PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐƯỜNG YÊU(Thơ ĐÀO HOA ANH)



ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 07:42 PM
Đâu phải cứ yêu nhau
Là đến được bến bờ
Còn trải qua lửa vàng
Mới bắt được tình yêu:timup:

ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 07:59 PM
:kis:
MỘT PHÚT

Một phút ai chẳng biết
Sáu mươi giây lạ gì
Nhưng anh thì lại thấy
Bằng nụ hôn đầu tiên
Hai đứa mình trao nhau
Những giây ngay sau đó
Ngỡ ngàng nhìn mắt nhau
Lại bắt đầu một phút !

thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 08:06 PM
Ai đã yêu chưa mà sao dám thốt
biết được thế nào mặn đắng của mùa xuân.
Ai đã thương chưa mà sao dám ngõ,
lời hẹn thề nghe quá xa xôi.
Bên bờ cát ngó nghiêng con sóng vỗ,
em nhủ thầm còn đợi được bến không
thuyền ơi đi xa mãi không về
cô đơn bóng chiếc thênh thang một mình..

ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 08:12 PM
thoi ko post nua~
chan wa roi tho voi than, chi mot thoi gian la ngay'

ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 08:17 PM
hay thế ! ko biết tác giả là ai vậy em ? nếu đó là em thì xin bái phục vì rât ý nghĩa! cảm ơn em nhiều

ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 08:27 PM
CẢM GIÁC

Lạnh lẽo
Trống vắng
Nhin khap luot căn phòng
Một thời quen mùi anh
Giờ đã thành kỉ niệm
Ưu tư
Tiếc nuối
Chỉ có tiếng tích tắc
Nhu Đếm cảm giác anh
Lòng tự hỏi em đâu?

Ngày ấy của hôm nay
Anh và em yêu nhau
Là những ngày hạnh phúc
Trong cuộc đời đôi ta
Phải vậy không em yêu ?

thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 08:29 PM
Một bài ca anh dành tặng tôi
quà chia tay sao đầy nước mắt
em không khóc cũng không cố giữ
cho riêng mình thứ tình cảm cỏn con
Trả lại anh xin trả lại hết,
Một bông hồng đã cài lên áo ai
Trả lại anh xin trả lại hết
Những ân tình mình đã dành cho nhau!!.

Đã xa rồi thời gian ấy
không gian ấy nghe rất xa vời
tình đã dứt,
Đừng cố quay quắt,
Thêm nặng trũi từng bước chân đi.

Dọc con phố,
hoa ai bay lã tã,
dọc con phòng,
hương phãn phất ánh ban mai..


Một lần lằm lỡ thôi xin khép lại
cả mộng tình vùi nát những con tim

ĐÀO HOA ANH
02-05-2008, 09:48 PM
xin loi dang nham bai nay mong ban be thong cam nhe vi... giu bi mat ay ma ko ban be o ngoai doi no cuoi chet , ngai lam

suol
03-05-2008, 12:38 AM
Đâu phải cứ yêu nhau
Là đến được bến bờ
Còn trải qua lửa vàng
Mới bắt được tình yêu:timup:

Tình muốn vững
phai gian nan luôn trãi
Trãi qua rồi
nếu thấy đã tin yêu!
thì muôn thuở tình yêu là bến phúc!

ĐÀO HOA ANH
03-05-2008, 02:50 PM
QUA RỒI CÁI TUỔI

Qua rồi cái tuổi
Hồn nhiên trong trắng
Qua rồi cái tuổi
Vui đùa tung tăng
Qua rồi cái tuổi
Áo trắng đến trường
Qua rồi cái tuổi
Đôi ta yêu thương
Chỉ còn tưởng tượng
Cái tuổi qua rồi:bay: