PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ cần em chợt quên đi ...



Boulevard
27-04-2008, 12:54 AM
Chỉ cần em chợt quên đi
Như nỗi nhớ chẳng bao giờ có thật
Những lo lắng đời thường được - mất
Ừ thôi thì em cứ chợt quên đi

Nói lời yêu rồi lại nói chia ly
Lại than thở những điều anh đã biết
Lại tìm đến anh khi đường về mỏi mệt
Điệp khúc mong chờ còn mãi đến ngày sau ...

Để bây giờ khi mình đã mất nhau
Em mới biết đường đời mênh mông quá ...
Biết tìm đâu một người trao nỗi nhớ
Trao u sầu , trao nước mắt , đớn đau ...

Chẳng bao giờ anh có thể biết đâu
Em nói quên nghĩa là em vẫn nhớ
Cái định nghĩa dịu dàng như hơi thở
Riêng mình anh lại chẳng nhớ bao giờ

Mưa vẫn rơi những giọt nhớ dại khờ
Như nuối tiếc điều gì xa xôi lắm
Nhu khát khao ngày mai trời lại nắng
Để đường về không ướt áo người yêu

Dẫu hôm nay thấy lòng đắng cay nhiều
Em vẫn bước một mình lên phía trước
Lời hứa xưa tự nhủ lòng làm được
Tự ru lòng hát mãi khúc chờ mong ...

Về đi em , cho đời bớt long đong
Chuyến xe đời chẳng bao giờ dừng lại
Em đã bước lên nghĩa là em sẽ tới
Dĩ vãng qua rồi , em ngoái lại mà chi ...

Và chỉ cần em bất chợt quên đi
Để dòng đời đưa về nơi quên lãng
Hạnh phúc hôm nay - ngày mai cay đắng
Đau khổ trong đời đâu phải chỉ riêng em ...

Hạnh phúc đâu rồi , hạnh phúc lấm lem ...
Ta đã mất nhau trong một ngày nắng ấm
Xin trả cho nhau những ân tình nồng thắm
Để cho lòng nấc mãi khúc tình câm ...

P.chi
27-04-2008, 04:31 PM
Em nói quên tức là em vẫn nhớ
Em nói buồn tức là em vẫn vui
Em nói láo tức là em nói thật
Em nói chua cay tức em rất ngọt ngào

Eo ui, em đi thẳng hay em đang đi ngược
Em hun anh hay em đánh lộn với anh
Em có bệnh sida, như anh vừa tượng
Thì em day lại tựa Samsung !

Em mong muốn ngươi đừng hai lưởi
Bén như dao, lủng ruột, lủng gan
Bén như kẻ hai đầu, lắm miệng
Đấu với nhau, bên tiện, bên bần