Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : öì ╕yêu ╕thương ╕gữi ╕người ╕yêu



Đời
30-04-2008, 08:05 PM
Nếu em là giọt nước mắt của anh , em sẽ rơi xuống để được chạm bờ môi anh . Nhưng nếu anh là giọt nước mắt của em , thì em sẽ không bao giờ khóc vì em không muốn mất anh .

Người ta chỉ mất có vài giây để nói lời yêu nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh lời nói ấy. Em tin anh yêu của em sẽ làm được điều đó. Phải không anh ?

Anh ạ !!! Em không bao giờ muốn làm anh bị tổn thương , bởi nó đồng nghĩa với việc em tự làm tổn thương chính con tim mình . Vì anh là cả trái tim em mà.
Anh iu ạ !!! Mặc dù anh đã xa em nhưng tình cảm của em dành cho anh thì không bao giờ thay đổi. Em đã iu anh dẫu biết rằng tình yêu ấy chưa hề được đáp lại = tấm lòng thật sự . Nhưng anh ơi , anh đừng lo lắng cho em , đừng bao giờ đáp lại tình iu của em khi con tim anh chưa bắt đầu rung động . Hãy sống thật tốt anh nhé !! Em luôn dõi theo bước chân anh .

Anh xa thương nhớ !!! Nói lời chia tay zới anh nhưng sâu thẳm trong trái tim em vẫn luôn iu và nhớ đến anh . Dù mưa mù hay băng giá cũng không làm hình ảnh anh phai nhạt trong em . Từng ngày , từng giờ hình bóng ấy cứ chập chờn trong suy nghĩ của em . Em phải làm gì trong tình cảnh trái ngang này . Con tim em như muốn ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt anh cứ hiện lên trong giấc mơ ...........

nh0ckut3_dra
30-04-2008, 08:11 PM
lyly nói cho ngừi ta bik đy. Như này đau khỗ lém.

Anh Yêu Em
30-04-2008, 08:21 PM
Đọc những dòng chữ này em hãy nhớ là anh chỉ yêu có mình em thôi. Hãy làm cho nhau hạnh phúc em nhé. Đừng vì một điều gì đó làm ta mất nhau.


Hạnh phúc của chúng ta khó khăn lắm mới tìm đến được với nhau, vậy hãy biết bảo vệ, giữ gìn và vun đắp những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đang có.

Hàng ngày, chúng ta có một số sự khác nhau khi nhìn nhận các vấn đề trong công việc nhưng chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn và nhìn nhận những quan điểm của nhau một cách tích cực. Bởi vì dòng đời cuốn con người ta vào những vòng xoáy cám dỗ, đam mê, hả hê, chán chường. Từng lúc, từng lúc bon chen, cạnh tranh với chính mình, có sung sướng có khổ đau. Nhưng ta vẫn vững tin không ngã lòng để trở thành chính mình, có như vậy chúng ta mới là chúng ta. Nhưng cũng đừng để những điều đó phá tan đi những giây phút hạnh phúc mà chúng ta đang vun đắp.

Có một ngày em bảo rằng anh đi đâu mấy chục năm mà để bấy giờ mình mới gặp được nhau. Anh trả lời rằng: Anh đi tìm em trong suốt thời gian đó để bây giờ mới thấy được em mãi là tình yêu của anh.

Anh sẽ hạnh phúc nhường nào khi hàng ngày được nghe tiếng em nói, nhìn thấy em cười và được đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà ta trao nhau. Những cảm giác đó lâng lâng khiến lòng anh ngây ngất. Ngây ngất vì vị ngọt mà tình yêu em trao tặng anh.

Em à? Anh không phải là người ích kỷ. Nhưng anh cũng rất muốn em và chỉ có em thôi là người phụ nữ duy nhất đồng hành và chia sẻ với anh trong quãng đời này. Em cũng vậy nhé. Anh muốn tình yêu của em dành cho anh thuần khiết. Không muốn em dành tình cảm cho một người đàn ông nào khác cho dù đó chỉ là tình thương. Anh yêu em rất nhiều! Dĩ vãng ngày xưa, hãy làm nhạt nhòa đi em nhé! Cuộc đời này có ai đi nhìn về cái bóng cũ của mình đâu. Anh chỉ muốn rằng tình yêu ta dành cho nhau là mãi mãi.

