PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập Làm Thất Ngôn Tứ Tuyệt



Xuân Hòa
01-05-2008, 07:39 PM
Trong các thể thơ thì mình thích nhất thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Và Đường Luật nhưng đường luật niêm luật của nó khó quá nên mình chỉ dám mở topic Tập làm tứ tuyệt để đối đáp với mọi người thôi.Các mem của box Thơ nếu ai thích thể thơ này thì làm vài bài cho vui nhé

Mình cos suu tam va xin mạn phép đưa ra niêm luật của thể thơ này

1. Niêm (là sự kết dính của các câu 1-4 và 2-3)

Ví dụ:

Người đến người đi như giấc mộng
Tình đầy tình cạn tựa cơn say
Nằm nghe gió thổi đêm trầm bổng
Cứ ngỡ ta là hạt bụi bay

Chữ thứ 2-4-6 của câu 1 niêm với 2-4-6 của câu 4 (T-B-T)
Chữ thứ 2-4-6 của câu 2 niêm với 2-4-6 của câu 3 (B-T-B)

2. Luật quy định ở chữ thứ 2 của câu thứ 1

VD ở bài thơ trên, chữ thứ 2 là đến (Trắc) thì bài thơ là luật trắc

3. Vần

Cách 1: Gieo vần ở câu 1,2,4

VD:

Nâng ly ta cụng với mùa xuân
Gỡ hết sầu tư vấy bụi trần
Phơi tấm đợi chờ cho gió cuốn
Để tình trọn vẹn chữ ly phân

Cách 2: Gieo vần ở câu 1-3; 2-4

VD:

Ta hỏi mùa xuân nay mấy tuổi
Bao năm mòn mỏi đợi chờ ai
Còn đâu cái thuở chân rong ruổi
Có biết mộng vàng đã nhạt phai[/COLOR][/QUOTE]

doilacatbui
01-05-2008, 11:17 PM
hồn thơ cần luật để làm gì!
thả mình theo gió chẳng nghĩ suy
bên chung rượu nhạt mời bạn hữu
ngâm chút câu vầng để giải bi!

Xuân Hòa
02-05-2008, 03:04 PM
Hơ! ông này làm hay lắm tiếp tục nhé!


Niêm luật xưa nay đã thế rồi
Nói nhiều nói mãi cũng vậy thôi
Thơ ca lai láng nhiều phong phú
Mình cùng xướng họa bạn và tôi

Hình như mình sai luật rồi....hic

__HanTinh__
02-05-2008, 11:46 PM
Bạn cứ chê tôi thơ dở òm
Ừ thì tôi viết kiếm tô cơm
Nào đâu dám nói tình tài giỏi
Nhưng cũng chẳng thua mấy gã hờm

kaka HanTinh rất có hứng thú với thể thơ này , mong dc giao lưu cùng các bạn

Quasimodo
03-05-2008, 01:01 AM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=1332&page=2
Trong topic trên có hướng dẫn cách làm thơ tứ tuyệt , mọi người có nhã hứng thì vào nghiên cứu thử , chúc vui.

doilacatbui
03-05-2008, 02:23 AM
xưa nay ta vốn chẳng ưa thơ
khổ nỗi thân trai lắm đọa đày
tuổi xuân mơn mởn thêm mơ mộng
thì chút câu vầng đỡ nhớ mông....

có cần đúng luật nữa hay không !
chỉ biết viết ra hết nỗi lòng
rượu thơ thơ rượu thành men đắng
để sưởi tim này lúc đêm đông!

bạn hữu đâu rồi ta đối ẩm
để tình thêm nặng nghĩa thêm thân
vầng thơ tuy dở mà sâu đậm
vẹn mãi không phai dẫu chẳng gần!

Gió_ấm
03-05-2008, 02:34 AM
Thơ có luật thơ khô thơ cạn
Sống theo luật mất bạn như chơi
Ở đời thích chữ thảnh thơi
Sông sênh một chút cho vơi nỗi sâu

doilacatbui
03-05-2008, 02:54 AM
à...!
cũng như tình ấy có như không
đối chút câu cho ấm cõi lòng
vầng thơ vô luật thì thong thả
mà sống tuyệt tình lắm kẻ sa!

Xuân Hòa
03-05-2008, 04:08 AM
Thất ngôn tứ tuyêt... thể thơ hay
Ta hãy viết ra tại chỗ này
Lời qua đối lại thêm hưng phấn
Thơ ca như rượu uống cũng say

__HanTinh__
03-05-2008, 03:10 PM
xưa nay ta vốn chẳng ưa thơ
khổ nỗi thân trai lắm đọa đày
tuổi xuân mơn mởn thêm mơ mộng
thì chút câu vầng đỡ nhớ mông....

có cần đúng luật nữa hay không !
chỉ biết viết ra hết nỗi lòng
rượu thơ thơ rượu thành men đắng
để sưởi tim này lúc đêm đông!

bạn hữu đâu rồi ta đối ẩm
để tình thêm nặng nghĩa thêm thân
vầng thơ tuy dở mà sâu đậm
vẹn mãi không phai dẫu chẳng gần!

