Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Đầu



nganhom
27-04-2008, 12:38 PM
Tình yêu đầu...
Đã chìm vào dĩ vãng - tựa cuộc chơi
với kỷ niệm yêu thương thời vụng dại
cánh chim ấy vụt bay không trở lại
Để cho ta thương nhớ mãi một thời

me0c0n
27-04-2008, 02:33 PM
tình đâù tiên tình làm ta đau đớn
tình xa rồi sao mà cứ nhớ thương
bởi vì ta không thể nào quên được
mội tình đầu ta tan nát tim đau

yinyue
27-04-2008, 03:03 PM
Tình đầu là tình vu vơ
Tình đầu là tình nhung nhớ
Đêm đêm một mình em với những nỗi nhớ.......:D
Tình đầu là tình đẹp và cũng thường dở dang và tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà......
Tim nát tan sao sống nổi đây me0c0n....???

P.chi
27-04-2008, 06:15 PM
Tình đầu là tình gì hảy nói
Tình ngây thơ tuổi nhỏ học trò
Tình đầu là tình gì đừng nói
Tình chia tay vở mộng hoài trông

yinyue
27-04-2008, 06:49 PM
Tình iêu đau đầu quá đi
Iêu cũng khổ mà ko yêu cũng khổ
Sống cô đơn thà chịu khổ còn hơn
Như tui nè, tự do lém àh....

P.chi
27-04-2008, 07:40 PM
Đường tình yêu có khổ có thương
Đường cô đơn cũng có thương có khổ
Yêu một chiều lắm nổi gian nan
Sống một mình đi đủ mọi đàng
Vui với cảnh tự do, tự chủ