Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đã lỡ rùi anh



conbe_colorado
29-04-2008, 03:48 AM
Đã chót yêu anh, đã chót nhớ
Bóng dánh ai kia đang mập mờ
Chỉ đợi hoàng hôn soi bóng dáng
Một người tôi yêu, mãi đợi chờ

Đã chót trao anh, con tim khờ
Ngày ngày trôi qua trong nỗi nhớ
Chỉ mong anh yêu ghé qua thăm
Chỉ một câu chào, chỉ thế thui.

Đã chót yêu anh đã chót chờ
Chỉ mong một ngày anh sẽ hiểu
Em yêu anh nhiều dù ra sao
Em vẫn yêu anh, em sẽ vẫn yêu

Đã chót chờ anh cuối con đường
Dù đường xa xâm, em vẫn chờ
Chờ một ngày kia anh dừng bước
Để thắp trong tim, một tiếng yêu

Tình yêu tui chi mới bắt đầu :rang: :5:

hoang hon mau tim
29-04-2008, 04:08 AM
cứ mộng đi cô bé xuân thì
nhưng đừng mộng tưởng để rồi đớn đau
nếu sau tình có tan mau
em đừng nghĩ quẫn những gì không đâu
(pé cố đi hết đoạn đường tình yêu )

an_mylove
29-04-2008, 08:06 PM
**mê say **
rượu tình chưa uống đấ say
uống vào cuồng, tín, mê, cay lòng người
để rồi bất tỉnh quên đời
để rồi ngơ ngẩn - bệnh người tương tư

conbe_colorado
30-04-2008, 04:46 AM
Đã lỡ yêu người lỡ tương tư
Biết rượi sẽ say nhưnng vẫn uống
Chỉ bợi con tim, đang cần say
uống cho say đời say thế gian

Mem tình, mem rượi cũng là mem
Nhưng sao cay đắng đến thế nay
Những đêm tĩnh giấc vẫn con say
Say trong nước mắt lễ chảy dài.

Tình yêu đã đến rùi chợt đi
Lãng lẽ cô đơn giữa tháng ngày
Anh ơi sao lại nỡ gian dối
Em yêu anh nhiều vậy sai sao?

Em tự hỏi mình đã làm gi?
Hay chỉ tại em ko duyên danh
Chẳng dc xinh tươi như ai kia
Liết mắt đưa tình anh bỏ em

Đã qua thật rùi ngày tháng đó
Anh đã bỏ em bỏ thật rùi
Tất cả giờ đây là khư ko
Nhưng sao nước mắt vẫn còn rơi

Hận tình, hận anh, hận luôn em
Cũng tại vì em quá dại khờ
Chót lỡ tin anh, tin lời nói
Chỉ biết giấu lễ từ hôm nay

Thế là Tinh yêu của Cua Tui kết thúc.