Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lời thơ tớ muốn ấy nghe!!!!



bé siêu còi
26-04-2008, 03:30 PM
lời thơ tớ muốn ấy nghe!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Nhà ấy và tớ chỉ cách nhau một bức tường nho nhỏ
Sao hai đứa mình chẳng nói,chẳng làm quen
Đôi trái tim cứ đóng cửa ,cài then
Chỉ có nỗi nhớ vẫn âm thầm hò hẹn
Có những hôm ấy cười khi qua ngõ
Cứ tưởng rằng nắng đã chiếu vào tim
Đâu biết rằng đấy là phép xã giao quen thuộc:timvo: :5:
Giữ lại nụ cười dẫu ấy ngoảnh mặt đi
Rồi ngu ngơ như kẻ chẳng biết chi
Để đêm về thêu nên ngàn hoa mộng
Sớm bình minh lại làm thơ ,cất giọng
Nghiêng khoảng tường cho "nhớ "vắt mình qua
Tới cửa nhà ấy gõ đến tiếng thứ ba
Ba nhịp đập
Ba vĩnh viễn từ
"Tớ mến ấy"
Có nghe chăng lời thì thầm tha thiết:5: :5: :5:

yinyue
26-04-2008, 04:54 PM
Chàng kia ở cạnh nhà nàng
Đâu xa xôi mấy _ Cách bức tường vôi
Gần nhau mà ngỡ tận chân trời
Đêm đêm nhớ bóng hình ai cạnh nhà
Lỡ iêu nhưng hông dám ngỏ lời
Tương tư một nỗi cho đêm mộng nhiều
Nào ngờ một sớm tinh mai
Gặp nàng ngoài ngõ, nàng cười - tim rơi

yinyue
26-04-2008, 09:02 PM
Tương tư nhưng hẻm dém lèm wen
Thấy nàng cười tưởng nàng kết morden
Ai ngờ chỉ là chuyện xã giao
Yêu nàng nhưng đâu dám nói ra
Ngồi bên nhà nhìn nàng nhà bên
Nàng ở bên có xa xôi chi mấy
Yêu người ta roài sao hổng nói ra đi
...............

romio_273
26-04-2008, 09:32 PM
nhà nàng ở cạnh nhà tôi
cách nhau cái bức tường vôi thôi mà
có gì đâu có gì đâu
chỉ cần dứt khoát sang làm quen ngay

yinyue
26-04-2008, 09:37 PM
Đó là romio chứ đâu phải pé siêu kòi
Người ta đâu kóa hoành tráng như huynh
Dám xông wa nhà người ta bày tỏ tâm tình
Cách môi tường vôi, nhảy wa cái vèo

P.chi
27-04-2008, 06:32 PM
Một bức tường nho nhỏ
Tướng tá cũng nhỏ thó
Tuổi sống lâu hơn chó
Sủa càng mạnh và to

Đóng cửa gài then xỏ
Để không kẻ dòm ngó
Mấy tên già dê dó
Thấy dữ đành phải bỏ

Thằng chó còn muốn ló
Cái đùm màu đỏ thó
Nghĩ yêu con gái nhỏ
Chẳng bỏ tính tò mò