girl_no_cute
01-05-2008, 10:46 PM
Anh !!!!!!
Nếu lúc trước mình đừng wen , mình đừng cùng nhau đi chơi cùng bên nhau và cùng xây lên bao nhiu kỉ niệm đẹp thì có lẽ giờ đây em đã hok fai đớn đau đến thế này. Anh nói yêu rùi anh từ chối , anh giả dối rùi anh thật lòng anh đến bên em rùi anh lại lạnh lùng bước đi hok 1 lời giã biệt..Tất cả chỉ mới diễn ra còn chưa kịp bắt đầu thì đã có 1 kết thúc thật là bất ngờ. Đột nhiên anh hok liên lạc hok nhắn tin , cũng hok gọi điện... Tại sao....tại sao đột nhiên tất cả lại xảy ra 1 cách bất ngờ đến vậy hả anh? Lời yêu anh trao em , em vít vào nhật lý còn chưa kịp ráo mực thì anh đã vội vàng ra đi hok 1 lời giải thik , để đêm đêm em lun mang phone bên mình mong sao anh sẽ gọi hay nhắn cho em , thế nhưng...từng giờ...từng phút....từng giây....rùi từng ngày wa đi vẫn hok hề có 1 dòng tin nào của anh hết. Có fai em nên hỉu sự im lặng này đồng nghĩa với việc anh..........Em thật sự hok mún và cũng hok dám tin vào cái sự thật phũ phàng đó đâu anh. Anh đã mang lại cho con tim tường chừng như đã chai sạn vì những nỗi đau 1 sức sống để iu thêm 1 lần nữa thế mà giờ đây tất cả chỉ là dối gian mà thôi. Em bik trách ai đây? tách bản thân mình sao wa mềm yếu và ngu ngơ fai hok anh? Giá như............giá như tất cả chỉ là 1 giấc mơ và khi em thức dậy em có thể wen được tất cả thì tốt bik bao.
Nếu lúc trước mình đừng wen , mình đừng cùng nhau đi chơi cùng bên nhau và cùng xây lên bao nhiu kỉ niệm đẹp thì có lẽ giờ đây em đã hok fai đớn đau đến thế này. Anh nói yêu rùi anh từ chối , anh giả dối rùi anh thật lòng anh đến bên em rùi anh lại lạnh lùng bước đi hok 1 lời giã biệt..Tất cả chỉ mới diễn ra còn chưa kịp bắt đầu thì đã có 1 kết thúc thật là bất ngờ. Đột nhiên anh hok liên lạc hok nhắn tin , cũng hok gọi điện... Tại sao....tại sao đột nhiên tất cả lại xảy ra 1 cách bất ngờ đến vậy hả anh? Lời yêu anh trao em , em vít vào nhật lý còn chưa kịp ráo mực thì anh đã vội vàng ra đi hok 1 lời giải thik , để đêm đêm em lun mang phone bên mình mong sao anh sẽ gọi hay nhắn cho em , thế nhưng...từng giờ...từng phút....từng giây....rùi từng ngày wa đi vẫn hok hề có 1 dòng tin nào của anh hết. Có fai em nên hỉu sự im lặng này đồng nghĩa với việc anh..........Em thật sự hok mún và cũng hok dám tin vào cái sự thật phũ phàng đó đâu anh. Anh đã mang lại cho con tim tường chừng như đã chai sạn vì những nỗi đau 1 sức sống để iu thêm 1 lần nữa thế mà giờ đây tất cả chỉ là dối gian mà thôi. Em bik trách ai đây? tách bản thân mình sao wa mềm yếu và ngu ngơ fai hok anh? Giá như............giá như tất cả chỉ là 1 giấc mơ và khi em thức dậy em có thể wen được tất cả thì tốt bik bao.