PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgÀy BuỒn....



lucbinhtimvn
26-04-2008, 03:54 AM
Ngày mỗi ngày... chỉ có mỗi em
Một mình em nên thơ buồn trăn trở
Chẳng có ai cùng em chung nhịp thở
Chẳng có ai cùng em hòa điệp khúc tình ca...

Ngày mỗi ngày vẫn vàng nắng chan hòa
Vẫn trắng mây bay vẫn những chiều lồng lộng gió
Chỉ có em buồn xo ngồi thu mình bên cửa sổ
Ngắm chim trời mà đau đáu nhớ anh ghê...

Xa quê hương...chẳng biết lúc nào về
Vườn Thơ xưa... một thời yêu và nhớ
Bến sông Thơ Tím lục Bình chớm nở
Cánh gần tàn chờ đợi một người xa...


:cobe:

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 06:22 AM
Phố vắng đi em, góc phố buồn..
Tôi ngồi tâm sự với vần thơ
Còn lại tình xưa xin gửi gió…
Một chút đa tình một chút đau…!!!

tinhemlabienrong17
26-04-2008, 10:01 PM
khi em buồn chắc em nhớ đến anh
vầng thơ đó lời chân thành xúc động
em nơi xa nỗi đơn côi lẻ bóng?
chờ một người có hoài vọng hay không

ke_khong_cau_may
27-04-2008, 04:59 AM
Lại một đêm dài trôi lạnh lẽo
Người về bên ấy nhớ tôi không
Mối tình xưa cũ còn hay mất
Xin đừng ném nó xuống hư không.

romeo si tình
28-04-2008, 02:24 AM
một ngày buồn vắng bóng hình ai
để mong nhớ cứ dài theo ánh mắt
rồi nhẹ nhàng thiếp đi trong phút chốc
để giật mình ngỡ tưởng bước ai qua

lucbinhtimvn
28-04-2008, 09:32 AM
khi em buồn chắc em nhớ đến anh
vầng thơ đó lời chân thành xúc động
em nơi xa nỗi đơn côi lẻ bóng?
chờ một người có hoài vọng hay không


Ngày mỗi ngày...Chỉ mình em khắc khoãi
Gọi nhớ thương trong hư ảo xa mờ
Vẫn biết tình yêu kia là hoài vọng
Nhưng cũng gởi mây chiều cho em dệt ước mơ...

Tháng ngày buồn cho em những câu thơ
Những cãm xúc thật mơ hồ nơi tận sâu tim nhỏ
Dù một áng mây bay,hay sự vô tình của gió
Cũng đủ làm cho hoa cỏ buâng khuâng...

Em Dệt tình yêu qua những giất mộng lành
Qua tháng ngày buồn đơn côi lẽ bóng...
Dẫu biết sau nầy tình yêu kia có trỡ thành vô vọng...
Nhưng vẫn khắc trong lòng một thuở....đơi và mong...

Hung`aNh.N01
28-04-2008, 10:33 PM
mơ ước làm chi.. xa xôi rồi ngày ấy..
ta lại là ta... chẳng ao ước chi nhiều...
ta tay trắng... nên chẳng cần mơ mộng..
đành mãi ngậm ngùi.. lẻ bóng.. mình ta.. !

suol
29-04-2008, 12:21 AM
mơ ước làm chi.. xa xôi rồi ngày ấy..
ta lại là ta... chẳng ao ước chi nhiều...
ta tay trắng... nên chẳng cần mơ mộng..
đành mãi ngậm ngùi.. lẻ bóng.. mình ta.. !

chờ chi nữa khi con tim đã chết
chết mất rồi từ lúc em đi
tim đã chết và con tim mang hận
ta hận đời hận luôn cả ai kia
đã lấy mất trái tim khờ chung thuỷ!
giờ một mình ta buông tiếng đơn côi!