Thơ của bạn sai cả niêm và vần rồi , đọc kĩ lại luật thơ một chút nhé bạn ^^


Thơ có luật thơ khô thơ cạn
Sống theo luật mất bạn như chơi
Ở đời thích chữ thảnh thơi
Sông sênh một chút cho vơi nỗi sầu

Tuyệt Tình làm Song Thất Lục Bát hay quá , nhưng mà đây đâu phải tứ tuyệt ?

Thất ngôn tứ tuyêt... thể thơ hay
Ta hãy viết ra tại chỗ này
Lời qua đối lại thêm hưng phấn
Thơ ca như rượu uống cũng say

Sai niêm câu thứ 3 , phải là T B T chứ đúng ko bạn

Tặng các bạn một bài Thất ngôn bát cú đường luật , được ghép từ hai bài tứ tuyệt lại
Thân ái ^^

ta về sống lại mảnh hồn ta
chẵng đợi xa xăm những nhạt nhòa
kí ức ..não nùng ..quên hết nhé
mịt mùng... hoài niệm ...hãy trôi xa
chân tình...tơi tả...lời ca thán
chung thủy...tả tơi..khúc thán ca
đúng thật,nhân tình ..con xúc xắc
lúc năm ..lúc sáu..lúc là ba...

mialau
03-05-2008, 09:13 PM
Ai về qua bến sông năm xưa
Có nhớ thyền nan ẩn bóng dưà
Nơi đây cô lái còn nhung nhớ
Lữ khách qua đường lệ nhoà mưa...

Mía lau xin chào chủ nhà và quí khach. Mới học nên còn thô kệch lắm. Xin đừng có cừi mía nhẹn. Chúc moị người ngày chủ nhật vui a. Mía lau

Í mèng ơi , có ai chỉ dùm mía ko. Mía làm sai chỗ chữ kí goì nè. Làm sao xoá được cái bài nhạc này đi hả. Cảm ơn nhiù nhạ.Mía lau

Xuân Hòa
03-05-2008, 10:53 PM
Cám ơn bạn đã tham gia cùng bọn mình,Bạn à box thơ này là của chung ko có ai là chủ và khách cả Mình cũng mới tập tành làm thơ thôi niêm luật còn sai nhiều Mọi người góp ý để cùng tiến bộ nhé

Bài thơ của Mía Lau sai lỗi giống hệt bài của mình Niêm vần thì đúng nhưng niêm luật bằng trắc thì sai

Ai về qua bến sông năm xưa B T B
Có nhớ thyền nan ẩn bóng dưà T B T ( đúng)
Nơi đây cô lái còn nhung nhớ BTB (sai phải là TBT mới đúng
Lữ khách qua đường lệ nhoà mưa... T B T (sai phải là B T B)

Mình cùng rút kinh nghiệm nhé

Xuân Hòa
03-05-2008, 10:59 PM
Mình xin phép bạn Mía Lau sửa lại bài thơ của bạn nhé!!!

Ai về qua bến sông năm xưa
Có nhớ thuyền nan ẩn bóng dưà
Lặng lẽ con đò bên bến vắng
Qua đường lữ khách lệ tuôn mưa

Xuân Hòa
03-05-2008, 11:16 PM
@ Hận Tình: Bạn làm thơ rất đúng niêm luật và rất hay Mình mới tập làm thơ thôi đường luật chưa dám đụng đến đợi tu luyện 1 thời gian với tứ tuyệt đã,Mong bạn giúp đỡ mình

Viễn xứ nhìn trời trao nỗi nhớ
Xa nhà ngóng nhạn gửi niềm thương
Nơi đây lặng lẽ buồn vô cớ
Lạc bước quê người nhớ cố hương

Xuân Hòa
04-05-2008, 01:31 AM
Tự nhiên hứng chí post tiếp bài nữa vậy

Giang hồ biển rộng sóng xô nhau
Chinh chiến lâu năm tóc đổi mày
Quy ẩn thu mình nơi chốn vắng
Không màng chính sự bọn sinh sau

__HanTinh__
04-05-2008, 01:40 PM
@ Hận Tình: Bạn làm thơ rất đúng niêm luật và rất hay Mình mới tập làm thơ thôi đường luật chưa dám đụng đến đợi tu luyện 1 thời gian với tứ tuyệt đã,Mong bạn giúp đỡ mình

Viễn xứ nhìn trời trao nỗi nhớ
Xa nhà ngóng nhạn gửi niềm thương
Nơi đây lặng lẽ buồn vô cớ
Lạc bước quê người nhớ cố hương
Cám ơn bạn đã khen ^^ Mình đựơc sư phụ chỉ dạy nên cũng có chút kiến thức nông cạn. Mong các bạn ko giân.
Bài thơ trên theo luật Trắc Vần Bằng II
Mình cũng làm một bài tương tự thế nhé

Lưu luyến bao năm giờ mới biết
Thì ra gương đã vỡ bao ngày
Ai hay tình đó là mây khói
Để lại trong ta nỗi đắng cay

Xuân Hòa
04-05-2008, 04:52 PM
Xuân Hòa thi phú chẳng hơn ai
Tập tễnh thơ ca viết mấy bài
Theo gót cao nhân tiền bối trước
Vậy mà niêm luật vẫn hay sai..

