Rieng_minh_anh_co_don
30-04-2008, 07:24 PM
Hiện tại.......
Quá khứ......
Tương lai......
Lời hứa của ngày hôm đó.....sẽ k trở về.....1 lần nữa.....
Hắn gặp cô pé trong 1 lớp học thêm....khóa hè.....ngay từ lần đầu gặp nhau....hắn đã bị nụ cười của cô pé làm cho ngây ngất....và rồi.....những ngày đi học...hắn bắt đầu để ý cô pé kĩ hơn....chỉ mong, gặp đc nụ cười xinh tươi ấy.....cứ thế ngày qua ngày......dường nhu, hắn thấy mình đã thix cô pé từ lúc nào rồi.....nhưng vì.....cô ấy xinh quá....mà hắn thì lại....í ẹ....và quá nhút nhát nên chẳng dám ngỏ lời làm wen.....hằng ngày, chỉ bik ngắm cô pé từ xa xa mà thôi....mỗi ngày, cứ nhẹ nhàng trôi qua....hết khoá học, cũng là ngày tựu trường, hắn thấy bùn.....vì chưa nói j đc với cô pé, vì chưa nói lên lòng mình.....vì.....Nhưng thật may, hắn bik đc nik Yh của cô pé ấy...rồi bắt đầu làm wen nhau....hằng ngày....gặp nhau trên YH....chỉ nói chuyện bình thường.....nhưng hắn lại có 1 cảm giác j đó....rất thân thương với cô pé ấy...rồi...hắn bắt đầu yêu....yêu cô pé ấy....1 ngày k gặp....hắn tưởng như rất dài....rồi gặp đc....lại chẳng bik nói j..chẳng đâu vào đâu cả.....và 1 ngày...cô pé cho hắn bik tình cảm của cô ấy......hắn sướng rên người, chỉ mún hét lên.....và rồi...trên bầu trời, bỗng xuất hiện 2 vì sao lấp lánh.....
Kí ức.......
Bao giờ cũng vương bụi thời gian.....
Kí ức......
Sẽ chẳng quay lại đc nữa......
Những ngày bên nhau trải qua êm đềm bik bao.....hắn từ 1 kẻ vô tâm bỗng dưng bik wan tâm hơn.....ân cần hơn.....từ 1 người chẳng ra j....bỗng bik giúp mọi người....bik làm mọi người vui....cuộc sống của hắn từ khi có cô pé, bỗng dưng đẹp lạ thường....cái đẹp của tình yêu đầu.....tình yêu tuổi học trò.....chỉ là gặp nhau trên Yh, nhưng sao hắn lại thấy yêu cô pé ấy, nhìu đến thế....mạng là ảo....nhưng t/c, t/y của hắn, là thật.....k hề mang màu lừa dối......nhưng dường như bên ắn, cô pé ít cười hơn.....khuôn mặt, mang nhìu nỗi lo lắng....hắn hỏi, thì cô pé nói rằng " vì pé bik yêu rồi mà "....hắn cười....nếu pé bik yêu, mà mất đi nụ cười hồn nhiên ấy, thì hắn hok chịu đâu....Rồi 1 ngày....giận nhau...vì chuyện j hắn cũng k rõ nữa.....1 tháng, 1 tháng như người dưng, hắn buồn...buồn lắm....nhưng hắn bik làm j bây giờ ngoài những lời xin lỗi.....nhưng tình yêu chân thật, k dễ phai đi....cô pé tha thứ cho hắn.....hắn vui lắm.....và hắn hứa , hứa với cô pé rằng.....Suốt đời nay, anh sẽ ở bên cạnh em......cô pé cười.....hắn yêu lắm....nụ cười ấy.....
Kí ức.......
Bao giờ cũng là hư ảo.....
Pha chút buồn.....chút mông lung.....hi vọng.....và tiếc nuối...
Lời hứa ấy....sẽ phai theo thời gian.....