lừa_đảo_tiểu_thư
29-04-2008, 12:25 AM
ngày buồn ư ?cớ sao lại buồn ?
vì nhớ anh nên em buồn vậy thôi
không gặp anh thấy trống vắng trong lòng
nhưng gặp anh sao giận dỗi vu vơ ?
biết mình sai nhưng vẫn thích làm nũng
khiến anh giận rồi nhớ anh phát điên
không gặp anh buồn lắm anh biết không
đừng giận em mà anh cũng chẳng vui
mình làm hòa để ngày vui anh nhé

hoang hon mau tim
29-04-2008, 01:05 AM
lục bình cánh mỏng mong manh
sương pha bão táp sóng xanh ngày chờ
sắc mờ lại vốn không hương
có thương có nhớ thì về em trông
ngỡ ngàn một buổi chiều không
mây mưa lũ bão thân em bọt bèo

lucbinhtimvn
29-04-2008, 04:21 PM
lục bình cánh mỏng mong manh
sương pha bão táp sóng xanh ngày chờ
sắc mờ lại vốn không hương
có thương có nhớ thì về em trông
ngỡ ngàn một buổi chiều không
mây mưa lũ bão thân em bọt bèo




Chẳng biết chiều nay đã mấy chiều?
Lục Bình trên bến vắng cô liêu...
Sông chiều vắng khách...thuyền lạc bến
Cánh Tím bồng bềnh ,sóng hắt hiu....

Ngày vui sao cứ vội vàng trôi
Nỗi buồn ta đó... lại nhân đôi...
Lặng lẽ niềm riêng ra giấu kín
Để mỗi đêm về đắng mặn môi...

Ơi hỡi người xa !hỡi người xa...
Có buồn khi mỗi độ thu qua?
Dẫu cho nơi đó đang vào hạ
Nhưng lá phũ đầy...cõi lòng ta....

hoang hon mau tim
01-05-2008, 02:15 AM
nhưng lá phủ đầy cõi lòng ta
ngỡ nàng mưa gió đi qua
thân ai lấm bụi hồng trần thế gian
người đời có lỗi dối gian
lòng anh cũng dối gian như miệng đời
ngẫm thân bèo dạt mây trôi
hoa luôn sắc tím nên luôn thấy buồn
người về bến cũ nơi neo
hỏi thân bèo đó có theo cùng về
(em sẽ làm sao hả bé)

langtukiem87
01-05-2008, 03:40 AM
1 ngày buồn ta ngồi bên quán nhỏ
ngắm chiều về nô nức những người qua
1 ngày buồn tâm hồn ta lạnh giá
ôi mùa hè sao nằng chẳng vào tim
1 ngày buồn ta đi trên phố nhỏ
đi 1 mình mà chẳng biết về đâu
rồi bỗng chốc ta giật mình nhân thấy
1 ngày buồn bởi lẽ vắng bóng em

lucbinhtimvn
01-05-2008, 10:43 AM
Em lại tìm dòng thơ đêm viết vội
Gỡi niềm riêng theo những áng thơ buồn
Lời hẹn hò ,giờ trôi xa biền biệt
Ôi ước gì được ngủ giất triền miên...

Tháng năm buồn,ăm ắp nỗi niềm riêng
Em muốn quên những điều ,Dù đáng nhớ
Những niềm riêng làm lòng em trăn trỡ
Mỗi đêm về như nhắc nhỡ...Lòng em...

Ngoài trời kia,thăm thẵm giữa màn đêm
Một vầng trăng trưa kịp tròn,đã khuyết
Như tình em,chưa yêu mà cách biệt
Để bây giờ nghe nuối tiếc xa xôi...

Ngôi sao nào...giờ đây đã đổi ngôi...
Cũng như em... hình như nhiều thay đổi
Nên lặng buồn tìm dòng thơ viết vội...
Cho quên đi những cay đắng cuộc tình...

Em muốn trở về với thực tại - chính mình
Quên tháng ngày qua ,những lo toan chán nản
Khâu vết thương lòng cho lành ngay đường rạn
Giọt Lệ kia thôi ngưng chảy khóc thương tình...

doilacatbui
01-05-2008, 11:28 PM
thôi chớ tìm chi em những dòng thơ viết vội
nói về cuộc tình sao quá đỗi xa xôi
vì sao nào em thấy nó đổi ngôi
em thay đổi? hay ai quên rồi người cũ!?

phải không em duyên tình sao cho đủ
vết thương xưa em ấp ủ khâu lành
và dệt tình mình trên khảm cỏ màu xanh
để hy vọng mà mong manh đâu biết

em tìm làm chi khi người ở xa biềt biệt
hiểu em không khi tha thiết tình nồng
rồi chiều nào cơn gió lạnh mùa đông
thêm giá buốt khiến cõi lòng tê tái

phận con gái một lần duyên ngang trái
em đau nhiều nhưng đâu ngại yêu thêm
tưởng duyên nay bao mộng đẹp êm đềm
nhưng xa cách làm con tim thổn thức

em viết vội vầng thơ giữa dòng đời hư thực
một hình bóng ngút ngàn em yêu nhất trong tim
em khơi dậy dòng thơ cho sầu lệ dâng thêm
người xa đâu biết để nỗi niềm cô lẻ!!!

Windysoul
02-05-2008, 12:35 AM
Chẳng biết chiều nay đã mấy chiều
Nhớ màu hoa ấy, nhớ bao nhiêu
Xanh xanh dòng nước, xanh xanh lá
Tím tím màu hoa, tím tím lòng

Ngày vui ngày lại vội vàng trôi
Đêm sầu đêm tối những đơn côi
Lòng riêng riêng những nào ai biết
Một dạ chung tình tiếc tiếc thôi


Ơi hỡi người xa !Hỡi người xa...
Người đi đi mãi, nhớ quê nhà?
Phong trần người đã qua qua hết?
Bến cũ người ơi đến đến ngày...

lucbinhtimvn
02-05-2008, 03:10 PM
thôi chớ tìm chi em những dòng thơ viết vội
nói về cuộc tình sao quá đỗi xa xôi
vì sao nào em thấy nó đổi ngôi
em thay đổi? hay ai quên rồi người cũ!?

phải không em duyên tình sao cho đủ
vết thương xưa em ấp ủ khâu lành
và dệt tình mình trên khảm cỏ màu xanh
để hy vọng mà mong manh đâu biết

em tìm làm chi khi người ở xa biềt biệt
hiểu em không khi tha thiết tình nồng
rồi chiều nào cơn gió lạnh mùa đông
thêm giá buốt khiến cõi lòng tê tái

phận con gái một lần duyên ngang trái
em đau nhiều nhưng đâu ngại yêu thêm
tưởng duyên nay bao mộng đẹp êm đềm
nhưng xa cách làm con tim thổn thức

em viết vội vầng thơ giữa dòng đời hư thực
một hình bóng ngút ngàn em yêu nhất trong tim
em khơi dậy dòng thơ cho sầu lệ dâng thêm
người xa đâu biết để nỗi niềm cô lẻ!!!






Ôi cuộc đời ...sao cứ mãi trớ trêu ?
Ngừơi yêu nhau chẳng thể nào hạnh phúc
Người đâu biết, trái tim ta có lúc
Cũng chẳng biết rằng mình đang nhớ hay thương ?

Ta cứ ngỡ rằng ...chỉ là những vấn vương !
Nên cần chi thật lòng hay dối trá
Rồi mai kia trên đuờng đời xa lạ
Lại buớc qua nhau như một kẻ qua đừơng...

Nhưng người ơi , cuộc sống thật khó luờng
Mà trái tim ta , ta chẳng bao giờ hiểu nổi !
Người có trách ta rằng '' dại khờ nông nỗi ''
Ta cũng chẳng bao giờ oán giận người đâu ...

Người đừng nghĩ rằng tình xưa ta đã quên lâu?
Và đang cố yêu thêm... Không phải đâu người ạ
Bởi trái tim ta - vẫn rung lên hối hả...
Lời thơ vụng về , vẫn khe khẽ từng đêm... ...

Nguời không tin ! ta sẽ chỉ người xem ...
Sao Đổi Ngôi kia - Là ngôi sao ta đấy
Là ngôi sao vẫn muôn đời rực cháy
Sáng lung linh , không biến đổi bao giờ ?

Người đừng bảo rằng ta đó - thật khờ
Đã đổi ngôi , thì làm sao mãi mãi ?
Nhưng người có biết không?
Vẫn có một vì sao mang tên Đổi Ngôi tồn tại
Và có một điều , chẳng bao giờ Sao sẽ đổi thay ...

Gió_ấm
02-05-2008, 11:49 PM
Chẳng biết chiều nay dã mấy chiều
Ngồi trên bến vắng nhớ người yêu
Lung linh mặt nước trời nghiêng bóng
Lặng lẽ mình ta vẫn đợi mong

__HanTinh__
02-05-2008, 11:58 PM
Chẳng biết chiều nay dã mấy chiều
Ngồi trên bến vắng nhớ người yêu
Lung linh mặt nước trời nghiêng bóng
Lặng lẽ mình ta vẫn đợi mong


Ta cũng như ai cũng mấy chiều
Ngồi nơi biển vắng khóc cô liêu
Xa xăm cách biệt ta đâu biết
Rằng kẻ phương xa cũng nhớ nhiều

doilacatbui
03-05-2008, 02:02 AM
Ôi cuộc đời ...sao cứ mãi trớ trêu ?
Ngừơi yêu nhau chẳng thể nào hạnh phúc
Người đâu biết, trái tim ta có lúc
Cũng chẳng biết rằng mình đang nhớ hay thương ?

Ta cứ ngỡ rằng ...chỉ là những vấn vương !
Nên cần chi thật lòng hay dối trá
Rồi mai kia trên đuờng đời xa lạ
Lại buớc qua nhau như một kẻ qua đừơng...

Nhưng người ơi , cuộc sống thật khó luờng
Mà trái tim ta , ta chẳng bao giờ hiểu nổi !
Người có trách ta rằng '' dại khờ nông nỗi ''
Ta cũng chẳng bao giờ oán giận người đâu ...

Người đừng nghĩ rằng tình xưa ta đã quên lâu?
Và đang cố yêu thêm... Không phải đâu người ạ
Bởi trái tim ta - vẫn rung lên hối hả...
Lời thơ vụng về , vẫn khe khẽ từng đêm... ...

Nguời không tin ! ta sẽ chỉ người xem ...
Sao Đổi Ngôi kia - Là ngôi sao ta đấy
Là ngôi sao vẫn muôn đời rực cháy
Sáng lung linh , không biến đổi bao giờ ?

Người đừng bảo rằng ta đó - thật khờ
Đã đổi ngôi , thì làm sao mãi mãi ?
Nhưng người có biết không?
Vẫn có một vì sao mang tên Đổi Ngôi tồn tại
Và có một điều , chẳng bao giờ Sao sẽ đổi thay ...




uh ta biết rồi nhưng ta chỉ nói vậy thôi
ta biết tình nàng đang lên ngôi nồng cháy
nhưng lòng nàng lại có ngàn lo ngại
vì ở cách xa lòng phải khờ dại hay chăng!

ta biết rồi ngôi sao ấy vĩnh hằng
không thay đổi như tên mang vào nó
ta cũng biết tình xưa chưa thật xóa
nên cứ mãi u sầu dẫu nó đã trôi xa

và lời thơ nàng ta thấy thật thiết tha
mang buồn đượm u sầu lên cánh tím
nàng đi tìm nửa nào cho kỉ niệm
dệt tơ lòng cho duyên ấy nồng thêm

lời thơ nàng đã ấp ủ từng đêm
nên viết vội tìm êm đềm mộng ảo
nay ân tình tựa như là chiếc áo
sóng trong lòng như sóng bão trùng khơi

ngôi sao nào không thay đổi người ơi!
chắc hay không giữa bao lời nguyện ước
có những đều ta không cầu vẫn được
lại có những đều ta ao ước...trắng tay!


Chẳng biết chiều nay dã mấy chiều
Ngồi trên bến vắng nhớ người yêu
Lung linh mặt nước trời nghiêng bóng
Lặng lẽ mình ta vẫn đợi mong

thương cho lãng tử đa tình
lung linh mặt nước tưởng hình người thương
thân trai xuôi ngược muôn phương
sao không tìm kiếm thiên đường nghỉ chân
sao không chọn bạn ở gần
cho đỡ vất vả tấm thân héo gầy
lời thơ có vẻ tình say
ai mà biết được lòng này ra sao!?

