Nguyễn Anh Lương
30-04-2008, 07:15 PM
GỞI LÒNG THEO GIÓ
Dáng em đứng dưới giàn bông bí
Đưa mắt nhìn lên mấy cụm hoa
Anh ngỡ em về dưới giàn hoa lý
Có hương tình nhè nhẹ bay xa
Gió lất phất lòng thêm áy náy
Phấn hoa rơi hôn nhẹ mái đầu
Em ngơ ngát mắt tìm gì vậy?
Mắt anh nhìn- phấn phai nhạt lâu
Em ơi! Ta biết nói gì đây?
Mượn gió lời trao đến tận tai
Chắc em hiểu hết lời anh nói
Nhưng lại làm ngơ ngắm bướm bay
Anh gởi theo hương nhụy của hoa
Mượn gió làm rung chút phấn sa
Nhưng gói gọn vào trong cánh bướm
Nhớ tiếng chim dệt lại lời ca
Em cuối xuống nhặt hoa rơi rớt
Chắc mùi hương hoa đã bay rồi
Em đã có mảnh tình hời hợt
Màu phấn hoa trên tóc em rơi
Chờ em vói vòng tay bắt bướm
Khi chiều xuống rộn tiếng chim ca
Em thấy những gì trong cánh bướm
Chút hương tình nhè nhẹ bay qua
Dáng em đứng dưới giàn bông bí
Đưa mắt nhìn lên mấy cụm hoa
Anh ngỡ em về dưới giàn hoa lý
Có hương tình nhè nhẹ bay xa
Gió lất phất lòng thêm áy náy
Phấn hoa rơi hôn nhẹ mái đầu
Em ngơ ngát mắt tìm gì vậy?
Mắt anh nhìn- phấn phai nhạt lâu
Em ơi! Ta biết nói gì đây?
Mượn gió lời trao đến tận tai
Chắc em hiểu hết lời anh nói
Nhưng lại làm ngơ ngắm bướm bay
Anh gởi theo hương nhụy của hoa
Mượn gió làm rung chút phấn sa
Nhưng gói gọn vào trong cánh bướm
Nhớ tiếng chim dệt lại lời ca
Em cuối xuống nhặt hoa rơi rớt
Chắc mùi hương hoa đã bay rồi
Em đã có mảnh tình hời hợt
Màu phấn hoa trên tóc em rơi
Chờ em vói vòng tay bắt bướm
Khi chiều xuống rộn tiếng chim ca
Em thấy những gì trong cánh bướm
Chút hương tình nhè nhẹ bay qua