đêm mình anh ngồi nhìn ánh sao...
...Nước mắt âm thầm rơi cứ khóc khi nhớ em"

Nhớ em... nhiều lắm...

Nhớ em quặn thắt cả tim...

Dù con trai không được khóc thì anh vẫn cứ khóc... khóc là điên ư? thì anh đang là 1 trong những thằng điên ấy đây... 1 thằng điên ngồi khóc 1 mình....


ko rượu

ko thuốc

ko bạn bè

vì em ko thích anh hút thuốc , vì em ghét anh uống rượu

vì bạn bè chẳng thể lấp đầy khoảng trống cô độc trong anh... chẳng thể thay thế em sưởi ấm trái tim anh...

Thực sự... anh đã rất đau khổ... khi em bỏ ra đi... để lại anh... 1 mình chìm trong nỗi nhớ em... Đau đáu... trái tim như xát muối... vết thương làm anh gục ngã mất...

Trái tim anh cứ luôn phải gìm lại bao nỗi đau... nó muốn nổ tung... nó muốn vỡ òa... nhưng anh vẫn cười...cười để em có thể yên tâm bước đi... em đâu biết... anh cười mà môi run bắn... tim lại quặn thắt...

Anh đau ...nhưng anh phải chấp nhận thôi... chỉ cần em hạnh phúc... điều mà suốt cuộc đời này anh không thể mang lại cho em... Anh cũng sẽ hạnh phúc khi thấy em cười... khi thấy em vui...

Anh sẽ quên...anh sẽ vô tình... anh sẽ bước đi thật khẽ khàng thôi... để cho em ko nhìn thấy nỗi đau đang lớn dần trong anh...

Anh sẽ chôn chặt kỉ niệm , nụ cười , những cái ôm , những câu nói và cả em nữa... anh sẽ chôn cất chúng thật chu đáo , thật kĩ càng...

Vì thế mà... hãy Sống thật tốt , em nhé...

Cuối cùng thì anh... vẫn mãi yêu em....

suol
03-05-2008, 12:11 AM
Dù con trai không được khóc thì anh vẫn cứ khóc... khóc là điên ư? thì anh đang là 1 trong những thằng điên ấy đây... 1 thằng điên ngồi khóc 1 mình....
bạn đã sống thật với con tim và giờ đây bạn đang niếm trãi cái khổ đau trong tình yêu, nhưng cuộc tình ấy đã là quá khứ đừng nên hoài mong chi bạn ạ, dẫu biết rằng để quên đi người mình yêu thật là khó và đau đớn vô cùng! phải nói là bạn thất là cao thượng và vì tình yêu bạn đã chấp nhận chia tay để đổi lấy hạnh phúc cho người ấy! bạn thật cao thượng!

emyeuanhmaimai
03-05-2008, 01:34 AM
Hạnh phúc lớn nhất đôi khi hok fai bên cạnh người mình iu mà thấy người mình iu hp a nhỉ?

Đời
03-05-2008, 01:41 AM
Anh sẽ quên...anh sẽ vô tình... anh sẽ bước đi thật khẽ khàng thôi... để cho em ko nhìn thấy nỗi đau đang lớn dần trong anh...

Có lẽ người ta thật hạnh phúc khi cóa đc 1 người yêu như bạn...đôi khi lyly đọc bài của lee tự trách lee sao con trai yếu đuối đến vậy :D nhưng quả thật hình như bi giờ lyly mới hỉu đc cảm giác của lee như thế nào. Cố lên nha lee , mọi chuyện rùi sẽ qua thui , ngày mai trời lại sáng

the penguins
03-05-2008, 02:58 AM
em nghĩ nếu chị ấy dã tìm dược hạnh phúc thật sụ thì cũng dã dến lúc anh nên quên di tất cả và tìm cho mình 1 hạnh phúc mói rui do nha !

chilovephong
03-05-2008, 02:29 PM
có 1 người yêu thật lòng thế ah????? bạn ơ..iiiiiiiiii vậy bạn biết vì sao her bỏ bạn ra đi ko ???????
anh ơi ..... chia tay anh rồi ... em rất buồn ... em rất nhớ anh nhưng em sẽ ko gọi dt cho anh đâu ... em ko ll cho anh đâu ... anh quên em như em đang tập quên anh đi nhen..... dù sao có cố gắng thì gd bọn mình cũng đâu cho phép ... em sẽ ở mãi nơi này... em ko về nơi có những kỉ niệm của em và anh đó đâu ... em sợ mình sẽ yếu đuối... anh đừng nhậu nhẹt và hut thuốc nhiều nữa nhen

LeeHanSu
03-05-2008, 03:55 PM
Lee muốn người Lee yêu được hạnh phúc nhưng Lee lại ko làm được lại phải đến tay người thứ 3. Đó chính là nỗi đau lớn nhất của Lee...