Gió_ấm
03-05-2008, 02:16 AM
thương cho lãng tử đa tình
lung linh mặt nước tưởng hình người thương
thân trai xuôi ngược muôn phương
sao không tìm kiếm thiên đường nghỉ chân
sao không chọn bạn ở gần
cho đỡ vất vả tấm thân héo gầy
lời thơ có vẻ tình say
ai mà biết được lòng này ra sao!?[/QUOTE]
:kaka:
Lòng này người biết người hay
Mai này gặp gỡ là ngày chứng minh
Tuyệt tình đúng kẻ đa tình
Nhưng không phụ bạc người mình thương yêu

doilacatbui
03-05-2008, 02:48 AM
chắc không ông chớ kiêu
đa tình có phải là yêu nhiều nàng
cùng chung xây giấc mộng vàng
trăm năm có một thiên đàng ước mơ
tình này tình đẹp qua thơ
lời này lời đẹp mộng mơ ảo huyền
người này người đẹp đảo điên
tim này trao gởi chữ duyên do trời!

lucbinhtimvn
03-05-2008, 06:43 AM
[QUOTE=doilacatbui;3920739]uh ta biết rồi nhưng ta chỉ nói vậy thôi
ta biết tình nàng đang lên ngôi nồng cháy
nhưng lòng nàng lại có ngàn lo ngại
vì ở cách xa lòng phải khờ dại hay chăng!

ta biết rồi ngôi sao ấy vĩnh hằng
không thay đổi như tên mang vào nó
ta cũng biết tình xưa chưa thật xóa
nên cứ mãi u sầu dẫu nó đã trôi xa

và lời thơ nàng ta thấy thật thiết tha
mang buồn đượm u sầu lên cánh tím
nàng đi tìm nửa nào cho kỉ niệm
dệt tơ lòng cho duyên ấy nồng thêm

lời thơ nàng đã ấp ủ từng đêm
nên viết vội tìm êm đềm mộng ảo
nay ân tình tựa như là chiếc áo
sóng trong lòng như sóng bão trùng khơi

ngôi sao nào không thay đổi người ơi!
chắc hay không giữa bao lời nguyện ước
có những đều ta không cầu vẫn được
lại có những đều ta ao ước...trắng tay!





Thời gian cứ hoài trôi...
Trái tim ta cũng đường như lặng sóng
Bởi đêm đêm chẳng còn ai chập chờn trong giất mộng
Ta ngớ ngẫn nghĩ thầm: "chắc mình chẳng còn yêu".

Thế rồi....
Ta nhận ra rằng chuyện tình trường mình chẳng hiểu được bao nhiêu
Chỉ yêu hay không - mà đôi lúc chẳng thể nào hiểu nỗi
Trái tim ơi! sao quá nhiều biến đổi?
Chỉ có dại khờ như vẫn còn níu mãi không thôi...

Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Ta đã biết được đâu - sao đã vội ví mình như vì sao ấy?
Hay bởi cái tên kia giống như con tim ta đỏ cháy?
Lúc quá nồng nàn - lúc lại quá thờ ơ...

Ngước nhìn đời với màu mắt ban sơ
Ta ngỡ đã quên ai ,tình online thuở trước
Nhưng hôm qua...ta chợt hiểu...điều đó chẳng thể nào có được
Bởi trái tim ta giờ đây vẫn nguyện ven một mối tình

Người có biết không? trời hôm nay chẳng sắc nắng lung linh...
Mà bổng khoát lên cái màu buồn ảm đạm
Để trong ta biết bao nguồn tâm cảm
Như thi nhau ...bất chợt lại ùa về....

Ta bỗng nhớ vần thơ ai...nhớ tiếng nói...câu thề
Những ước mơ kia,tưởng đã dần quên... giờ bỗng thêm sức sống
Chấp cánh bay xa giữa bầu trời cao rộng
Ta lại tự nói với mình "hình như ta vẫn còn yêu"...

