GuLi.Tuan
29-04-2008, 08:10 PM
Có một Tỉ phú Ả Rập gọi hai người con đến bảo:
"Hai con cưỡi ngựa yêu của quí của cha, thi chạy đến ốc đảo trong sa mạc kia. Ai thắng cuộc bố sẽ thưởng toàn bộ tài sản cho ngựa của người đó. Nhưng đây không phải là cuộc thi chạy nhanh mà là cuộc thi chạy chậm. Bố sẽ đón các con tại ốc đảo, dùng cặp mắt của bố đến phán đó và quyết định con ngựa nào đến chậm hơn"
Hai người con y theo lời chỉ bảo của người cha cưỡi ngựa bắt đầu cuộc thi. Ai cũng cố gì cương ngựa lại. Dưới anh nắng gay gắt, sa mạc nóng như lò lửa, cả hai đều dở sống dở chết. Vừa lúc đó, có một người đi ngang biết được sự việc, bèn bày cho họ một mưu kế. Hai anh em thương lượng với nhau một chốc và bắt đầu cưỡi ngựa chạy bán sống bán chết về ốc đảo. Thế mưu kế ấy là gì ? :hiepsi:
"Hai con cưỡi ngựa yêu của quí của cha, thi chạy đến ốc đảo trong sa mạc kia. Ai thắng cuộc bố sẽ thưởng toàn bộ tài sản cho ngựa của người đó. Nhưng đây không phải là cuộc thi chạy nhanh mà là cuộc thi chạy chậm. Bố sẽ đón các con tại ốc đảo, dùng cặp mắt của bố đến phán đó và quyết định con ngựa nào đến chậm hơn"
Hai người con y theo lời chỉ bảo của người cha cưỡi ngựa bắt đầu cuộc thi. Ai cũng cố gì cương ngựa lại. Dưới anh nắng gay gắt, sa mạc nóng như lò lửa, cả hai đều dở sống dở chết. Vừa lúc đó, có một người đi ngang biết được sự việc, bèn bày cho họ một mưu kế. Hai anh em thương lượng với nhau một chốc và bắt đầu cưỡi ngựa chạy bán sống bán chết về ốc đảo. Thế mưu kế ấy là gì ? :hiepsi: