Xem đầy đủ chức năng : khoảng lặng của tôi
Tôi......mọi người đêu nói rằng tôi năng động và tràn đấy sức sống ...........nhưng Trong tui luôn có 1 khoảng lặng ..........!..Đó là Sự yên tĩnh..........................
Ngày xấu trời. Mưa to,(_____Như chút nước_____)Tôi ngồi ngắm bầu trời u tối đó .CHỈ MONG MÌNH NHÌN THẤY sét càng to càng hay...
- Đêm Lạng Sơn .Yên tĩnh ,Vắng vẻ, Âm u...Gió hiu hiu thổi, Tôi ngồi trong căn phòng Bé nhỏ ..Và............................................. .................................................. ..nhớ về những kỉ niện đã Wa.Hay.....
còn các bạn thì sao..........khoảng lặng ở đâu
thuyvuive
01-05-2008, 04:59 PM
Khoảng lặng thì luôn ở trong tim mỗi người rồi. Ai cũng có 1 khoảng lặng của riêng mình. Dù là người như nào chăng nữa. Nó giúp chúng ta tìm được sự iên bình trong tim :)
nh0ckut3_dra
01-05-2008, 05:07 PM
Nh0k cũng cóa khoãng lặng nữa. Kóa thễ kười nhưng trong lòng lại khóc.Za đóa. Khoãng lậng cũa Nh0k là đâu nhỹ?????
khoảng lặng , đó là do chính chúng ta tự tạo ra.......vui cũng có.........nhưng buồn thì chiếm ưu thế...........
nh0ckut3_dra
01-05-2008, 08:53 PM
Ờ Nh0k thý mình ngày càng thay đỗi thỳ phai`. Kóa lẽ do khoãng lặng đóa.
:D hôm nay có người nói lyly thay đổi...........lạnh lùng hơn.........hiền hơn 1 tẹo..........và tạo cho mình cái vỏ bọc để hok bị người khác làm cho tổn thương ! Có phải vậy hok
nh0ckut3_dra
01-05-2008, 09:30 PM
Nh0k hok bik nhưng thý lyly hok vui như ngày trước tâm trạng bùn hưn.Kóa lẽ lyly đang thay đỗi vì tình iu đóa.
lừa_đảo_tiểu_thư
01-05-2008, 09:39 PM
khaongr lặng của len thường có vào những lúc len một mình và chỉ một mình mà thôi .Khi đó cảm xúc bộc lộ rõ nét nhất và cũng là lúc mình có thể suy nghĩ được mọi chuyện của mình .
nh0ckut3_dra
01-05-2008, 09:45 PM
Nh0k thix ỡ 1 mình. Những lúc như za cóa thễ khóc cóa thễ cười tùy thix. Cóa lẽ đóa cũng là khoãng lặng.
thuyvuive
01-05-2008, 10:14 PM
Đã gọi là khoảng lặng thì thường nó chỉ xuất hiện khi ta ở 1 mình :).
Nh0k hok bik nhưng thý lyly hok vui như ngày trước tâm trạng bùn hưn.Kóa lẽ lyly đang thay đỗi vì tình iu đóa.
:5: lyly sẽ cố vui :hihi: rùi mọi chuyện sẽ qua thui. Ngày mai trời lại sáng
tranmaitruongkazanzi
09-05-2008, 12:15 AM
Khoảng lặng của mọi người đều đang hiện diện, chỉ có điều chính họ ko muốn biết.
Còn mình khoảng lặng nằm sâu thẳm trong nỗi cô đơn tuyệt vọng khi mình bị "ấy" bỏ rơi.
Lúc tôi buồn ai sẽ đến bên tôi,
Nói cho tôi vơi đi những buồn phiền
Để rồi tôi lại chìm vào vô tận
Của cuộc đời lắm nỗi tan thương
Buồnbã đau thương và mất mác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.