__HanTinh__
03-05-2008, 03:32 PM
Lòng này người biết người hay
Mai này gặp gỡ là ngày chứng minh
Tuyệt tình đúng kẻ đa tình
Nhưng không phụ bạc người mình thương yêu

Tuyệt Tình sao giống Hận Tình
Ngàn năm chung thuỷ bởi mình trót yêu
Làm sao để xoá mọi điều
Làm sao để lại yêu nhiều như xưa

doilacatbui
04-05-2008, 12:10 AM
[QUOTE=doilacatbui;3920739]uh ta biết rồi nhưng ta chỉ nói vậy thôi
ta biết tình nàng đang lên ngôi nồng cháy
nhưng lòng nàng lại có ngàn lo ngại
vì ở cách xa lòng phải khờ dại hay chăng!

ta biết rồi ngôi sao ấy vĩnh hằng
không thay đổi như tên mang vào nó
ta cũng biết tình xưa chưa thật xóa
nên cứ mãi u sầu dẫu nó đã trôi xa

và lời thơ nàng ta thấy thật thiết tha
mang buồn đượm u sầu lên cánh tím
nàng đi tìm nửa nào cho kỉ niệm
dệt tơ lòng cho duyên ấy nồng thêm

lời thơ nàng đã ấp ủ từng đêm
nên viết vội tìm êm đềm mộng ảo
nay ân tình tựa như là chiếc áo
sóng trong lòng như sóng bão trùng khơi

ngôi sao nào không thay đổi người ơi!
chắc hay không giữa bao lời nguyện ước
có những đều ta không cầu vẫn được
lại có những đều ta ao ước...trắng tay!





Thời gian cứ hoài trôi...
Trái tim ta cũng đường như lặng sóng
Bởi đêm đêm chẳng còn ai chập chờn trong giất mộng
Ta ngớ ngẫn nghĩ thầm: "chắc mình chẳng còn yêu".

Thế rồi....
Ta nhận ra rằng chuyện tình trường mình chẳng hiểu được bao nhiêu
Chỉ yêu hay không - mà đôi lúc chẳng thể nào hiểu nỗi
Trái tim ơi! sao quá nhiều biến đổi?
Chỉ có dại khờ như vẫn còn níu mãi không thôi...

Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Ta đã biết được đâu - sao đã vội ví mình như vì sao ấy?
Hay bởi cái tên kia giống như con tim ta đỏ cháy?
Lúc quá nồng nàn - lúc lại quá thờ ơ...

Ngước nhìn đời với màu mắt ban sơ
Ta ngỡ đã quên ai ,tình online thuở trước
Nhưng hôm qua...ta chợt hiểu...điều đó chẳng thể nào có được
Bởi trái tim ta giờ đây vẫn nguyện ven một mối tình

Người có biết không? trời hôm nay chẳng sắc nắng lung linh...
Mà bổng khoát lên cái màu buồn ảm đạm
Để trong ta biết bao nguồn tâm cảm
Như thi nhau ...bất chợt lại ùa về....

Ta bỗng nhớ vần thơ ai...nhớ tiếng nói...câu thề
Những ước mơ kia,tưởng đã dần quên... giờ bỗng thêm sức sống
Chấp cánh bay xa giữa bầu trời cao rộng
Ta lại tự nói với mình "hình như ta vẫn còn yêu"...


ôi tình yêu ta cũng chẳng hiểu bao nhiêu
tim như rêu đá nhưng nào ta như thế
vẫn biết khi vương xoá nhoà đâu phải dễ
ta thấy nàng đậm tình qua lời kể của thơ

hình như vẫn còn yêu nên tình chẳng hững hờ
nên thêm mong nhớ đợi chờ hoài suy nghĩ
để theo lời trái tim bỏ rơi lời lí trí
ôm ấp tình khờ qua mộng mị online!

vì sao nào nàng bảo rằng nó chẳng đổi thay
đó trái tim nàng chẳng phai màu chung thủy
như cánh tím xưa nay bao đời người ta ví
sắc son một lòng ngẫm nghĩ có thật không!

hình như vẫn còn yêu là tiếng nói của lòng?
hay chỉ là ngộ nhận giữa muôn lần câu hỏi
nàng cố biện minh tình kia không gian dối
để cho tim lòng bớt những nỗi ưu tư!

