Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có Một Thời...!



Hung`aNh.N01
27-04-2008, 02:05 AM
Mưa vẫn ước con đường ta lê bước
Bởi tình xưa vẫn lưu luyến trong lòng
Ước một thời ta chưa từng mơ ước
Để bây giờ chẳng nhớ chẳng thương...

Ước một thời ta sẽ chẳng vấn vương
Không thương nhớ.. không yêu ai cả
Để bây giờ tim ta không guc ngã..
cũng chẳng nghẹn lòng lê bước ra đi..

Con phố cũ nghe mưa rơi thầm thì
Ta lặng lẽ nghe tim ta nhỏ lệ
giọt lệ tình hay giọt sầu nhân thế..
Có bao giờ người biết khóc vì ta...

Có một thời ta muốn là chính ta...
ta của những tháng ngày không mơ mộng...

ke_khong_cau_may
27-04-2008, 04:47 AM
Chập chờn nửa tỉnh nửa mơ
Giật mình bỗng thấy bơ vơ giữa đời
Tình người như thể trò chơi
Để ta ngồi đó tâm tư rối bời !

nangthuytinh290
28-04-2008, 05:59 AM
đã qua rồi những năm tháng dại khờ
yêu dấu cũ xin nói lời dã biệt
ta trở về với những ngày xưa ấy
không lệ buồn không ngóng chẳng chờ mong.

Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 08:14 AM
Thao thức đêm đêm giấc chẳng tròn...
Nữa mơ nữa tỉnh nhớ người xưa...
Em về giữa thoáng bình minh thức...
Đợi nắng lay mình cất tiếng ca...!!!

Hung`aNh.N01
28-04-2008, 10:30 PM
ta tự nhủ mình sẽ chẳng ngóng trông
sao tim vẫn tìm về nơi dĩ vãng
dĩ vãng ngày xưa... có bao giờ quên lãng..
năm tháng buồn ta đã cố quên chưa...?

hoang hon mau tim
29-04-2008, 01:17 AM
đã đi qua năm tháng cuộc đời
vui buồn cũng đủ nặng nồng cũng qua
tìm đâu mới chính là ta
phơi màu nhan sắc để rồi cô liêu
một thân một vóc tiêu điều
một ngày xuân sớm để rồi sớm xuân
phải chi biết tiếc tuổi xanh
phải chi cứ mộng để mình khỏi mơ...

suol
29-04-2008, 01:21 AM
màu hoa tím muôn đời là hoa tím
chuyện tình buồn mãi mãi vẫn là đau!
tình chia cách muôn đời là cách biệt
chia tay rồi sao tim quá đau thương!
ta sẽ hận suốt đời ta sẽ hận
hận tình yêu hận cả người tình!

Hung`aNh.N01
02-05-2008, 11:36 AM
đã đi qua năm tháng cuộc đời
vui buồn cũng đủ nặng nồng cũng qua
tìm đâu mới chính là ta
phơi màu nhan sắc để rồi cô liêu
một thân một vóc tiêu điều
một ngày xuân sớm để rồi sớm xuân
phải chi biết tiếc tuổi xanh
phải chi cứ mộng để mình khỏi mơ...



say đắm hoài... bơ vơ sao chưa tỉnh..
cõi đường tình ai trách lắm phong ba...
tình hai lối sao đời 3 ngã rẽ...
lối rẽ nào.. đưa mơ ước về đêm...?

Hung`aNh.N01
28-04-2009, 12:49 PM
đã qua rồi những năm tháng dại khờ
yêu dấu cũ xin nói lời dã biệt
ta trở về với những ngày xưa ấy
không lệ buồn không ngóng chẳng chờ mong.


biết về đâu chôn kín vết thương lòng
người đã bước đi..ko từ biệt
lối đi nào sao ta hoài lưu luyến
quay gót chẳng đành.. dẫu biết chẳng còn ai...