Rồi đến 1 ngày.....người thứ 3 xuất hiện.....ào ạt như cơn gió.....người ấy ở gần cô pé hơn.....wan tâm hơn....hiểu rõ cô pé ấy hơn hắn nhìu lần.....nhưng hắn k sợ....hắn tin vào tình yêu của mình....hắn sẽ ôm chặc cô pé trong lòng.....mãi k xa cô pé....vì hắn hứa rồi mà.....1 năm bên nhau....mỗi lần cô pé bảo hắn ước...hắn chỉ ước 1 điều duy nhất mà thôi, là đc đi bên cô pé, đến suốt đơi này.....uh, hắn đã ước, sẽ ước....mãi ước như thế đấy.....Nhưng khoảng cách bao giờ cũng vậy......khó khăn....hôm đó....cô pé bùn, bùn lắm, vì chuyện j hắn cũng k bik nữa..vì hắn có ở bên cô ấy đâu...nhưng người thứ 3 lại khác....ở bên, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.....hắn buồn.....cô ấy bắt đầu kể về người kia nhìu hơn....rồi 1 ngày....cô pé nói...." Anh có ở bên cạnh tôi k, mà bik khi nào tôi buồn, tôi vui....tôi nói ra, anh mới bik mà..anh có hiểu tôi k...."....hắn cười......nhận ra 1 điều, uh, cô ấy cần, cần 1 người quan tâm cô ấy, bảo vệ, che chở cho cô ấy , hơn hắn....ở xa, xa quá....mặc dù bik rằng, cô ấy vẫn yêu hắn...nhưng trong tâm trí.....k rời đc câu nói ấy.....
Bên nhau.....
Để wan tâm, và đc wan tâm......
Để chia sẻ.....để chăm sóc......
Rồi 1 buổi chìu, hắn quyết định bước đi....buổi chia tay đầy nước mắt...cô ấy xứng đáng với 1 người wan tâm cô ấy hơn, và yêu cô ấy, nhìu hơn hắn...hắn làm vậy...có lẽ cô pé sẽ ghét hắn lắm....nhưng bik làm sao....bên hắn, cô ấy bớt cười hơn, bùn nhìu hơn, và khóc cũng nhìu nữa.......cô pé bước, bước đi......bóng cô ấy xa....xa dần.....hoàng hôn buông xuống.....
Hoàng hôn, đang cướp đi...người mà hắn yêu nhất.....
Quá khứ......
Tương lai......
Lời hứa của ngày hôm đó.....sẽ k trở về.....1 lần nữa.....
Hắn gặp cô pé trong 1 lớp học thêm....khóa hè.....ngay từ lần đầu gặp nhau....hắn đã bị nụ cười của cô pé làm cho ngây ngất....và rồi.....những ngày đi học...hắn bắt đầu để ý cô pé kĩ hơn....chỉ mong, gặp đc nụ cười xinh tươi ấy.....cứ thế ngày qua ngày......dường nhu, hắn thấy mình đã thix cô pé từ lúc nào rồi.....nhưng vì.....cô ấy xinh quá....mà hắn thì lại....í ẹ....và quá nhút nhát nên chẳng dám ngỏ lời làm wen.....hằng ngày, chỉ bik ngắm cô pé từ xa xa mà thôi....mỗi ngày, cứ nhẹ nhàng trôi qua....hết khoá học, cũng là ngày tựu trường, hắn thấy bùn.....vì chưa nói j đc với cô pé, vì chưa nói lên lòng mình.....vì.....Nhưng thật may, hắn bik đc nik Yh của cô pé ấy...rồi bắt đầu làm wen nhau....hằng ngày....gặp nhau trên YH....chỉ nói chuyện bình thường.....nhưng hắn lại có 1 cảm giác j đó....rất thân thương với cô pé ấy...rồi...hắn bắt đầu yêu....yêu cô pé ấy....1 ngày k gặp....hắn tưởng như rất dài....rồi gặp đc....lại chẳng bik nói j..chẳng đâu vào đâu cả.....và 1 ngày...cô pé cho hắn bik tình cảm của cô ấy......hắn sướng rên người, chỉ mún hét lên.....và rồi...trên bầu trời, bỗng xuất hiện 2 vì sao lấp lánh.....
Kí ức.......
Bao giờ cũng vương bụi thời gian.....
Kí ức......
Sẽ chẳng quay lại đc nữa......