Gió_ấm
04-05-2008, 12:27 AM
Giang hồ lạc bước không lối rẽ
Cúi đầu lặng lẽ nhớ cố hương
Thân này gửi trốn tha phương
Cũng như cát bụi giữa đường nhỏ nhoi

doilacatbui
04-05-2008, 12:44 AM
người về nơi ấy mau đi
kẻo tui nổi nóng chẳng chi dịu dàng
khỏi cần chào hỏi gởi sang
bao nhiêu thiện cảm nát tan lâu rồi
vầng thơ lẻ bạn đơn côi
thà rằng như thế le loi một mình
không quen không biết tuyệt tình
không thân không muốn cho mình thương ai!

Gió_ấm
07-05-2008, 03:36 AM
uh ta biết rồi nhưng ta chỉ nói vậy thôi
ta biết tình nàng đang lên ngôi nồng cháy
nhưng lòng nàng lại có ngàn lo ngại
vì ở cách xa lòng phải khờ dại hay chăng!

ta biết rồi ngôi sao ấy vĩnh hằng
không thay đổi như tên mang vào nó
ta cũng biết tình xưa chưa thật xóa
nên cứ mãi u sầu dẫu nó đã trôi xa

và lời thơ nàng ta thấy thật thiết tha
mang buồn đượm u sầu lên cánh tím
nàng đi tìm nửa nào cho kỉ niệm
dệt tơ lòng cho duyên ấy nồng thêm

lời thơ nàng đã ấp ủ từng đêm
nên viết vội tìm êm đềm mộng ảo
nay ân tình tựa như là chiếc áo
sóng trong lòng như sóng bão trùng khơi

ngôi sao nào không thay đổi người ơi!
chắc hay không giữa bao lời nguyện ước
có những đều ta không cầu vẫn được
lại có những đều ta ao ước...trắng tay!

Thời gian cứ hoài trôi...
Trái tim ta cũng đường như lặng sóng
Bởi đêm đêm chẳng còn ai chập chờn trong giất mộng
Ta ngớ ngẫn nghĩ thầm: "chắc mình chẳng còn yêu".

Thế rồi....
Ta nhận ra rằng chuyện tình trường mình chẳng hiểu được bao nhiêu
Chỉ yêu hay không - mà đôi lúc chẳng thể nào hiểu nỗi
Trái tim ơi! sao quá nhiều biến đổi?
Chỉ có dại khờ như vẫn còn níu mãi không thôi...

Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Ta đã biết được đâu - sao đã vội ví mình như vì sao ấy?
Hay bởi cái tên kia giống như con tim ta đỏ cháy?
Lúc quá nồng nàn - lúc lại quá thờ ơ...

Ngước nhìn đời với màu mắt ban sơ
Ta ngỡ đã quên ai ,tình online thuở trước
Nhưng hôm qua...ta chợt hiểu...điều đó chẳng thể nào có được
Bởi trái tim ta giờ đây vẫn nguyện ven một mối tình

Người có biết không? trời hôm nay chẳng sắc nắng lung linh...
Mà bổng khoát lên cái màu buồn ảm đạm
Để trong ta biết bao nguồn tâm cảm
Như thi nhau ...bất chợt lại ùa về....

Ta bỗng nhớ vần thơ ai...nhớ tiếng nói...câu thề
Những ước mơ kia,tưởng đã dần quên... giờ bỗng thêm sức sống
Chấp cánh bay xa giữa bầu trời cao rộng
Ta lại tự nói với mình "hình như ta vẫn còn yêu

Sao bỗng dưng ta thấy mình lạc lõng
Tâm hồn này nhưng hình bóng người ta
Cúi xin người đừng dầy xéo tim ta
Hình bóng người ta,ta là người tội nghiệp

Ta đã sống đời người một số kiếp
Sống cô đơn khiếp sợ nỗi cô đơn
Đã bao đêm bao ngày tháng giận hơn
Than số phận mà lệ vương khoé mắt

Ta như ánh mặt trời cháy lên rồi vụt tắt
Miệng tươi cười tim góp nhạt thương đau
Sống trên đời sao người cứ phụ nhau
Làm con tim đổi mầu đen bạc

