PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì Hiểu Lầm



chaulong_551989
30-04-2008, 02:36 AM
Ngày xưa em cùng anh bên nhau
Tung tăng đuổi bướm hái hoa này
Bên nhau em nào có hay đâu
Trái tim em khắc bóng hình anh
Thấy nhớ anh mỗi lúc xa anh
muốn khóc nhưng lại không thể
Hờn giận ai em chẳng nói gì
Cứ im lặng để tháng năm trôi
Nay nhận nơi anh cánh thiệp hồng
Dòng lệ rơi em mới hối hận
Chuyện chẳng đâu em hờn giận mãi
Để giờ này mất anh thật rồi
Chuyện đời người ai biết ngày mai
Im lặng em chúc phúc người cũ
Duyên tình lỡ làng lỗi tại em
Đừng oán trách hay giận hờn em
Anh hãy vui hạnh phúc mới nhé
thật tâm em cầu chúc cho anh
(tâm sự của một người bạn nhờ mình đăng gửi cho người bạn trai với lời nhắn" chúc anh vui hạnh phúc mới, mình mãi là bạn nhé anh" )gửi bạn Hoàng Nam Kon Tum

crazy
30-04-2008, 04:53 AM
Ừ thì người ấy đã xa
Nỗi đau rồi cũng mau qua thôi mà
Mỉm cười ^_^
Tình yêu! Kì diệu lắm đó
Một ngày kia.....bạn sẽ nhận lại những gì đã cho

chaulong_551989
30-04-2008, 10:22 PM
hối hận phải chăng quá muộn màng
ngày người cất bước em vẫn hờn dỗi
Ôi tình yêu đầu niềm đau của tôi
một chuyện nhỏ tôi lạc mất anh rồi

trungnhi
01-05-2008, 11:06 PM
hối hận phải chăng quá muộn màng
ngày người cất bước em vẫn hờn dỗi
Ôi tình yêu đầu niềm đau của tôi
một chuyện nhỏ tôi lạc mất anh rồi

Một chuyện nhỏ tình lạc về quá khứ
Cố quên thôi, chuyện mới sắp đến rồi
Con ngỏ nhỏ ngày ngày ta vẫn bước
Có ngờ đâu mở rộng đến không ngờ

Mối tình đầu, ngỡ là tình bất diệt
Hướng tương lai, ồ chuyện nhỏ thật rồi
Con ngỏ nhỏ giờ thênh thanh rộng lớn
Vạn người qua, ta chọn lấy một người

Rất có thể trong dòng người qua lại
Xẻ có anh, một lữ khách qua đường
Muốn nghé lại, nghĩ chân nơi nhà nhỏ
ChâuLong kìa, nhà ấy có cho không

chaulong_551989
01-05-2008, 11:17 PM
Đường rộng và dài anh cứ bước
Thế giới có triệu triệu con người
Vườn hoa có hàng ngàn hoa đẹp
Sao anh không chọn lấy ai kia
Hoa đẹp sao anh không nâng niu
Sao đem lòng tình suy em vậy
Tình yêu muôn ngàn màu hoa mắt
Biết nửa con tim lạc chốn nào
sao tìm được anh người yêu thương
phó mặt duyên số em chờ anh
kẻ cướp tim em tuổi mười chín

trungnhi
01-05-2008, 11:27 PM
Anh không cướp tim em
Chỉ nâng niu, chiều chuộng
Anh xẻ vuốt tim em
Bởi trên tim là NGỰC

chaulong_551989
02-05-2008, 12:00 AM
không ngờ rằng là kẻ điêu hoa
thật điên khùng khi quen biết anh
kẻ vô duyên mà tôi từng gặp
kẻ không biết ngượng khi nói ra
thật buồn cho nước Việt Nam này
có những con người da mặt dày
Có tóc mà chẳng có óc nghĩ

trungnhi
02-05-2008, 01:43 AM
không ngờ rằng là kẻ điêu hoa
thật điên khùng khi quen biết anh
kẻ vô duyên mà tôi từng gặp
kẻ không biết ngượng khi nói ra
thật buồn cho nước Việt Nam này
có những con người da mặt dày
Có tóc mà chẳng có óc nghĩ


Da mặt dày vẫn là lông ,tóc, móng
Anh làm thơ lóng ngóng nên không ngờ
Việt nam là nước chúng ta
Chửi cha ,chửi chú hoá chửi người Việt Nam

cobexomnui_89
02-05-2008, 09:41 PM
Đi dạo chơi gặp chuyện bất bình
Tiểu nữ ta xin góp bài ca
Gặp nhau đây biết có duyên gì
Cải nhau biết đâu ngày mai sau
Chung một mái nhà thì làm sao?
Cười đời rồi lại cười cho ta
Duyên nợ này biết phải hay không