Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nổi Niềm



nhu_tuyet
30-04-2008, 01:42 PM
Còn gì đâu khi hai đứa chẳng chung đường
Hai con tim không hòa chung nhịp đập
hai tâm hồn thôi không còn nhớ
hai mối tình phai dấu mãi trong tim
Ngày xưa ấy còn không người hởi
Bước chung đôi những bước đến trường
Dưới hàng cây dưới nhửng lá me rơi
Sao trên tóc vẫn còn vương mùi lá
Ngày xưa ấy dâu sao chẳng thấy
Ta bên nhau chia sẽ những vui buồn
Dòng lưu bút còn lưu bao kĩ niệm
Mà sao nay lệ ướt trên môi mềm
Bước vào đời bao nhiêu cơn sóng gió
Trái tim yeu thôi không nhớ tên người
Hay trong tim người không còn nhớ
Bóng hình tôi nay khuất mãi phương nào
Ai dám bảo có tình là hạnh phúc
Ai dám tin hạnh phúc sẽ không buồn
Tôi cứ nghĩ mình luôn luôn vui vẽ
Nhưng giờ dây ngỡ lẽ đã sai lấm
Tin gì đây và tin làm sao được
Tin những gì mình cho là sự thật
Hay tin lời người đã nói cùng tôi
Tôi yêu anh người đâu cần biết đến
Khi bên người hạnh phúc mới sánh ngang
Thì thôi tôi không còn gì để nói
Xin chúc người hạnh phúc cùng ai
Dù mai sau có hối hận đau lòng
Xin người đừng về đây thêm lần nữa
Trái tim tôi nay đã chết mất rồi.

nhu_tuyet
30-04-2008, 02:01 PM
Hiện giờ mình đang rất buồn , nhưng có lẽ mình buồn nhất day là tam trang lúc người yêu chia tay với mình khi đọc chắc các bạn sẽ hiu phần nào