PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngoại Tôi



chaulong_551989
30-04-2008, 10:12 PM
con viết về ba, về má về bạn nhưng con chưa viết về ngoại người mà con kính yêu và tôn thờ. Nay con xin gửi tặng ngoại bài thơ (theo chuyện ngoại kể con nghe )



Tuổi xuân xanh ngoại nào vui gì
Vả vả gian truân lắm cháu ơi
Tuổi mười chín Ngoại sáo vào lồng
Tấm thân hao gầy tuổi xuân xanh
Ngoại bươn chải với đời chong gai
Tuổi ba mươi một tay nuôi sáu con
Ông chinh chiến nơi xa nào hay
Lặn lội thân cò ngoại nuôi con
Giữa chợ đời để kiếm miến cơm
Sáu đứa con nheo nhóc chờ cơm
Tháng năm cũng dần trôi qua đi
Mái tóc ngoại đã điểm màu trắng
Đàn con nheo nhóc đã trưởng thành
Lưng ngoại còng vì những vất vả
Giọng ngoại khàn, đôi mắt nheo nheo
Ngoại kể cháu nghe chuyện đời ngoại
Chuyện người phụ nữ thời chinh chiến
Cháu thương sao những lúc ngoại cười
Cháu muốn nói Cháu yêu ngoại lắm

Bài thơ tuy chẳng có gì gọi là hay nhưng đó là những gì con cảm nhận về cuộc đời ngoại qua những lời kể lúc con còn là bé con. Con chúc Ngoại luôn vui vẻ,sức khoẻ ngoại đồi dào, sống lâu trăm tuổi. (các bạn ah bài của mình tuy không hay nhưng mong rằng mọi người đừng xóa vì đây là cảm nhận và tình cảm mình dành cho ngoại mình, cảm ơn các bạn nhiều). đừng tỏ ra nhàm chán,hay khó chịu khi nghe bà kể chuyện ngày xưa nhé, có nhiều điều chúng ta chưa biết đâu hãy lắng nghe để hiểu Bà của mình hơn nhé.