Những ngày bên nhau trải qua êm đềm bik bao.....hắn từ 1 kẻ vô tâm bỗng dưng bik wan tâm hơn.....ân cần hơn.....từ 1 người chẳng ra j....bỗng bik giúp mọi người....bik làm mọi người vui....cuộc sống của hắn từ khi có cô pé, bỗng dưng đẹp lạ thường....cái đẹp của tình yêu đầu.....tình yêu tuổi học trò.....chỉ là gặp nhau trên Yh, nhưng sao hắn lại thấy yêu cô pé ấy, nhìu đến thế....mạng là ảo....nhưng t/c, t/y của hắn, là thật.....k hề mang màu lừa dối......nhưng dường như bên ắn, cô pé ít cười hơn.....khuôn mặt, mang nhìu nỗi lo lắng....hắn hỏi, thì cô pé nói rằng " vì pé bik yêu rồi mà "....hắn cười....nếu pé bik yêu, mà mất đi nụ cười hồn nhiên ấy, thì hắn hok chịu đâu....Rồi 1 ngày....giận nhau...vì chuyện j hắn cũng k rõ nữa.....1 tháng, 1 tháng như người dưng, hắn buồn...buồn lắm....nhưng hắn bik làm j bây giờ ngoài những lời xin lỗi.....nhưng tình yêu chân thật, k dễ phai đi....cô pé tha thứ cho hắn.....hắn vui lắm.....và hắn hứa , hứa với cô pé rằng.....Suốt đời nay, anh sẽ ở bên cạnh em......cô pé cười.....hắn yêu lắm....nụ cười ấy.....
Kí ức.......
Bao giờ cũng là hư ảo.....
Pha chút buồn.....chút mông lung.....hi vọng.....và tiếc nuối...
Lời hứa ấy....sẽ phai theo thời gian.....
Rồi đến 1 ngày.....người thứ 3 xuất hiện.....ào ạt như cơn gió.....người ấy ở gần cô pé hơn.....wan tâm hơn....hiểu rõ cô pé ấy hơn hắn nhìu lần.....nhưng hắn k sợ....hắn tin vào tình yêu của mình....hắn sẽ ôm chặc cô pé trong lòng.....mãi k xa cô pé....vì hắn hứa rồi mà.....1 năm bên nhau....mỗi lần cô pé bảo hắn ước...hắn chỉ ước 1 điều duy nhất mà thôi, là đc đi bên cô pé, đến suốt đơi này.....uh, hắn đã ước, sẽ ước....mãi ước như thế đấy.....Nhưng khoảng cách bao giờ cũng vậy......khó khăn....hôm đó....cô pé bùn, bùn lắm, vì chuyện j hắn cũng k bik nữa..vì hắn có ở bên cô ấy đâu...nhưng người thứ 3 lại khác....ở bên, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.....hắn buồn.....cô ấy bắt đầu kể về người kia nhìu hơn....rồi 1 ngày....cô pé nói...." Anh có ở bên cạnh tôi k, mà bik khi nào tôi buồn, tôi vui....tôi nói ra, anh mới bik mà..anh có hiểu tôi k...."....hắn cười......nhận ra 1 điều, uh, cô ấy cần, cần 1 người quan tâm cô ấy, bảo vệ, che chở cho cô ấy , hơn hắn....ở xa, xa quá....mặc dù bik rằng, cô ấy vẫn yêu hắn...nhưng trong tâm trí.....k rời đc câu nói ấy.....
Bên nhau.....
Để wan tâm, và đc wan tâm......
Để chia sẻ.....để chăm sóc......
Rồi 1 buổi chìu, hắn quyết định bước đi....buổi chia tay đầy nước mắt...cô ấy xứng đáng với 1 người wan tâm cô ấy hơn, và yêu cô ấy, nhìu hơn hắn...hắn làm vậy...có lẽ cô pé sẽ ghét hắn lắm....nhưng bik làm sao....bên hắn, cô ấy bớt cười hơn, bùn nhìu hơn, và khóc cũng nhìu nữa.......cô pé bước, bước đi......bóng cô ấy xa....xa dần.....hoàng hôn buông xuống.....
Hoàng hôn, đang cướp đi...người mà hắn yêu nhất.....