PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ cho nhỏ



romio_273
26-04-2008, 07:13 PM
chiều tan trường nếu lỡ có đuôi
thì đừng ngoái đầu chi nhỏ ạ
để không thôi vòng xe vấp ngã
cho đáng đời cái liếc mắt chưa

đừng bắt đền tại hôm ấy trời mưa
nên bài kiểm tra hóa vần thơ ngọt lịm
cây bằng lăng rụng hoa tim tím
đã nợ rồi trang cổ tích ai ơi

áo hoc trò giờ đã nhuốm vị đời
cỏ sân trường xanh ước mơ dang dở
nhỏ trả dùm ta câu thơ mắc nợ
sao vụng về làm nát phong thư

bẽn lẽn gì gió hỏi khẽ hình như
cũng có lúc người ngoái đầu chi vậy
giấc chiêm bao mười lăm hay mười bảy
cát bụi vô tình ta có thấy gì đâu !!!!!...............:timvo:

yinyue
26-04-2008, 08:24 PM
Thuở ấy kòn thơ ta đi học
Bỡ ngỡ vô trường với bao ánh mắt
Từ Bắc vô Nam không gian lạ hoắc
Bạn bè cùng bao thầy cô mới
Gặp ai cũng bẽn lẽn hẻm dám nhìn

Rồi tự dưng ở đâu một phong thư
Không dán tem chuyền tay qua người khác
Nhận được thư ngơ ngác chẳng biết gì
Mở ra xem thì ra là thư ngỏ
Mún làm wen mà ko dám gặp nhau
"Bạch đàn vô danh" - Tên chủ thư đóa
Rồi đều đều những lá thứ gửi tới
Nhận ra rằng đã kóa người kết morden
Nhưng làm sao khi trái tim hững hờ
Biết là iêu nhưng ko dám chối từ
Không dám nhận vì tim nào rung động
Nói ra sợ tổn thương trái tim kia
5 năm trôi qua vẫn mang một mối tình
Không nói gì chỉ im lặng dõi theo
Tôi vẫn vô tình, hờ hững như ngày nào
CHẳng quan tâm tình yêu là gì cả
Vẫn vô tư sống vui vẻ giữa trần đời

romio_273
26-04-2008, 09:09 PM
hình như là tại hôm ấy trời mưa
nên bài kiểm tra mới hóa vần thơ ngọt lịm
cây bằng lăng vẫn rụng hoa tim tím
nhưng bây giờ tất cả đã qua đi.........

yinyue
26-04-2008, 09:22 PM
Tui hờn trách sao người vô tình thía
Vẫn dửng dưng ko hỉu được tình tui
Tui vẫn vô tình vẫn hờ hững
Không chấp nhận cũng ko từ chối
Không nói ra nên lèm khổ người ta

P.chi
27-04-2008, 06:41 PM
Nhỏ phải nhớ để đừng đi bước củ
Chẳng cù cưa cù kỷ cù lần
Nhỏ vẫn biết bị chôn khi còn sống
Cũng chẳng cần vướn bận trong lòng

Hơi đâu ! tưởng ngoái đầu nhìn lại
Bảo còn thương yêu ???? những ngại ngùng !
Chắc lắm người suy nghĩ lung tung
Tựa bụng này, bụng nọ, nghe muốn sùng !

thi_thị_kiều_trang
27-04-2008, 11:10 PM
Nhỏ ơi, cô nhỏ dể thương,
ngập tràn trong nắng ánh ban mai,
nhẹ nhàng khẽ nâng đôi hàng má,
ghét lắm thay tên vụng về đáng yêu.

Sẽ chẵng biết còn có ngày gặp lại,
lời nói gió bay ai nhớ để làm chi,
chỉ còn quá khứ mải in đâm
tim nhỏ buồn, chất chứa mải bài thơ.

yinyue
28-04-2008, 12:00 AM
Bài thơ buồn ai còn nhớ đến
Nhớ làm gì khi đã là wá khứ
Một nỗi buồn nhen nhóm ở trong tim
Lòng nhỏ buồn nhưng ký ức đã xa
Và giờ đây hiện tại đã thay đổi
Nhỏ không còn là nhỏ trước kia
Dù có ghét ai kia thì cũng đã muộn
Mỗi người đã chọn đường riêng cho mình
Một con đường mà ngập tràn nắng ấm .....

thi_thị_kiều_trang
28-04-2008, 09:54 PM
ai dám chắc người lớn rồi vẫn vậy
Vẫn tâm hồn của cô nhỏ ngày xưa.
Ai dám chắc người lớn rồi vẫn vậy
Gã khờ khạo chung lối đi hôm nào
Nhỏ hok biết cuộc đời sẽ ra sao
Buồn vui sướng khổ có ai thấu hiểu
chỉ mong là hiện tại vẫn không đổi
sẽ trôi đều như nét mực trong thư

NuocMatMuaThu
29-04-2008, 03:37 PM
hình như là tại hôm ấy trời mưa
nên bài kiểm tra mới hóa vần thơ ngọt lịm
cây bằng lăng vẫn rụng hoa tim tím
nhưng bây giờ tất cả đã qua đi.........


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rainingsssssssssssug4.gif



MƯA RƠI HỒN THƠ

Biết trách hờn mưa hay dỗi mây
Làm cho nỗi nhớ chợt dâng đầy
Bài thơ bút mực sầu con chữ
Viết bỗng lòng nghe môi mắt cay

Ta giờ xa cách đã bao lâu
Chiếc lá thu xưa buồn ngã màu
Nhật ký em đan còn dang dở
Đành thôi xếp lại trả cho nhau

NuocMatMuaThu

****
NMMT xin mến chào romio_273 vẫn khoẻ:

Dạ, Thu xin rất cảm ơn romio đã ghé vào thăm nhà và đã lưu lại một đoạn thơ ngắn mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều, và cho Thu đêm nay cũng xin mạn phép lưu lại bài thơ mộc mạc này trong trang nhà của romio xin làm chút kỷ niệm, và xin mến chúc romio mau tìm được Juliet và hồn thơ không còn đọng lời sầu, cùng một đêm ngủ ngon và mộng bình an :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

romio_273
01-05-2008, 03:48 PM
cảm ơn thu nhìu lém hi vọng mio tớ sẽ tìm dược juliet cho mình

yinyue
01-05-2008, 04:27 PM
Vậy cố gắng tìm nàng Juliet cho minh nha. Chúc may mắn và hạnh phúc nhá ông bạn .....