PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn



Vi_kiet
28-04-2008, 04:15 AM
buồn wa đi có ai giúp tôi hay không? chuyện học hành đúng là chết người mà.........hôm nay lỡ sì kíp biology hichichic ,cũng tại vì mình ngu wa đi nên không dám làm thí nghiệm đó vì vậy........mọi chuyện coi như chết luôn.cái số mình khổ wa đi ," làm sương cho sáo" có bị gì hôn ta? anh chị nào cíuem hong? chắc tuần tới này em chít mất

HallyOne
29-04-2008, 01:27 AM
tui còn đang đau đầu hơn bạn đây này, qua bao nhiêuchuyện bưồn chuyện lo, tôi thấy cũng chẳng có gì căng thẳng cả, cứ để xui xẻo hay buồn nó tự đến với mình còn mình thì lo mà cải thiện, nếu không có cách gì cải thiện được thì thôi vậy, cứ để nó đến cho mình buồn, suy đi nghĩ lại thì nó cũng chẳng là gì ghê gớm lắm, tôi chưa trải qua nhưng biết là cuộc đời còn nhiều chuyện đáng buồn hơn bạn tưởng, đừng chít thảm như vầy nha..