Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:18 AM
thành phố buồn chiều nghiêng nghiêng bóng xế
lá me bay trên phố vắng ai về
mây dần trôi về một nơi xa lạ
nơi xứ người bao niềm nhớ lê thê
những quán kem lây lất ngã bên lề
gánh hàng rong giữa đêm hè u uất
chị lao công đang mê chật vật
nồi bánh bao ôi thơm phất phố phường
ánh ban mai e ấp những giọt sương
khu chợ kia cũng dường như tỉnh giấc
một cảm giác bao la và hư thực
đang sực sùng sôi nấu trong tim tôi
xa quê hương bao mùa lá rơi rồi
thành phố ấy những bồi hồi nhung nhớ
người biết ko trong tim tôi rất sợ ...
...thành phố buồn rồi sẽ chỉ trong thơ
lá me bay trên phố vắng ai về
mây dần trôi về một nơi xa lạ
nơi xứ người bao niềm nhớ lê thê
những quán kem lây lất ngã bên lề
gánh hàng rong giữa đêm hè u uất
chị lao công đang mê chật vật
nồi bánh bao ôi thơm phất phố phường
ánh ban mai e ấp những giọt sương
khu chợ kia cũng dường như tỉnh giấc
một cảm giác bao la và hư thực
đang sực sùng sôi nấu trong tim tôi
xa quê hương bao mùa lá rơi rồi
thành phố ấy những bồi hồi nhung nhớ
người biết ko trong tim tôi rất sợ ...
...thành phố buồn rồi sẽ chỉ trong thơ