__HanTinh__
04-05-2008, 09:44 PM
Ngẫm nghĩ mà xem chuyện thế gian
Bao phen hạnh phúc lại ly tan
Đời người ai biết ngày sau đó
Có lắm đắng cay lẫn phũ phàng

Rất mong làm wen bạn để trao đổi học hỏi thêm về niêm luật
Nick yh của HT là [email protected]

Xuân Hòa
05-05-2008, 01:51 AM
bài này mình post nhầm

Briannguyen
05-05-2008, 03:59 PM
hừm pùn vì bị Del cái bải post , vô post bài khác cho khỏi Del...

Thấp thoáng đằng xa 1 bóng người
Má hồng trong nắng tựa xin tươi
Hỏi em đằng ấy chồng có chửa
Cho tui gửi đở tấm thân này

Briannguyen
05-05-2008, 04:08 PM
Gió cuốn mây bay trong nắng chiều
Ngắm nhìn lòng bỗng thấy chơi vơi
Mây bay có gió đùa ,sung sướng
Có thấu lòng tôi nổi nhớ người..!!

Xuân Hòa
05-05-2008, 07:16 PM
hừm pùn vì bị Del cái bải post , vô post bài khác cho khỏi Del...

Thấp thoáng đằng xa 1 bóng người
Má hồng trong nắng tựa xin tươi
Hỏi em đằng ấy chồng có chửa
Cho tui gửi đở tấm thân này

Bài sau của bạn đúng rồi nhưng bài đầu tiên lại sai mất

[COLOR="DarkOrchid"
Thấp thoáng đằng xa 1 bóng người
Má hồng trong nắng tựa xinh tươi
Hỏi em kết bạn làm quen nhé
Anh ghé qua chơi nói mấy lời[/COLOR]

__HanTinh__
05-05-2008, 09:52 PM
Ta thề đoạn tuyệt với tình yêu
Bởi chẳng dám đâu lại cứ liều
Nuốt đắng ngậm hờn tim hóa đá
Đời ta đông lạnh bởi câu yêu


Gió cuốn mây bay trong nắng chiều
Ngắm nhìn lòng bỗng thấy chơi vơi
Mây bay có gió đùa ,sung sướng
Có thấu lòng tôi nổi nhớ người..!!

Bài này câu 1 hiệp vần không chuẩn rồi
iêu và ơi >>> ko hiệp vần nhau

^^

Làm thim bài nữa hihi

Vào một buổi chiều mưa bụi bay
Anh trao lời nói " mình chia tay "
Đành lòng sao nỡ người yêu hỡi
Khi tiếng yêu ai vẫn thoáng đây

Xuân Hòa
06-05-2008, 12:57 AM
Sửa lại bài trên 1 tí

Thấp thoáng đằng xa 1 bóng người
Má hồng trong nắng tựa xinh tươi
Áo dài tha thướt trong chiều tím
Chúm chim trên môi 1 nụ cười

Hận Tình à: bài của bạn ấy ko sai đâu các nguyên âm a,u,i,o,e... đứng ở cuối câu thì đôi khi xem như là vần với nhau
ví dụ:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
hay nhưng vần như ơi ươi ôi cũng có thể xem là vần với nhau
Mình nhớ trong lục bát cũng có inh ênh,im êm... ăng ăm... vần với nhau mà

Hôm qua chung một vầng trăng
Hôm nay mỗi đứa xa xăm đi về
Hình như cái này người ta gọi là cưỡng vận hay ép vân.

Một bài nữa nhé:

Xế chiều đò khách chẳng còn đông
Thấp thoáng bên kia một bóng hồng
Lữ khách qua đường neo bến vắng
Lặng nhìn thiếu nữ tắm trên sông

lluumanhwaydau
06-05-2008, 09:53 AM
Sống ở trên đởi thật là khó
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lo
Tại sao không nghĩ nó là gió
Thả hồn theo gió chẳng phải lo...


==>Em khong được giỏi thơ ca cho lém, thấy mấy anh làm em lảm theo thui!!:yes: có gì sai nhờ mấy anh chỉ bảo giúp:fi:

(nhóc con còn quấn tả:kaka: tập tành ăn chơi)



http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg

Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!:heartflower: !

__HanTinh__
06-05-2008, 03:41 PM
[B][COLOR="Blue"]Hận Tình à: bài của bạn ấy ko sai đâu các nguyên âm a,u,i,o,e... đứng ở cuối câu thì đôi khi xem như là vần với nhau
ví dụ:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
hay nhưng vần như ơi ươi ôi cũng có thể xem là vần với nhau
Mình nhớ trong lục bát cũng có inh ênh,im êm... ăng ăm... vần với nhau mà

Hôm qua chung một vầng trăng
Hôm nay mỗi đứa xa xăm đi về
Hình như cái này người ta gọi là cưỡng vận hay ép vân.


