Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con Đường Xưa



Xuân Hòa
26-04-2008, 11:41 PM
Con Đường Xưa


Con đường đê năm xưa
Những trưa nắng oi hè
xe chúng mình lăn bánh
Đạp đến trường xa xa

Con đường đê hôm qua
Còn vang tiếng chuyện trò
Ai vừa đi vừa hát
Cùng cuời đùa trong mưa

Con đường đê năm xưa
Đêm trăng sáng hôm rằm
Hai người nằm trên đó
Ngắm sao trời lung linh

Con đường đê xinh xinh
Giờ ai bước 1 mình
Hoa buồn theo tia nắng
Vắng 1 người tri âm

Con đướng đê hôm nay
Người đi chẳng quay về
Người ở nhà mong ngóng
Bóng bạn hiền thân quen


Con đường xưa ven đê
Còn vang vọng câu thề
Ai và ai đã hứa
Suốt đời nằy chung đôi

http://s253.photobucket.com/albums/hh66/xuanhoa_tx/le%20loi/tho%20xuan/th_Dat-0024.jpg

P.chi
27-04-2008, 06:02 PM
Con đường xưa là đường đất đỏ
Em ngày xưa trong trắng mặn mà
Nhà em củ, củ hơn con đường củ
Chiều bóng cây nghiên ngã phủ tường

Đất đỏ xưa, nay đà tráng nhựa
Rong riêu nào quấn nổi mấy thân cây
Điện giăng trải tứ phương dong rủi
Xe chạy đều mịt khói tung bay

Trong trắng ấy giờ đây thay đổi
Cạnh bùn lày, chó độc, cú cay
Tanh tưởi cảnh rắn đầu, lòng bẩn
Cắm cúi lần từng bước vẫn vòng quay

Chó vẫn sủa mỗi ngày ngang xóm đó
Chẳng để chừng, ý cắn miếng no
Nanh không thấy, vuốt như chừng bén nhọn
Im lặng gầm gừ những tiếng nhỏ to

Nhà xưa củ dậu giăng ngang lối
Bỏ cứa rào lồng lộng, chẳng màng thôi
Chó đực già, rống sủa bông lông
Ai không hiểu chó ăn xương mắc họng

Liệng đá cầu chó bớt sủa vu vơ
Mong con chó thóat ra từ cửa nhỏ
Mắt ngó liên tưởng hiểu tiếng người
Rồi chân chạy xa, ra đường xưa củ

Xuân Hòa
27-04-2008, 09:30 PM
Đường xưa thiếu vắng 1 người
Người xưa thiếu vắng nụ cười thân thương
Hôm qua chung 1 nguyện cầu
Hôm nay chung 1 nỗi sầu chia ly

suol
29-04-2008, 12:15 AM
Đường xưa rơi lá vàng thu
Người xưa giờ đã chia ly mất rồi!
Hôm qua yêu em thật lòng
Hôm nay anh hận cả đời vì em!