Rieng_minh_anh_co_don
29-04-2008, 03:11 AM
Ngày đầu, lần đầu giận nhau.....k tin nhắn, k trò chuyện, k gặp em.....anh nhận ra, mình đã yêu em....yêu em tử lúc nào rồi....em đã trở thành 1 phần, 1 phần của cuộc sống anh....1 phần của trái tim anh.....em khóc, nước mắt rơi xuống.....lòng anh quặng đau.....đau, đau lắm.....rồi anh ôm em.....ôm em thật chặc trong lòng....em bik, anh ước j k.....anh ước.....suốt suốt suốt đời này, đc bước đi bên cạnh em mà thôi....
Ngày đầu, cùng em ngắm sao....bầu trời VN, xấu xí, chẳng lấy đc 1 vì sao ra hồn, nhưng vẫn sáng....đẹp....lấp lánh....àh, có phải, những ngôi sao kia...đang sợ.....vì bên cạnh anh, có 1 vì sao...đẹp nhất bầu trời...rồi anh tự cười mình,....ai cũng cho người mình yêu là ngôi sao đẹp nhất bầu trời, thì....bầu trời, sẽ chẳng có lấy 1 ngôi sao đẹp, 1 ngôi sao cô đơn cho những người cô đơn ngắm.....nhưng lạ thật....em đẹp.....đẹp lắm em bik k.....em nói anh và em cùng ước......anh lại ước......suốt suốt suốt đời này, đc bước đi bên cạnh em mà thôi...
Ngày đầu, nhận nu hôn đầu tiên của em.....anh mỉm cười....em đã nói rằng, người em dành nụ hôn đầu, sẽ bước cùng em suốt cuộc đời này......anh hạnh phúc, anh mún hét lên, mún cảm ơn, cảm ơn ai đó, uh, bất kì ai cũng đc, lắng nghe điều ước của anh, và giúp anh thực hiện, giúp anh đc ở bên em.....giúp anh đc ôm em mãi trong lòng.....em tặng anh, 1000 con hạc.....anh ước.....àh , mà k, anh k ước nữa , vì em đã trao anh nụ hôn đầu....và anh sẽ đc..... suốt suốt suốt đời này, đc bước đi bên cạnh em.....
Ngày đầu, cùng em ngắm sao....bầu trời VN, xấu xí, chẳng lấy đc 1 vì sao ra hồn, nhưng vẫn sáng....đẹp....lấp lánh....àh, có phải, những ngôi sao kia...đang sợ.....vì bên cạnh anh, có 1 vì sao...đẹp nhất bầu trời...rồi anh tự cười mình,....ai cũng cho người mình yêu là ngôi sao đẹp nhất bầu trời, thì....bầu trời, sẽ chẳng có lấy 1 ngôi sao đẹp, 1 ngôi sao cô đơn cho những người cô đơn ngắm.....nhưng lạ thật....em đẹp.....đẹp lắm em bik k.....em nói anh và em cùng ước......anh lại ước......suốt suốt suốt đời này, đc bước đi bên cạnh em mà thôi...
Ngày đầu, nhận nu hôn đầu tiên của em.....anh mỉm cười....em đã nói rằng, người em dành nụ hôn đầu, sẽ bước cùng em suốt cuộc đời này......anh hạnh phúc, anh mún hét lên, mún cảm ơn, cảm ơn ai đó, uh, bất kì ai cũng đc, lắng nghe điều ước của anh, và giúp anh thực hiện, giúp anh đc ở bên em.....giúp anh đc ôm em mãi trong lòng.....em tặng anh, 1000 con hạc.....anh ước.....àh , mà k, anh k ước nữa , vì em đã trao anh nụ hôn đầu....và anh sẽ đc..... suốt suốt suốt đời này, đc bước đi bên cạnh em.....