ke_khong_cau_may
01-05-2008, 12:00 AM
Khi sinh ra tôi đã biết được rằng
Làm con trai thì ai lại khóc
Và dường như nó đã thành chân lý
Thật nực cười khi khóc bị cười chê !
...................................
Đáng thương thay cho những kẻ yếu mềm
Muốn mọi người xem mình là quân tử
Nước mắt rơi nhưng vẫn cười như thể:
"Có con gì bay vào mắt đấy thôi"
...................................
Đừng khẳng định bạn không khóc bao giờ
Bởi có lúc ta cần giọt nước mắt
Hãy cứ khóc cho lòng mình thanh thản
Khi thương đau không thể giữ trong lòng
...................................
Tôi chẳng dám nhận mình là quân tử
Vì có lần tôi cũng khóc như ai
Giọt đau khổ lăn dài trên gò má
Khi khô đi tôi biết đã trưởng thành !
Làm con trai thì ai lại khóc
Và dường như nó đã thành chân lý
Thật nực cười khi khóc bị cười chê !
...................................
Đáng thương thay cho những kẻ yếu mềm
Muốn mọi người xem mình là quân tử
Nước mắt rơi nhưng vẫn cười như thể:
"Có con gì bay vào mắt đấy thôi"
...................................
Đừng khẳng định bạn không khóc bao giờ
Bởi có lúc ta cần giọt nước mắt
Hãy cứ khóc cho lòng mình thanh thản
Khi thương đau không thể giữ trong lòng
...................................
Tôi chẳng dám nhận mình là quân tử
Vì có lần tôi cũng khóc như ai
Giọt đau khổ lăn dài trên gò má
Khi khô đi tôi biết đã trưởng thành !