ặc,mình đang hỏi bài của bạn trên kìa


Gió cuốn mây bay trong nắng chiều
Ngắm nhìn lòng bỗng thấy chơi vơi
Mây bay có gió đùa ,sung sướng
Có thấu lòng tôi nổi nhớ người..!!

bạn nói A,E,U,I,O có thể coi là vần àh,vậy mình post thử 1 bài của 1 người bạn cố tình làm sai cho bạn coi có vần ko nhá :

nắng chiều rãi chút bóng cô liêu
thả trải vờn quanh ánh lững lờ (những cánh diều sẽ đúng vần )
ta thấy dạ mình như khẽ lạnh
nghe thời gian cũng biếc phong rêu

mưốn vần thì cũng phải là từ có cách phát âm gần giống nhau như :

im: có thể là em,êm,yên...
oi :ơi,ôi,ươi,ưôị..oai..

chứ ko phải nhất thiết là a,e,u,i,o là vần.

Xuân Hòa
06-05-2008, 06:48 PM
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi
những từ kết thúc = u thì vần với nhau
ví dụ cô liêu
đìu hiu hay là phong rêu cũng đc
những từ kết thúc là nguyên âm a cũng thế
hoa,qua,xa mình nhớ là đã đọc cái này ở diễn đàn vnthuquan.net thì phải



Ví dụ:

Phong Kiều Dạ Bạc (Trương Kế )

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

inh ,ênh ,anh cũng vần với nhau ví dụ

Xuân Hứng (Hàn Mặc Tử—Luật Bằng)

Non sông ngàn dặm ngắm càng xinh
Ừ tết năm nay thật hữu tình
Pháo nổ nổ tan luồng thất nghiệp
Xuân về về ghẹo khách ba sinh
Hoa tươi sánh với thiên kiều gái
Cảnh đẹp dường như thủy mặc tranh
Cao hứng đã toan cầm bút vịnh
Đào nguyên đâu lại thoảng qua mành

Briannguyen
06-05-2008, 07:52 PM
Thấp thoáng đằng xa 1 bóng người
Má hồng trong nắng tựa xinh tươi
Áo dài tha thướt trong chiều tím
Chúm chim trên môi 1 nụ cười


Thấp thoáng đàng xa 1 bóng người
Má hồng xinh xắn tựa xinh tươi
Tóc dải lướt thướt theo làn gió
Áo trắng học sinh loá mắt người

Xuân Hòa
06-05-2008, 09:48 PM
Hình như trong thơ tứ tuyệt và đường luật các vần ko được giông nau trừ những tù đồng âm khác nghĩa
ví dụ: xót xa và chia xa,mái trường và đêm trương...
bài thơ của ban vần cấu 1 và câu 4 đều là từ người cả

post 1 bài nữa này:

Theo dòng nhân thế sống đua tranh
Hận nỗi lâu nay mộng chẳng thành
Lặng lẽ một mình ăn trái đắng
Cũng vì theo đuổi chữ công danh

em chua biet yeu
06-05-2008, 10:09 PM
Luật thơ thực sự chẳng có màng
Giống như danh tước chẳng có mang
Yêu thơ thì viết chẳng cần biết
Nhìn luật cảm thấy rất hoang mang

Sorry hok thành thạo ,viết theo hứng quen rồi...hok định bon chen mà thấy các vị viết hay quá ^^

Gió_ấm
07-05-2008, 04:13 AM
Tứ tuyệt có 2 loại là Thất ngôn tứ tuyệt và Song thất lục bát
Nếu các bạn đã tình cơ đọc thơ Tuyệt tình sẽ bắt gặp rất nhiều bài song thất lục bát
Tuyệt tình làm thơ theo cảm xúc chứ không có luật không gò bó câu chữ rất mong được chỉ giáo

Lạc bước tình cờ vương tơ liễu
Bồi hồi sao xuyến trái tim yêu
Nhớ nhớ mong mong nhiều biết mấy
Biết người nơi ấy có nhớ nhung
^=0=^
Một phút tình cờ ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương
Ước gì chung lối chung đường
Nguyện làm gió mát vương lên tóc mềm

lluumanhwaydau
07-05-2008, 07:53 AM
Cầu trời cầu trời cầu duyên đến
Ông Tơ bà Nguyệt sẽ dẫn đường
Đưa ngưòi có duyên gặp có phận
Đừng như lục bình thả trôi sông..

Cầu trời cầu trời cầu Tơ Nguyệt
Đem ngưòi duyên phận gả cho nhau
Mang quả trầu cau anh sang hỏi
Mong rằng em sẻ chịu nhận lời...!!!


vần trên vần dưói nối với nhau
câu trưóc câu sau phải rõ ràng
làm thơ như vậy thật là khó
gò ép như vầy chẳng giống thơ....
tác thơ chỉ là tác cảm xúc
cảm xúc trào ra tạo thành thơ....
sao không là nhà thơ thờii đại mới??
phổ thơ tự do chẳng bị gò....:yes: :yes: :yes:

Xuân Hòa
07-05-2008, 08:08 PM
@ Tuyệt Tình: Các bài thwo anh làm đều rất hay chủ yếu là song thất lục bát và lục bát, ở box thơ này em là người mới đến thấy mọi người làm thơ hay quá nên bắt trước tập tành thôi em tự tìm và tham khảo niêm luật âm vần của nhiều thể thơ và bắt trước làm theo thôi. Hôm nay mạo muội nói tiếp về thể thơ Song thất lục Bát





