PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ - Nguyễn Anh Lương



Nguyễn Anh Lương
02-05-2008, 01:47 PM
MẸ !

Ai sinh ra mà không cần có mẹ?
Ai lớn khôn không có sự đỡ đần?
Ai hiểu biết không cần câu nuôi nấng?
Ai nên người không có sự trông nom?

Con chẳng sống khi tuổi thơ thiếu mẹ
Con chẳng khôn khi thiếu sự đỡ đần
Con bầm dập khi tìm câu nuôi nấng
Con lạnh lùng khi thiếu sự trông nom.

Lòng của mẹ-linh hồn con thơ ấu
Biết mấy năm dài mẹ chuốt lấy đau thương
Thức thấu đêm nghe hơi thở cạnh giường
Con của mẹ: “nắm tay non ngón út”

Mẹ sẵn sàng hi sinh những năm dài hạnh phúc
Chuộc lấy một giờ đau đớn cho con
Nét mặt mẹ buồn hiu khi căn bệnh mỏi mòn
Lòng khỏe nhẹ bệnh tình con qua khỏi …
Ôi! Mái tóc bạc phơ, tấm thân gầy mệt mỏi
Chiếc ào sờn vai mùa mưa nắng vẫn thường
Vất vả sớm chiều dưới ruộng trên nương
Bát cháo rau canh… từng nắm cơm con trẻ
Dù cuộc sống đổi thay nhưng tấm lòng của mẹ
Chỉ muốn các con mau khỏe nên người
Rồi mai sau ra ở chốn chợ đời
Không mắc phải lầm than không một lời giễu chế
Ôi! Lòng mẹ trước sau thường vẫn thế
Nhưng có mấy người con trung hiếu vẹn tròn?
Từ thuở lọt lòng oe tiếng khóc trẻ con
Đến lúc đơn thân giữa cuộc đời rộng mở
Nhìn thấy các chị, các anh ...thấy bạn bè cùng cỡ
Đã phải làm cha, làm mẹ - cảnh sơ nhi…
Nuôi nấng vỗ về nhưng biết nói năng chi
Hồi tưởng lại lệ bờ mi chớp mãi
Sực nhớ mẹ già tháng năm ngày ấy
Nhưng mái tóc mẹ đã bạc ngần, đôi mắt mẹ héo hon
Nghỉ tới ngày xưa mẹ đã nuôi con
Nỗi thống khổ có thể còn hơn những điều con trông thấy
Hôm nay con viết lên những dòng như vậy
Nhưng biết viết gì cho trọn chữ “cù lao”

Mẹ đã già, lòng con mãi nôn nao

Nguyễn Anh Lương - 0983988603 ([email protected])