Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngâm thơ ta vốn ko ham nhưng ngồi trong quán biết làm gì đây



Gió đông qua
26-04-2008, 01:15 PM
Bạn nhớ ko ? những ngày tới lớp
Nay xa rồi nơi ấy kỉ niệm xưa
Kí ức học trò in dấu nơi đây
Ngày đến lớp trên con đường quen thuộc

Khoảng trời xưa của bạn và tôi
Luôn đầy ắp tiếng cười dưới nắng
Nay xa rồi bục giảng thầy cô
Xa chõ ngồi của tôi và bạn

Chỉ còn lại bàn ghế song song
Trong kí ức ngày đầu mình xa lớp
Bàn ghế buồn bục giảng trống trơn
Buồn hơn nưa khi trống trường đã điểm

Cánh cổng trường đưa bước ta đi
Rời hành lang cầu thang bục giảng
của ngôi trường Văn Hoá nuôi ta
ta học tiếp trên trường đời xuôi ngược

Một ngôi trường lắm lắm những gai chông
Những bon chen của phồn hoa đô thị
Tôi luyện mình vững trãi với đôi chân
Nào các bạn xa gần trong cả nước

Hãy giúp mình viết tiếp những trang thơ !

P.chi
27-04-2008, 07:23 PM
Ta học tiếp những nẻo đường nghiệt ngã
Đầy chông gai, bảo táp tung trời
Ta phải đứng cười tươi ngày mới
Phải yêu đời, phấn đấu vươn lên