Xem đầy đủ chức năng : Mưa phùn nhớ anh
Tháng Tư
30-04-2008, 09:51 PM
Mưa phùn rơi xuống ban mai
Hàng mi công ướt hay là lệ rơi
Mưa phùn rơi xuống khắp nơi
Tim tôi tan nát lòng tôi u sầu
Càng mưa tôi cãm thấy rầu
Nhớ năm xưa ấy lần đầu gặp anh
Bây giờ sao thấy vắng tanh
Mưa rơi mưa mãi nhưng anh đâu rồi?
Gieo mưa gieo gió bởi trời
Gieo thương gieo nhớ bởi người tạo ra
Phãi chi mưa có đừng qua
Thì tôi đâu phãi đứng mưa đợi người
hoang hon mau tim
01-05-2008, 02:45 AM
thằng nhóc tê phá đám hoài thế
mưa xưa ai đến bênh thềm
mưa nay ai đứng dưới thềm ngón trông
thôi thì ai mãi lông bông
thôi thì cứ để đi rông cõi lòng
người về tình ấy cố quên
cho thôi mi ướt , cho thôi những ngày...
greenlion
02-05-2008, 12:02 AM
Đừng trách mưa - mưa không có tội
Như kỉ niệm - chẳng tội tình gì
Dù sao thì đó cũng là quá khứ
Để đôi khi - suy tư - nhớ thôi !
lluumanhwaydau
07-05-2008, 09:23 AM
Mưa phùn rơi xuống ban mai
Hàng mi công ướt hay là lệ rơi
Mưa phùn rơi xuống khắp nơi
Tim tôi tan nát lòng tôi u sầu
Càng mưa tôi cãm thấy rầu
Nhớ năm xưa ấy lần đầu gặp anh
Bây giờ sao thấy vắng tanh
Mưa rơi mưa mãi nhưng anh đâu rồi?
Gieo mưa gieo gió bởi trời
Gieo thương gieo nhớ bởi người tạo ra
Phãi chi mưa có đừng qua
Thì tôi đâu phãi đứng mưa đợi người
Có những lúc nằm nghe mưa rơi rớt
Thầm nghĩ về những phút ở bên em
Lần đầu tiên nhìn nhau trong bối rối
Bưóc dưói mưa hai đứa cùng cưòi đùa.....
Em đii rôìi cơn mưa kia lại đến
Năm năm dài đẳng đẳng nôĩ yêu thương
Rồi bất chợt Hơp-Tan trên phố cũ
Lưót qua nhau em chỉ khẽ mĩm cưòi!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.