Chuyện xa xưa cũ của mỗi người hãy để nó chôn vùi vào ký ức. Những tạp niệm xa xưa chỉ làm ta thêm bối rối. Những phút xao lòng rồi cũng sẽ qua đi. Hãy trở về là chính mình trong hiện thực của ngày mai em nhé !

Đời
30-04-2008, 08:35 PM
Em biết
...Bản tay em ko đủ lớn để có thể níu giữ tim anh...
...Đôi chân em ko đủ mạnh để có thể chạy theo anh...
...Trái tim em ko đủ sức để có thể chịu đc những sự lừa dối
...

Và em biết
...Bàn tay anh đủ lớn để có thể giữ chặt tim em...
...Đôi chân anh đủ mạnh để có thể chạy theo em...
...Trái tim anh đủ lớn để có thể chứa đựng ko chĩ riêng em...

nh0ckut3_dra
30-04-2008, 08:36 PM
A và lyly hãy hạnh phúc ná. Nh0k hem mún thý lyly bùn đâu. A phãi lèm lyly vui lên ná.

Anh Yêu Em
30-04-2008, 08:51 PM
có biềt rằng sự phủ phàng của em đã làm tổn thương trái tim anh không?

Em ơi, tuy rằng chúng mình không còn những chủi ngày đầm ấm bên nhau như ngày xưa nữa. Nhưng anh vẫn mang hoài hình bóng của em và tình yêu của em đã dành riêng cho anh trong những tháng ngày bên nhau.

Tình yêu của em vẫn là vĩng cửu. Hình dáng yêu kiều, thiết tha của em sẽ luôn luôn ngự trị trong trái tim anh.

Em biết không? Một lời nói: "Em không còn yêu anh nửa" của em như ngàn con dao bén đâm thủng lục phủ ngũ tạn của anh. Như một tiếng sét chia đôi trái tim anh.

Em à! Em như là một vật thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho anh. Thiếu em, anh sẽ ăn không no, ngủ không yên. Mất em, anh sẽ mất hết tất cả những gì quan trọng nhất trong đời anh vì em là tất cả của đời anh.

Em đừng để giận hờn xoá nhoà tâm trí mà hãy để tình yêu làm ngụi dần những u sầu và giận hờn của em.

Em yêu hãy quay về bên anh!!! Đôi tay anh luôn luôn mở rộng để ôm em vào lòng.

Anh yêu em đời đời kiếp kiếp!!!


@ nhok : cám ơn nhok , mình đang cố gắng

nh0ckut3_dra
30-04-2008, 08:53 PM
Hihi cố lên ná. Lyly đang bùn lém á.

Đời
30-04-2008, 08:54 PM
Em không cần 1 nỗi nhớ vu vơ
Em chĩ cấn 1 niềm tin vững chắc
Em ko cần 1 tình iu nồng cháy
Em chĩ cần 1 hạnh fúc vững vàng
Em ko cần 1 cái ôm vội vã
Em chĩ cần 1 bờ vai để tựa
Em ko cần những lời hứa jó bay
Em chĩ cần 1 lời chắc chắn
Em ko cần 1 người iu hoàn hão
Em chĩ cần "Chồng bờm " cũa riêng em
Em ko cần thời jan thữ thách
Em chĩ cần dc ở bên anh
Em ko cần những người iu mới
Em chĩ cần mỗi mình anh
Em ko cần 1 sự hi sinh
Em chĩ cần anh hạnh phúc thế thui

Anh Yêu Em
30-04-2008, 09:11 PM
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc có giống như một đu quay, quay tít, quay đều,quay mãi hay là quay rồi dừng hẳn
Hạnh phúc có như những bong bóng xà phòng, dễ tạo ra nhưng cũng dễ vỡ tan

Hạnh phúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mong manh

Hạnh phúc đơn giản nhưng khó tìm

Hạnh phúc dễ đến nhưng không nắm bắt được lâu???


