hoang hon mau tim
01-05-2008, 02:38 AM
vẫn sắc buồn qua ánh mắt
nhưng có gì quá đáng thế ta
làm thơ như thể thơ là..
đã thôi mơ mộng...vì ta hiểu đời
nên ta rất thực chẳng còn như xưa
nên xin tha lỗi nhiều nhiều
thơ điêu vẫn phóst lên hoài ko nên
nói dung nói tục nói bừa
ai suy ai nghĩ , chẳng ai thương mình
uh thì cũng chính mình thôi
onlien nên chẳng bạn hiền , bạn thân
hiểu đời càng thấy mảng đen
nên ta cũng đã tối dần người ơi
nhưng có gì quá đáng thế ta
làm thơ như thể thơ là..
đã thôi mơ mộng...vì ta hiểu đời
nên ta rất thực chẳng còn như xưa
nên xin tha lỗi nhiều nhiều
thơ điêu vẫn phóst lên hoài ko nên
nói dung nói tục nói bừa
ai suy ai nghĩ , chẳng ai thương mình
uh thì cũng chính mình thôi
onlien nên chẳng bạn hiền , bạn thân
hiểu đời càng thấy mảng đen
nên ta cũng đã tối dần người ơi