Xin nói sơ qua về cách gieo vần của thể thơ này:
- Câu 1 : 7 từ và kết thúc với thanh trắc
- Câu 2 : 7 từ, kết thúc với thanh bằng, từ thứ 5 là thanh trắc (vần với từ cuối cùng của câu 1 càng tốt)
- Câu 3 : 6 từ và kết thúc với thanh bằng (vần với từ cuối cùng của câu 2)
- Câu 4 : 8 từ, kết thúc với thanh bằng, từ thứ 6 vần với từ cuối của câu 3(gieo vần như thơ lục bát)
- Câu 5 : 7 từ tiếp tục như câu 1 ( từ thứ 5 là thanh bằng, vần với từ cuối của câu 4)
- Câu 6 : 7 từ như câu 2
- Câu 7 : 6 từ như câu 3
- Câu 8 : 8 từ như câu 4

Cứ lần lượt như vậy, nhịp thơ là (7-7-6-8).
Ví dụ:

Một buổi sớm tôi vùng thức dậy
Thấy mặt trời động đậy sau mây
Trồi non nô nức trên cây
Mùa xuân đang đến đâu đây rất gần
Khúc giao mùa reo ngân rộn rã
Những tiếng chim hối hả gọi đàn
Như từ một cõi lầm than
Tồi về lại chốn ngập tràn niềm vui


Theo mình nếu là thơ tự do thơ mới ngày nay thì không quan tâm mấy đến niêm luật vần vè nhưng vaới các thể thơ cổ này mọi người cũng nên làm theo luật lệ để ton trọng cổ nhân.Mình mới tập lầm thơ thôi ko thể tránh khỏi sai sót các ban thông cảm nhé. Chúc mọi người vui vẻ

Xuân Hòa
07-05-2008, 09:07 PM
Trước cảnh hoàng hôn hiu hắt nắng
Một mình uống rượu... đắng men cay
Thân trai ở mãi nơi này
Luôn chờ luôn đợi một ngày hồi hương

Gió_ấm
08-05-2008, 12:10 AM
Tuyệt tình làm thơ từ hồi lớp 7 đến lớp 12 lại có tiết dậy làm thơ cô giáo lại nhiệt tình nên mình cũng được thể hiện ^^!
Trong quên tiếng việt lớp 12 có dậy rất kỹ về các thể loại thơ Tuyệt tình thích nhất 3 loại là lục bát ,song thất lục bát tứ tuyệt ngoài ra đôi khi cũng làm thất ngôn bát cú đường luật
Nếu ai muốn làm bạn văn thơ thì pm tuyệt tình nhé
Còn Tri âm thì tuyệt tình có lục bình rồi ^^!

Mượn bút lưu tình tình còn mãi
Vần thơ để lại biết tặng ai

Xuân Hòa
08-05-2008, 01:01 AM
Em thì tự học làm thơ trên mạng cách đây mới hơn 1 tuần Dạo này cũng nhiều tâm trạng + hứng chí lên viết linh tinh ko hay mọi người đừng cười nhé
@ tuyệt tình: Anh và Lục Bình làm thơ hay lắm rât vui được quen biết anh

Đâu rồi một thuở tấm lòng son
Nhiệt huyết xưa kia cũng chẳng còn
Giữ chặt tâm hồn trong sáng mãi
Của thời ngây dại búp măng non

lluumanhwaydau
08-05-2008, 08:42 AM
Ngày tháng cùng năm nối tiếp nhau
Hẹn ưóc ngày xưa cũng phai màu
Ngưòi xưa đi mãi xa bến đỗ
Để lại con thuyền gồ bơ vơ..

Xuân Hòa
09-05-2008, 03:27 AM
Cáo lỗi tri âm tớ vắng nhà
Cũng vì học tập tại phương xa
Nơi đây bân bịu kỳ thi mới
Tri kỉ thân tình hiểu cho ta
Send to all: Mọi người tiếp tục làm tứ tuyệt nhé

__HanTinh__
09-05-2008, 10:50 PM
THƠ ANH

Lời thơ anh ngọt ngào như mật
Rót vào tai nghe thật du dương
Anh bảo rằng nhớ , rằng thương
Mà đây với đó dặm trường gì đâu

Thế nhưng chẳng đến thăm một chút
Cứ biệt tăm mất hút dài dài
Phải chăng cái mã đẹp trai
Miệng cười duyên dáng cho ai xiêu lòng

Nên em mới chờ mong mỏi mắt
Cái anh chàng ấy thật vô tình
Hay là em hết tươi xinh
Nên chàng lãng tránh để mình chơi vơi

Em đã sống một đời thanh bạch
Yêu thơ văn , sử sách , bạn hiền
Thả hồn vào cõi vô biên
Vi vu đây đó chẳng phiền đến ai

Chẳng dại chi mộng hoài như thế
Cứ ngủ khì ai chế diễu đâu
Tội gì phải héo với sầu
Để cho mái tóc điểm màu gió sương

HT cũng rất thích thể STLB ^^
HT thích thơ của TT lắm ^^ Khi nào có dịp ta cùng học hỏi nhé

Gió_ấm
10-05-2008, 02:05 AM
Không phải nợ duyên chẳng nợ tình
Thì thôi em nhé chúng mình bai
Đường đời nay sẽ chia hai
Đường ai nấy bước chẳng ai bận lòng

khungbotinhyeu
10-05-2008, 08:53 AM
Ai thấu hiểu tình ân đã nhạt
Mộng duyên xưa xao xác mất rồi
Ôm từng giấc bạc đơn côi
Đem bao sầu lắng giữa trờị..giăng giăng..!