Hạnh phúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mong manh

Hạnh phúc đơn giản nhưng khó tìm

Hạnh phúc dễ đến nhưng không nắm bắt được lâu???
em cần anh hạnh phúc , nhưng hạnh phúc của anh là em , em hiểu không

fairyvox
30-04-2008, 11:18 PM
..............chài ai!!!.......2 bạn yêu nhau dzị gòi thì còn gì nữa mà hok chịu bên nhau???.....
............chúc 2 người hạnh phúc............

tap lam giang ho
01-05-2008, 12:20 AM
oài ơi!!!!! 2 ng` nài hay ghệ. iu mà còn vay nữa nếu là tui thì tui chay đến bên lyly và....... rùi. hãy dành cho nhau những ji` tốt đẹp nhất nha...... hy vòng 2ng` sẽ mãi h/p

Đời
01-05-2008, 08:36 PM
Em đã từng hạnh phúc khi có anh ở bên
Nhưng ...


...Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em ko còn thấy anh đứng đó ...

...Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh ko còn cười với em như trước nữa ...

...Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em và anh khoảng cách bị kéo dài thêm....

....Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em đã không còn được ở gần anh ...


Bởi ....


... Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng tin không đủ nuôi Hy Vọng !...

... Có lẽ anh cũng chẳng cần em nữa ... và em cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi !

... Có lẽ em đang cảm thấy rằng ... anh đang dần xa em ..!
hãy buông tay ra đc hok anh

nh0ckut3_dra
01-05-2008, 08:55 PM
Sẽ đũ mà. lyly ráng lên ná. 2 ngừi sè hạnh phúc níu bik hòa hợp những gì khác nhau.

Đời
01-05-2008, 09:06 PM
lyly khóc rùi :khocnhe: giọt nước mắt rơi hok níu kéo đc gì cả...........buồn ah..........thất vọng ah...........nó chẳng cóa gì cả.........đơn giản vì người ta vẫn vậy...........những câu nói kia có nên tin hok khi người ta chả hỉu những gì người ta đang làm với lyly........

nh0ckut3_dra
01-05-2008, 09:38 PM
Lyly cho ngừi ta thời gian đy. Nh0k hem tyn 2 ngừi lại za.Nh0k sẽ khóc cùng lyly.

Đời
02-05-2008, 02:09 AM
nhok hok cần khóc đâu...nhìn chữ kí của lyly :D

nh0ckut3_dra
02-05-2008, 05:24 PM
Ờ Mà vẫn chưa huề à?????????

Đời
02-05-2008, 09:59 PM
hok bít cóa nên huề hem nữa , lyly đã nản lém rùi

romio_273
02-05-2008, 10:06 PM
bạn là một người thật tốt ban xứng đáng có được cho mình một tình yêu hạnh phúc và .................... chúc ban hạnh phúc chúc bạn có được một tình yêu.............

phương ^_^
03-05-2008, 01:12 AM
mong 2 người hiểu nhau va yêu nhau nhiều hơn

Đời
03-05-2008, 01:35 AM
mong và ước...liệu nó có chịu liên quan đến nhau hok khi cả 2 đều cảm thấy mệt mỏi

suol
03-05-2008, 04:04 AM
tình yêu của hai bạn đẹp thiêt.... nào hãy mãi mãi bên nhau nhé! chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc vì tình yêu của mình! chúc hai người hạnh phúc! tình yêu của hai người đẹp lắm!

nh0ckut3_dra
03-05-2008, 02:40 PM
Lyly níu có thể thỳ làm huề đy. Như za càng mệt mõi á.

Đời
03-05-2008, 07:57 PM
Lyly níu có thể thỳ làm huề đy. Như za càng mệt mõi á.

đã mún....nhưng.......................