Xem đầy đủ chức năng : Một Trái Tim làm sao chứa 2 người?
Sealove
01-05-2008, 03:37 PM
Thiệt là buồn quá....trái tim sao lại có thể chứa 2 người....anh vẩn biết người ta chỉ níu anh làm cái phao mà anh vẩn chịu...vẩn biết khi lợi dụng xong sẽ vất bỏ anh qua 1 bên..em thiệt không muốn nhìn thấy anh buồn mặc dù em biết lòng của anh đã chứa cả 2, anh vẫn muốn ôm lấy người ta..dù người ấy phản bội...anh đã rút chân ra sao còn ngoái đầu lại nhìn dĩ vãng..có lẽ anh sẵn sàng tha thứ cho người đó, dù rằng anh biết người ta chỉ lợi dụng anh, còn em...cuộc tình mới..đã cùng anh chia sẽ, đã cùng hen ước, giờ này anh đã quen, nếu anh kô giải quyết được thì em chọn ra đi...hic..hic.:timvo: :timvo:
dơi con
01-05-2008, 03:43 PM
đừng buồn nha bạn
tui nghĩ bạn quyết định thế là đúng
nếu anh ta yêu bạn thì đã ko quay lại với người trước:flyingangel3:
nh0ckut3_dra
01-05-2008, 05:09 PM
Ngừi ta chĩ cần bạn đễ thay thế ngừi cũ thỳ phãi. Nh0k nghĩa ấy lên bước đy.
tình cũ hok rủ cũng đến.........người yêu bạn thật sự hok bít đâu là đúng , dâu là sai sao ? Với 1 người như vậy , lyly nghĩ bạn nên bước đi theo con đường mà bạn chọn , đỡ khổ hơn. Chúc sớm tìm đc con đường đó
X.Men
01-05-2008, 08:46 PM
mình thấy bạn suy nghĩ như vậy là rất dúng, không nên níu kéo một mối tình không thuộc về mình. Chúc bạn sẽ sớm tìm được niềm vui mới, tìm được một người hết lòng vì ban. Cố gắng lên nhé
Sealove
02-05-2008, 02:02 AM
Cám ơn lyly và X.men hen...mình biết, nhưng chĩ muốn nói ra cho lòng bớt đau và khỏi vương vấn, mong là mình có thể xóa đi được người ấy và vết thương lòng sẽ từ từ phai..
bibinty
02-05-2008, 02:12 AM
tg sẽ chứng minh tất cả....
Sealove
02-05-2008, 02:13 AM
Thôi Tim Ngoan Đừng Khóc....
Là người dưng thì có gì để nhớ
Tim ngoan nè , nghe lời chị Tim nha
Người dưng ấy với bài thơ ngọt lịm
Câu yêu đương chẳng lời lẽ thật thà
Tim đừng khóc ,dựa vào lòng chị ngủ
Ơi à ơi , đây điệu lý mười thương
Một đến mười ...không có bóng người dưng
Mười trở một ...người dưng nào có mặt
Không có mặt là cuộc tình không thật
Sao sớm nay trời chẳng rạng dương hồng
Gió mưa đêm không xoá nỗi môi hôn
Bài thơ ảo loang nhoà trong nước mắt
Tim ngoan ơi , thôi chị đành góp nhặt
Đây chữ "Chờ" , kia chữ "Nhớ " , chữ "yêu "
Người dưng đó vần thơ lụa mỹ miều
Mà cứa nát cho tim hằn vết xước
Để chị dìu , Tim ráng mà tiến bước
Đoạn đường nầy không có bóng người dưng
Không thảm hoa , không cả nụ hồng nhung
Tim trong chị , chị trong Tim ....cô độc
Chị xin mà ...Tim ngoan thôi đừng khóc....
ps....bài thơ này của 1 người bạn HQ..ST... sealove muốn chia sẽ bài thơ này để những ai có cùng tâm trạng mình và mong rằng ngày tháng tới sẽ làm soa dịu vết thương lòng!!!
đừng bùn nữa nà ! bùn thj` ng` ta cũng có bik đâu? vui lên đi chứ ! vui vì đã thoát khỏi kon ng` như dày tiết nưối chỉ thêm nặng đầu thui nà !:D
pe'thjky3u
02-05-2008, 04:26 PM
[i]bỎi VÌ BẠn ChỈ LÀ CÁi BÓng Trong Tim NgƯỜi Ta ThÔi ,hÃy KỆ Đj
''cuỘc SỐng Hok ĐẸp NhƯ Ta NghĨ BiẾt ChẤp NhẬn MỚi LÀ NgƯƠi ThÔng Minh
Sealove
03-05-2008, 01:16 PM
Có lẻ bạn nói đúng...cho nên Sealove sẻ cố gắng vượt qua và kô suy nghĩ nữa, chĩ mong thời gian co' the~ dup' làm phai nhòa mà thôi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.