KB mới tập làm thơ,mong các bạn chỉ giáo thêm

khungbotinhyeu
10-05-2008, 08:58 AM
Em thì tự học làm thơ trên mạng cách đây mới hơn 1 tuần Dạo này cũng nhiều tâm trạng + hứng chí lên viết linh tinh ko hay mọi người đừng cười nhé


Hình như KB thấy XuanHoa bên 2t lâu lắm rồi mà

@ Tuyettinh :

Theo kiến thức ít ỏi của KB,Song thất lục bát không hẳn là tứ tuyệt,1 bài song thất lục bát có thể là 1 bài dài (còn gọi là Trường thi STLB.

Tứ tuyệt chỉ duy nhất có 4 câu thôi

1 ví dụ về STLB ko phải là tứ tuyệt :

thân hào kiệt giang hồ chẳng sợ
kiếp hùng anh mang nợ nước non
màng chi mấy chuyện cỏn con
khi tay ta chuyển càn khôn đất trời

rắn tay kéo ta dời gian khó
vững lòng tin ta bó phong ba
ngại đâu sóng gió phai nhòa
làm trai cứ lấy tài hoa mà dùng

KBTY

Xuân Hòa
13-05-2008, 05:20 AM
Ơ anh Khủng Bố vẫn còn nhớ em à? Không ngờ lại gặp anh ở đây.Em lướt net thấy mọi người làm thơ hay quá nên đăng ký làm thành viên luôn,tham gia cả 2 4R H2T và 2T vào cùng một thời điểm nhưng do gặp phải nhiều chuyện quá nên bận ko thể tham gia được mới đây em mới quay lại thôi, mong được mọi người giúp đỡ :slider: :slider:


Xuân Hòa đâu phải bậc chinh nhân
Nhưng cũng không như bọn quỷ thần
Đức đọ cao vời...nhân cách tốt
Vậy mà cô độc vẫn đơn thân

Gió_ấm
14-05-2008, 06:51 AM
Tróng chánh trời chiều trăng lẻ bóng
Cô đơn lữ khách ngón trông ai
Lang thang lê bước đường dài
Cúi đầu gục ngã mệt nhoài xác thân

Xuân Hòa
02-07-2008, 06:53 PM
Thiệp hồng nhận được từ phương xa
Người ấy nay mai sẽ cưới à?
Tiếng pháo nhà ai nghe rộn rã
Vô tình pháo nỗ nát lòng ta

khungbotinhyeu
02-07-2008, 10:17 PM
Sương ảnh luống nhòa yểm nguyệt lâu
Tinh di vật hoán lắng canh sầu
Cố hương báo đắc... tàn ngân mộng
Độc tại dị thiên lạc lụy châu

Dịch nghĩa :

Sương mờ mịt che khuất lầu trăng
vật đổi sao dời lắng canh buồn
Quê hương báo đáp ... tan tành mộng bạc
Một mình trời lạ lệ rơi rơi

Dịch thơ :

Sương mờ hư ảo chắn lầu trăng
Vật đổi sao lơi lặng muộn canh
Quê cũ đáp đền... tan mộng bạc
Một mình trời lạ lệ sầu giăng

KBTY

Xuân Hòa
05-07-2008, 06:11 PM
Mới bước lên xe đã thẫn thờ
Mấy lời tiễn biệt nói vu vơ
Con đi tu chí mài kinh sử
Bố mẹ yên tâm hãy đợi chờ

sutobaby1914
08-07-2008, 01:50 PM
làm thơ luật lắm có cần không
sinh sau sao phải vẹn câu tòng
khai sinh thơ mới cho ... chi trí
cho lạ với đời ... mới là ngông

hihi cho em góp bài nhá bác hòa ^^

eothon
11-07-2008, 08:49 AM
một mình buồn ngồi trong đêm vắng
chén ruợu nồng làm bạn với trăng
gửi thơ ta lên với chị hằng
nỗi lòng trai trẻ suốt tháng năm

xuân hòa có biết Đại Tửu lầu hok nhỉ ^^

Xuân Hòa
12-07-2008, 07:47 PM
Cám ơn các bạn đã ghé thăm topic của mình.
@ sutobaby1914 bạn vừa khuyên mình ko nên ngông cơ mà sao vào đây bạn lại chơi thơ ngông chứ?
@ eothon: mình ko biết Đại tửu lầu nó là gì vậy

@ all. tên mình ko phải là Hòa nick của mình là Xuân Hòa là tên quê hương của mình. Mình rât thích đc gọi = cả cái tên Xuân Hòa này.cám ơn nhé

eothon
15-07-2008, 09:17 AM
có phải xuân hòa phúc yên vp không hả bạn ơi,không khéo lại cùng quê.

