PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ về cha mẹ quê hương



Nhàn Còi
28-04-2008, 07:00 PM
Thư gửi cha

Hải đảo mùa này lạnh lắm phải không cha?
Con gửi cánh thư mang nắng miền Trung cho cha nhé
Gửi cả những đêm thâu hằn in trong mắt mẹ
Gửi tiếng bi bô đứa em gọi cha chưa thành lời

Con cảm nhận trên áo cha vị mặn chát của biển khơi
Và không hiểu vì sao con yêu cái vị nồng ấy…đến lạ
Yêu dáng cha đứng hiên ngang giữa nước to sóng cả
Ghì súng trên vai, giữ chặt niềm tin của muôn người

Cha vẫn dạy con: Học tập cho đất nước ngày mai
Để nối nghiệp cha, quên mình vì Tổ quốc
Con vững vàng hơn nhờ có cha dẫn dắt phía trước
Toả ánh hào quang, sưởi ấm hồn con lớn thành người…