[BX]TLH[♥]
29-04-2008, 05:37 AM
http://truongton.net/forum/imagehosting/31308548174b1fae601.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=154193)
Ngày…tháng….năm…
Kể từ ngày đầu tiên mình gặp nhau hôm nay đã là 365 ngày rồi anh à…Một năm đối với em thật ý nghĩa và nhiều niềm vui,em đã tìm được người luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em…ngày mà em tìm được người em yêu nhất…
Những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ kể hết đâu anh nhỉ….
* Em nhớ….
Có những buổi chiều mưa cuối năm lớp 9, em hay ngồi nhìn mưa và bất chợt nghĩ tới anh, mỗi lần thế em lại nhắn tin cho anh và chờ được đọc cái tin trả lời của anh dù chỉ là nói những chuyện lảm nhảm…
Có những lần online chỉ muốn được gặp một người để nói chuyện mà không phải một ai khác là anh...
Có một buổi tối trời mưa tẫm tã, có một người đã chạy tìm em khắp nơi, kết quả là phải chịu ngồi dầm mưa với em ở công viên chỉ vì em đang buồn mà ngồi lì không chịu về… Lúc đó anh đã cho em một cái ôm thật ấm áp mà không ai biết rằng em đang rất cần nó…
Có lần em nói rằng em đang rất buồn chuyện gia đình và cần anh bên cạnh, vậy mà sáng sớm hôm sau có một người đã không ngại chạy xe máy từ nơi rất xa và đến đây để ở bên em… lúc đó em vừa vui vừa lo, vì chạy xe máy nguy hiểm lắm…
Có một buổi chiều mưa tầm tã, anh vừa đi học về là chạy qua nhà em nhưng em không chịu ra gặp em vì anh đã nghĩ em cho anh là “cái phao” của em để anh phải dầm mưa bên ngoài,lúc đó em vừa giận anh vừa giận mình đã để anh chờ ngoài mưa thế kia… Đó cũng là lần duy nhất em giận anh và đến bây giờ thì chưa bao giờ em giận anh lần thứ hai…
Có một lần em về quê chơi bị té xe, có một người đã lo cho em biết bao, phải chạy qua nhà để xức thuốc và sát trùng vết thương cho em, nhưng vì một lí do mà anh phải bỏ về… Sau này em mới biết là anh đã đến .... và anh đã khóc, nghe mà đau và thương anh quá… Lí do gì thì chỉ em và anh biết thôi nhé…
Có lần 2 đứa rủ nhau đi ăn chân gà nướng nhưng tự nhiên trời mưa tầm tã,thế là phải trú mưa mấy chặn mới đến được nhưng người vẫn ướt mèm…Lúc đó em nghĩ không biết bao giờ mới được ngồi cạnh anh,ăn chân gà nướng vừa ngắm mưa như thế này…
Có một buổi trưa vì thèm ăn bánh tráng nhất quyết đòi anh chở em đi mua, trời lại đổ mưa tầm tã thế là 2 đứa phải dầm mưa về, ướt như chuột lột…Nghĩ lại lúc đó nhìn anh dễ thương và mắc cười quá…
Em nhớ anh nói anh rất ghét mưa, nhưng em thì ngược lại, em rất thích được ngắm mưa cho dù có bị mưa làm ướt thì em vẫn thích…Cũng chính vì mưa mà tụi mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ…Và đến bây giờ mỗi lần trời mưa thì mỗi lần em lại nghĩ tới anh,vui cũng có buồn cũng có…Anh có nhớ em nói em thích được anh ôm em không?! Anh cũng đã hỏi em rằng ôm anh có cảm giác gì mà kêu anh ôm hoài vậy…Đó là cảm giác bình an và hạnh phúc anh ạ. Mỗi lần được anh ôm em thấy như mình luôn được anh bảo vệ,che chở, cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhàng mà em sẽ không bao giờ quên được…Em thích cái cách anh ôm chặt em, cái cách anh vuốt tóc em, em thích được dựa lên vai và ngửi nùi thơm trên áo anh…yêu lắm anh ạ! Cũng chính cái ôm lần đầu tiên ấy đã khiến em tìm được những cảm giác ấy, nó bất chợt đi qua em mà em không nghĩ sẽ yêu anh như bây giờ…
Ngày cứ trôi qua…em lại càng yêu và hiểu anh nhiều hơn. Thời gian có là bao,em vẫn luôn quý trọng từng giây phút ở bên anh. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thật nhiều, trong một năm qua anh luôn bên cạnh lo lắng,quan tâm em…Cám ơn anh vì tất cả…
Cám ơn anh đã luôn quan tâm,lo lắng cho em...
Cám ơn anh đã luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui và những lúc em buồn nhất...
Cám ơn anh đã cho em những điều thật bất ngờ...
Cám ơn vì anh đã yêu em...
***
Cho dù có đi đến đâu…..
Bước chân em không bao giờ mỏi mệt…
Vì em biết anh vẫn luôn bên em…
Đôi chân mình sẽ cùng bước…
Đến nơi hạnh phúc…
Em sẽ không cô đơn
Vì em biết…
Bên em luôn có anh…
__________________________________________
Và hôm nay trời lại đổ cơn mưa...
Ngày…tháng….năm…
Kể từ ngày đầu tiên mình gặp nhau hôm nay đã là 365 ngày rồi anh à…Một năm đối với em thật ý nghĩa và nhiều niềm vui,em đã tìm được người luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em…ngày mà em tìm được người em yêu nhất…
Những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ kể hết đâu anh nhỉ….
* Em nhớ….
Có những buổi chiều mưa cuối năm lớp 9, em hay ngồi nhìn mưa và bất chợt nghĩ tới anh, mỗi lần thế em lại nhắn tin cho anh và chờ được đọc cái tin trả lời của anh dù chỉ là nói những chuyện lảm nhảm…
Có những lần online chỉ muốn được gặp một người để nói chuyện mà không phải một ai khác là anh...
Có một buổi tối trời mưa tẫm tã, có một người đã chạy tìm em khắp nơi, kết quả là phải chịu ngồi dầm mưa với em ở công viên chỉ vì em đang buồn mà ngồi lì không chịu về… Lúc đó anh đã cho em một cái ôm thật ấm áp mà không ai biết rằng em đang rất cần nó…
Có lần em nói rằng em đang rất buồn chuyện gia đình và cần anh bên cạnh, vậy mà sáng sớm hôm sau có một người đã không ngại chạy xe máy từ nơi rất xa và đến đây để ở bên em… lúc đó em vừa vui vừa lo, vì chạy xe máy nguy hiểm lắm…
Có một buổi chiều mưa tầm tã, anh vừa đi học về là chạy qua nhà em nhưng em không chịu ra gặp em vì anh đã nghĩ em cho anh là “cái phao” của em để anh phải dầm mưa bên ngoài,lúc đó em vừa giận anh vừa giận mình đã để anh chờ ngoài mưa thế kia… Đó cũng là lần duy nhất em giận anh và đến bây giờ thì chưa bao giờ em giận anh lần thứ hai…
Có một lần em về quê chơi bị té xe, có một người đã lo cho em biết bao, phải chạy qua nhà để xức thuốc và sát trùng vết thương cho em, nhưng vì một lí do mà anh phải bỏ về… Sau này em mới biết là anh đã đến .... và anh đã khóc, nghe mà đau và thương anh quá… Lí do gì thì chỉ em và anh biết thôi nhé…
Có lần 2 đứa rủ nhau đi ăn chân gà nướng nhưng tự nhiên trời mưa tầm tã,thế là phải trú mưa mấy chặn mới đến được nhưng người vẫn ướt mèm…Lúc đó em nghĩ không biết bao giờ mới được ngồi cạnh anh,ăn chân gà nướng vừa ngắm mưa như thế này…
Có một buổi trưa vì thèm ăn bánh tráng nhất quyết đòi anh chở em đi mua, trời lại đổ mưa tầm tã thế là 2 đứa phải dầm mưa về, ướt như chuột lột…Nghĩ lại lúc đó nhìn anh dễ thương và mắc cười quá…
Em nhớ anh nói anh rất ghét mưa, nhưng em thì ngược lại, em rất thích được ngắm mưa cho dù có bị mưa làm ướt thì em vẫn thích…Cũng chính vì mưa mà tụi mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ…Và đến bây giờ mỗi lần trời mưa thì mỗi lần em lại nghĩ tới anh,vui cũng có buồn cũng có…Anh có nhớ em nói em thích được anh ôm em không?! Anh cũng đã hỏi em rằng ôm anh có cảm giác gì mà kêu anh ôm hoài vậy…Đó là cảm giác bình an và hạnh phúc anh ạ. Mỗi lần được anh ôm em thấy như mình luôn được anh bảo vệ,che chở, cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhàng mà em sẽ không bao giờ quên được…Em thích cái cách anh ôm chặt em, cái cách anh vuốt tóc em, em thích được dựa lên vai và ngửi nùi thơm trên áo anh…yêu lắm anh ạ! Cũng chính cái ôm lần đầu tiên ấy đã khiến em tìm được những cảm giác ấy, nó bất chợt đi qua em mà em không nghĩ sẽ yêu anh như bây giờ…
Ngày cứ trôi qua…em lại càng yêu và hiểu anh nhiều hơn. Thời gian có là bao,em vẫn luôn quý trọng từng giây phút ở bên anh. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thật nhiều, trong một năm qua anh luôn bên cạnh lo lắng,quan tâm em…Cám ơn anh vì tất cả…
Cám ơn anh đã luôn quan tâm,lo lắng cho em...
Cám ơn anh đã luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui và những lúc em buồn nhất...
Cám ơn anh đã cho em những điều thật bất ngờ...
Cám ơn vì anh đã yêu em...
***
Cho dù có đi đến đâu…..
Bước chân em không bao giờ mỏi mệt…
Vì em biết anh vẫn luôn bên em…
Đôi chân mình sẽ cùng bước…
Đến nơi hạnh phúc…
Em sẽ không cô đơn
Vì em biết…
Bên em luôn có anh…
__________________________________________
Và hôm nay trời lại đổ cơn mưa...