Xuân Hòa
17-07-2008, 02:22 AM
Nhầm rồi bạn ạ.Mình ở Xuân Hòa Thọ Xuân Thanh Hóa.Ở box thơ này cũng có một người ở Xuân Hòa Hưng Hà Thái Bình nữa thì phải.
Thôi quay lại với topic ko mấy mấy ông mod ở đây quy vào tội spam đấy


Quan trường thiếu hẳn bậc chinh nhân
Một đám tham lam tựa quỷ thần
Hận kẻ có quyền thân chức trách
Phiền hà nhiễu sự hại nhân dân

Trò_hư
24-07-2008, 02:58 AM
Thử cái tứ thơ với ông Hòa
Biết đâu thơ thẩn cũng thăng hoa
Làm phát đầu tiên đừng cười nhỉ
Nhưng tớ thì vui cứ ... ha ha ...

hoa_đồng_tiền
24-07-2008, 11:13 PM
nghe thơ hay ta cũng muốn làm
chỉ sợ viết ngưởi ta cười chê
thôi để học lại rồi viết vậy
cho đỡ hổ thẹn với người đời ....

ngồi buồn nhâm nhi vài chén rượu
nhìn trời cao đầy trăng và sao
sao buồn còn có trăng làm bạn
ta buồn biết ai bầu bạn đây ?

Trò_hư
25-07-2008, 03:56 AM
Quan trường thiếu hẳn bậc chinh nhân
Một đám tham lam tựa quỷ thần
Hận kẻ có quyền thân chức trách
Phiền hà nhiễu sự hại nhân dân


Chỉ sợ khi ta đã có quyền
Bao nhiêu thánh thiện cũng sớm quên
Phiền hà nhiễu sự càng ghê gớm
Hơn cả quan xưa để kiếm tiền :hoamat:

Ngốc ơi
25-07-2008, 07:36 AM
Tứ tuyệt có 2 loại là Thất ngôn tứ tuyệt và Song thất lục bát
Nếu các bạn đã tình cơ đọc thơ Tuyệt tình sẽ bắt gặp rất nhiều bài song thất lục bát
Tuyệt tình làm thơ theo cảm xúc chứ không có luật không gò bó câu chữ rất mong được chỉ giáo




còn có thơ song tứ lục bát mà :P

:ty:

khungbotinhyeu
25-07-2008, 09:29 PM
còn có thơ song tứ lục bát mà :P

:ty:

Ặc,có thể loại này nữa hả...KB mới nghe lần đầu,bạn có thể post 1 bài ví dụ cho anh em tham khảo ko.
Thanks bạn nhiều

Trò_hư
25-07-2008, 11:03 PM
Ặc,có thể loại này nữa hả...KB mới nghe lần đầu,bạn có thể post 1 bài ví dụ cho anh em tham khảo ko.
Thanks bạn nhiều

Hehehe có người chế ra kiểu thơ mới thì đây làm luôn một phát xem sao hỉ???:kaka:

Có người ngớ ngẫn
Lẩn thẩn đòi thơ
Chẳng biết đòi nói vu vơ
Sinh ra cách mới được thơ mới tài

Trò_hư
25-07-2008, 11:11 PM
Hư quá Trò hư quá
Đừng phá người ta cười
Văn vần nghịch ngợm cho vui
Trò hư làm phát xuôi xuôi cũng tình

Cái này thì "song ngũ lục bát hỉ" :kaka: cứ thế này thì "Song chi lục bát" cũng xong hỉ

Xuân Hòa
26-07-2008, 01:23 AM
hic song tứ lục bát nữa à? làm cũng tương tự song thất lục bát phải không?? Thấy Trò Hư làm cũng thấy hay hay đấy chứ? Cổ nhân đã tạo luật cho thơ thì tại sao những người hậu thế lại ko thể chứ?

khungbotinhyeu
26-07-2008, 01:48 AM
àh,ra là phá cách àh,thí thì KB này cũng xin làm 1 bài.Bạn coi thử nó thuộc thể loại gì

Lạc dòng yêu dấu rẽ chia đôi
Lệ đẫm hàng mi ướt mất rồi
Em đã ra đi
Anh lạc giữa trời
Tình xuôi theo gió cuốn trôi
Mộng tan theo những ....tiếng cười...xót xa
Ai đổ tình ta
Vào vùng bão tố...?
Ai đem tia nắng xa
Dập vùi vào nấm mộ..!

còn nữa đây

Êm ái
Dần tan
Nắng trải
Muộn màng
Em về
Bỏ Lại
Một kẻ
Sầu mang...!

Và...
...Nhung nhớ
Cứ dài thêm
Duyên lầm lỡ
Vọng tê thềm

Anh ước là gió
Bay mãi khắp nơi
Anh mong là cỏ
Dưới gót chân người

Anh muốn mình sẽ chết
Dù là chỉ một ngày
Để chẵng còn được thấy
Những đoạn trường lệ cay

Anh sẽ cố mãi nâng niu
Mối tình ngày xưa còn giữ
Anh sẽ cố gắng quên nhiều
Những lụy phiền đang áng ngự

Chuyện tình đã hết có còn chi
Luyến nhớ từng đêm có được gì
Cứ để trôi dần vào kí ức
Lặng thầm quay gót..tiễn người đi

Ngốc ơi
26-07-2008, 07:38 PM
hic song tứ lục bát nữa à? làm cũng tương tự song thất lục bát phải không?? Thấy Trò Hư làm cũng thấy hay hay đấy chứ? Cổ nhân đã tạo luật cho thơ thì tại sao những người hậu thế lại ko thể chứ?


Luật thơ là do bề trên đưa ra chứ mình đâu có nói càn

Luật là : vần cuối của câu 1,2,3 vận với nhau
còn vần 6 câu 8 vận với vần 6 câu 6 như lục bát bình thường

Vạn vật luân hồi
Luận thơ phấn khởi
Trên chuyến tàu tiến ra khơi
Mang theo gót mỏi tình đời thuyền ơi

đây là bài mình làm có gì xin chỉ giáo thêm :

__HanTinh__
26-07-2008, 07:58 PM
còn có thơ song tứ lục bát mà :

Theo như kiến thức hạn hẹp của HT thì quả có thể thơ này , nhưng nó không phổ biến lắm thì phải , hiện chỉ còn thấy bên Trung Hoa làm thui hà ^^!


Lạc dòng yêu dấu rẽ chia đôi
Lệ đẫm hàng mi ướt mất rồi
Em đã ra đi
Anh lạc giữa trời
Tình xuôi theo gió cuốn trôi
Mộng tan theo những ....tiếng cười...xót xa
Ai đổ tình ta
Vào vùng bão tố...?
Ai đem tia nắng xa
Dập vùi vào nấm mộ..!

Nấm mộ
Hoang tàn
Đôi ta
Ly tan
Duyên vỡ
Muộn màng
...

Hình như là thơ tự do nhỉ anh KB yêu dấu !!!

khungbotinhyeu
27-07-2008, 06:50 PM
THỂ THƠ SONG TỨ LỤC BÁT

Thể thơ song tứ lục bát thì hai câu đầu mỗi câu 4 chữ và là thể đối như song thất lục bát vậy đó em.........

thí dụ :

Yêu em muôn thuở
Mãnh tình ngu ngơ
Yêu em anh tặng vần thơ
Mong rằng mãi mãi duyên tơ kết thành

Có thể thơ song tứ lục bát.và nó có niêm như bạn Ngoc oi đã nói. Nhưng mà hình như của bạn Ngoc oi làm ko xưông nhỉ.


Vạn vật luân hồi
Luận thơ phấn khởi
Trên chuyến tàu tiến ra khơi
Mang theo gót mỏi tình đời thuyền ơi

Chỗ này nè, thay = chữ con thì nó xưông hơn
thay chữ thuyền = từ khác mới được

khungbotinhyeu
27-07-2008, 06:58 PM
THỂ THƠ SONG TỨ SONG THẤT

Thể thơ song tứ song thất là hai câu đầu có cùng vần....mỗi câu bốn chữ và chữ cuối là vần bằng....chữ cuối của câu thứ 3 là vần trắc...và chữ thứ tư của câu 3 sẽ có cùng vần với chữ cuối của hai câu đầụ...và phải là vần trắc ( đôi khi có thể lạc vận...tức là chữ thứ tư không cùng vần cũng được)....chữ thứ 5 của câu 4 sẽ có cùng vần với chữ cuối của câu 3....và phải là vần trắc...và chữ cuối của câu 4 phải là vần bằng.....thể đốị...

Thí dụ :

Lòng mãi vấn VƯƠNG
Say đắm yêu THƯƠNG
Yêu người mơ TƯỞNG duyên say Đắm
Mong tình nồng, tay Nắm trong TAY

Trích :
Nguồn: www.vietsontrang.com
Người gửi: Cả Ngố
Người đăng: huongduong
Người sửa: TVMT;

Ngốc ơi
28-07-2008, 08:22 PM
cám ơn khủng bố nhé ! nhưng mỗi người có cảm nghĩ riêng , có lẽ lúc đó mình làm chỉ là bất chợt thôi và cũng ko được hoàn chỉnh cho lắm :D

khungbotinhyeu
28-07-2008, 08:33 PM
àh,mà nói nhỏ nghe nè,thơ lục bát là thể thơ truyền thống của người VN,thì làm gì có vụ bên Trung Hoa xài chứ....???

Ngốc ơi
29-07-2008, 12:58 PM
ủa ai nói cái đó vậy cậu :)

khungbotinhyeu
29-07-2008, 06:33 PM
ặc....thơ lục bát mà ko phải của người VN...vậy nó thưộc ở đâụ...chài...xỉu

>>>Pe'...Cot<<<
29-07-2008, 06:57 PM
mừn hok bik làm thơ nhưng cũng bik đc. có thằng làm lục bát rùi kìa!!!!