Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ ta không



romeo si tình
28-04-2008, 02:29 AM
hỏi chốn nơi này ai nhớ ta
vần thơ còn đó ngỡ như là
đã mãi rêu phong vào năm tháng
nhạt nhòa dĩ vãng áng mây qua



tìm cố nhân :)

romeo si tình
30-04-2008, 01:30 AM
vẫn chỉ mình ta chỉ riêng ta
vần thơ chốn cũ đã nhạt nhòa
có lẽ bây giờ không ai nhớ
vườn thơ còn đó ta với ta

chaulong_551989
30-04-2008, 10:29 PM
Khi khóc lúc cười lòng tự hỏi
Người dưng thôi sao lại phải nhớ
Nhưng con tim nào có chịu nghe
Cứ nhớ, cứ mong, cứ đợi người