PDA

Xem đầy đủ chức năng : cười cho zui thôi



tinhnvt
29-04-2008, 08:00 PM
Có ba chàng trai bị bệnh hoang tưởng đang nói chuyện với nhau:
- Các ông à ! tôi chính là người được Thượng Đế cử xuống đây làm việc để giúp nước ta phát triển hơn đấy - chàng trai thứ nhất mở chuyện.
- Bậy! - chàng trai thứ hai ngắt lời - tôi mới chính là người mà Người sai xuống đây đấy chứ!.
- Các anh nói chuyện gì vậy???. - chàng trai thứ ba nhăn mặt - tôi có cử ai xuống đây làm gì đâu?:thatall:

pe'_panda_iu
30-04-2008, 01:10 AM
:so_funny: chàng thứ 3 chính là thượng đế :so_funny:

lemontree_21891
30-04-2008, 03:36 PM
bịnh nặng lắm rùi đa!!!!!!!!!!!!!

sweetlove_kg2000
01-05-2008, 09:26 PM
pó tay :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Pink Cup
02-05-2008, 03:31 AM
........................ 3 ôNg kHùnG nỐt 3 ôNg.....................:kaka:

mưa_buồn
02-05-2008, 10:22 PM
3 người hok pình thường :sr:

Tony Chiang
03-05-2008, 06:11 PM
Tiểu đệ xin bon chen :
Khi phiên xử đến hồi kết thúc, thẩm phán hỏi:
Bị cáo có thừa nhận đã giết vợ bằng búa hôm 3/8 không?
Bị cáo:
- Có!
- Đồ chuột cống bẩn thỉu! - Một người đàn ông ngồi phía dưới chồm lên gào vào mặt bị cáo, vẻ phẫn nộ.
Thẩm phán yêu cầu ông ta ngồi xuống và kiềm chế, không gây tiếng ồn trong phiên tòa, và ông tiếp tục:
- Và hôm 10/9, bị cáo lại đánh con trai của mình đến chết bằng một cây búa. Bị cáo có nhận tội không?
- Có! - Kẻ đứng trước vành móng ngựa thú nhận.
Người đàn ông lúc nãy lại chồm lên, gào hết cỡ:
- Đồ chuột cống bẩn thỉu thối tha ti tiện
Thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở ông ta:
- Nếu ông còn tiếp tục gây huyên náo, tôi sẽ buộc ông vào tội xúc phạm sự tôn nghiêm của tòa án...
Người đàn ông kia ngắt lời:
- Nếu ngài hiểu cảm giác của tôi, chắc ngài sẽ thông cảm. Tôi là hàng xóm của hắn... Hai lần tôi sang nhà hắn hỏi mượn búa mà lần nào hắn cũng trả lời là không có

nhóc Jimmy
04-05-2008, 03:01 PM
hay hay
mình xin tiếp chiêu nè
ChínLamly chạy hộc tốc về nhà, đóng sầm cửa lại và hét lên với vợ: "Foxtail ơi, đóng gói đồ đạc đi thôi. Anh mới trúng sổ xố".

Foxtail thốt lên: "Ồ vậy à? Tuyệt quá. Em thật là sung sướng. Em sẽ chuẩn bị đồ đạc đi biển hay lên núi hả anh?".

Chínlamly nói: "Anh chẳng cần biết. Chỉ cần em cuốn xéo khỏi đây".

tranminhhung
05-05-2008, 06:54 PM
Đây xin tiếp nha :

Hai bợm nhậu "tỉ tê" với nhau. Chợt một bợm vỗ đùi cái đét, hỏi:

- Nếu ông già vợ của thằng anh rể mày ốm, mày có đến thăm không?

Bợm kia trả lời không chút đắn đo:

- Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt!

tinhnvt
07-05-2008, 01:26 AM
Đây nữa này:

Hai anh em sinh đôi cùng học một lớp ở trường mầm non nọ, vừa đi học về cả hai đứa chạy vào thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi! Hôm nay, mẹ là người đạt giải nhất ở lớp con đó mẹ ạ!
- Giải nhất gì vậy con - vui vẻ.
- Giải: " người mẹ tuyệt vời nhất " đó mẹ.

tinhnvt
07-05-2008, 01:42 AM
Tiếp nè:

Có anh chàng nọ đến nhà bạn chơi, lúc đó bạn anh không có nhà, chỉ có cô vợ ra chào.
Cô vợ liền lễ phép mời anh ta vào nhà và mời uống nước.
Hai người nói chuyện vui vẻ, bổng anh ta nói:
- Nếu cô vui lòng cởi áo cho tôi xem cái vú của cô thì tôi sẽ cho cô 100$.
Cô gái thấy không mất mát gì mà lại có tiền nên liền cởi áo như lời anh ta yêu cầu.
Xem xong với vẻ mặt thích thú, anh ta liền đặt tờ 100$ lên bàn như lời hứa.
- Nếu cô vui lòng cho tôi xem nốt cái vú còn lại thì tôi sẽ cho cô thêm 100$ nữa.
Không nghĩ ngợi cô gái ấy liền cho anh ta xem cái vú còn lại, và anh ta cũng làm đúng như lời đã hứa và vui vẻ ra về.
Một lúc sau anh chồng cô ấy về và cô vợ liền kể lại anh bạn ấy cho chồng thì anh chồng liền bảo:
- Ừ thế anh ấy có trả cho anh 200$ anh ấy còn nợ anh chứ ???.

THIÊN TỬ
07-05-2008, 08:23 AM
CẦN ĐƯỢC KHÁM BÁC SĨ:haha: