Xem đầy đủ chức năng : Sợ rằng sẽ mãi cách xa
giacatluongx
29-04-2008, 05:11 AM
Tôi người bạn chân thật
Thương Bình từ bấy lâu
Để trong lòng thêm sầu
Muốn giấu Bình mãi mãi
Có lẽ tôi đã sai
Thời gian không còn dài
Bình sẽ xa tôi mãi
Buộc lòng tôi phải nói
Mong Bình giữ trong tim
Nỗi niềm người tri kỉ
Khoảng cách sẽ rất xa
Sợ Bình quên tất cả
Kể cả người thi sĩ
Chỉ thuộc về Bình thôi
Dẫu cho đường khó đi
Ngăn sông và cách núi
Không có dày vạn dặm
Nhưng tôi mãi bên em...
tommy1473
29-04-2008, 03:24 PM
khen hay cho một cuộc tình
1 ngừ câm lặng , lặng thinh thix người
sao mà chỉ biết gượng cười
lòng ko dám ngỏ rủ rươi nỗi niềm
nỗi niềm ngày một nhiều thêm
giữa đêm thức giấc con tim buồn rầu
thơ này viết đc gì đâu
khi ngừ ko đọc , nỗi sầu riêng ông :chayle:
giacatluongx
01-05-2008, 04:12 AM
Lòng tôi chẳng muốn nói chi
Nói ra cũng chẳng được gì người ơi!
Hoa nay đã có chủ rồi
Chẳng còn lẻ bóng đơn côi một mình
Nói chi thêm tội thêm tình
Thôi thì cứ mãi lặng thinh yêu thầm
romio_273
02-05-2008, 04:20 PM
nắng không chiếu lấy đâu hoa nở
yêu mà câm ai bít mình đang yêu
nói lên đi một tiếng chứ bao nhiêu
yêu thầm lặng chỉ cho tình tan vỡ
yêu không nói sao người ta hiểu
câm lặng hoài nguy lắm đó nghen!
một mai có kẻ đón đưa
thì ai sẽ khổ sẽ buồn đó nhe!
ông cứ nói những zì mà ông nghĩ
những zì mà ông đã viết nơi đây
nàng sẽ hỉu tôi tin nàng sẽ hỉu
hi vọng còn mọi sự sẽ thành công.
giacatluongx
04-05-2008, 06:20 AM
Cảm ơn lời động viên các bạn
Chắc hẳn là thất bại trong tay
Nàng có người yêu ai chẳng thấy
Sao phải níu kéo tình duyên này?
Nói ra làm nàng thêm bối rối
Không biết từ chối mình ra sao
Chỉ biết rằng con tim nàng ấy
Gửi ở phương xa tận chốn nào :(
trungnhi
04-05-2008, 05:31 PM
Cảm ơn lời động viên các bạn
Chắc hẳn là thất bại trong tay
Nàng có người yêu ai chẳng thấy
Sao phải níu kéo tình duyên này?
Nói ra làm nàng thêm bối rối
Không biết từ chối mình ra sao
Chỉ biết rằng con tim nàng ấy
Gửi ở phương xa tận chốn nào :(
Tôi vẫn nghe
Rằng lời đồn đại
Anh cao nhân
Miêu hiểm, kế tài
Nhẽ đâu
.............Thất thủ
Trước một người phụ nữ
Nàng cao hơn, hay anh tự cúi mình
Rằng
Nay thời kỳ CHÍN X
Tuổi XÌ TIN
Anh há sợ gì
Xông lên, nhắm thẳng quân thù
Tuôn ra trăm lời âu yếm
Nhả ra muôn vạn ý thơ
Tôi không tin
Nàng còn đứng nỗi
Bạn của tôi
Anh hãy đứng dậy nào
giacatluongx
05-05-2008, 07:29 PM
Đứng dậy để gục ngã thêm lần nữa
Rồi câm hờn mang mối hận tình duyên
Nhận về tôi muôn vạn nỗi ưu phiền
Đành nhìn nàng cùng ai hạnh phúc :((
ĐÀO HOA ANH
15-05-2008, 04:12 AM
THANH MINH
Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi đây trước ngõ đâu lừa tình em
Thế mà em vãn còn ghen
Để người ta đứng cười xem tôi khờ
Biết rằng em vẫn ngây thơ
Tôi đây đâu dám mà mơ người nào
Trót vì ngày ấy mưa rào
Hồn nhiên em đã tự trao môi hồng
giacatluongx
19-05-2008, 11:37 PM
Lòng tôi đây u sầu ko sao tả
Vậy mà có người hạnh phúc hơn
Vào đây tự cho mình là giỏi
Nói về hạnh phúc của mình anh
Tình yêu đâu thể nào đoán trước
Nàng trao môi hồng cùng với anh
Nhưng tim không để cùng môi ấy
Mà đã giành cho kẻ nơi nao =))
Người ta yêu người ta hôn
có gì đâu mà cho mình là giỏi
Thật anh có u sầu không tả
Thì hoạ may đó chuyện của riêng anh!
Đừng đoán đùa tình yêu đau khổ vậy
Sao nghĩ nó đơn giản lắm đây
Ai cứ nghĩ phức tạp lên mọi thứ
Thì thôi nhá cứ buồn vậy đi ha!
Ừ tình lặng thì là cuộc tình đẹp
Nhưng im hoài rồi có ai biết đâu
Đợi người đi rồi âu sầu thầm khổ
Vậy thì xong rồi nam tử hán đại trượng phu!
A/N: ấy em có chỉ trích cũng chỉ là lỡ lời! Đừng mang em ra băm dằm thành trăm mạnh Vốn dĩ em cũng trải qua rồi nên có hơi nghĩ khác chút xíu! Bác lượng tha thứ cho em! Mà thơ bác đọc ngắc ngứ không vần gì hết (giống em!) ngoài việc là nội dung khá là thượng lưu!
thân
giacatluongx
23-05-2008, 10:12 AM
Ơ hay cũng có một người
Vừa mới tập tãnh làm thơ như mình
Vần thì chẳng được bao nhiêu
Thay vào trong đó tình yêu vô bờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.