Dùng hồn ta thay hình bóng khác
Quả thật là tội ác quá người ơi
Một lần thôi ta xin giữa cuộc đời
Cho ta hưởng đôi lời chân thật

Có hay không online tình la thật
Và thật hình thật bóng đó là ta
Không phải ai đó thời đã qua
Má là ta trái tim bằng máu thịt

lucbinhtimvn
07-05-2008, 09:57 AM
Màu áo trắng năm nào em cất lại
Khoác lên vai màu áo tím đợi chờ
Tuổi hồn nhiên năm nào em giữ lại
Bước vào đời với muôn vạn ước mơ...

Từ bao giờ em đã biết ngẫn ngơ?
Sao trong mắt cái nhìn như rất lạ
Từ bao giờ giữa dòng đời vội vã?
Em nhận ra anh - nữa còn lại đời mình...

Và thế là trong những buổi bình minh
Em lại nhớ anh lời thơ sao tha thiết
Để đêm về trái tim càng mãnh liệt
Réo gọi tên anh trong những giất mơ hồng...

Chẳng biết có bao giờ anh chợt nhớ em không?
Và năm tháng, tình yêu kia còn thắm?
Còn riêng em...em nhớ anh nhiều lắm
Vẫn thầm mơ - anh khuya sớm cận kề...

Nếu kiếp này chẳng tròn mộng phu thê
Người yêu ơi! anh có sầu có khóc?
Và một mai giữa dòng đời ngang dọc
Em chẳng về bên, anh có thấy lẽ loi?

Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Em chỉ được nghe nhưng chưa hề được thấy
Có phải như ta...dẫu tình đang nồng cháy
Nhưng em và anh có gặp gỡ bao giờ?

Tình Online...tình yêu đó thật khờ
Nhưng nó xuất phát từ những điều rất thật
Như những vần thơ...Em -anh cùng góp nhặc
Gỡi lòng mình trong những khúc tình thơ...

Hình bóng người xưa ,lâu lắm đã phai mờ
Chỉ thoáng qua ,chưa một lần tay bắt
Tuổi học trò ngây thơ và trong trắng
Chỉ thẹn thùng nhìn mây gió buâng khuâng...

''Tình Online ngày đó ''...chính là anh
Đôi lúc giữa đời thường...em lãng quên ,không nhớ
Nhưng những vần thơ anh, đêm về làm lòng em trăn trỡ
Nghe nhói trong lòng ,khi biết rằng anh nơi đó vẫn chờ mong...

Tháng rộng năm dài...lâu lắm biết hay không?
Anh có đợi chờ ,có thủy chung một dạ
Tình yêu em...với anh có thật là tất cả
Hay cũng giống như là một cơn gió thoãng bay qua?

Ngày em về...xa quá...thật là xa
Anh có đếm ngày dài đi qua trong nỗi nhớ
Anh có giống như em,từng đêm dài trăn trỡ
Offfline rồi ,thì sẽ sống trong mơ....

doilacatbui
07-05-2008, 03:35 PM
cũng lại là những câu hỏi vu vơ
người nghi ngại nên lời thơ viết vội!
ai bảo rằng người ơi người lắm tội
khi đem hình người khác gắn vào tôi

ai bảo rằng trước sống kiếp lẻ loi
nên sợ lắm cô đơn màu trống vắng
kiếp long đong ngược xuôi thân đè nặng
đêm về mơ chung bóng với chị hằng!

vẫn nghi ngờ người có thật hay chăng
tình còn thắm vĩnh hằng hay mờ nhạt
vẫn câu hỏi anh còn hình bóng khác
còn đam mê trong mộc mạc đời thường

vẫn hỏi hoài rằng anh có còn thương
tình còn đậm thắm hương màu nhung nhớ
vẫn còn nghi là vẫn còn lo sợ
sợ một ngày hai đứa lại trùng xa

Gió_ấm
08-05-2008, 12:34 AM
Lời em nói nghe ấm lòng lang tử
Trái tim buồn như vơi bớt nhiều hơn
Không còn nữa những lời trách lời hờn
Yêu em mãi yêu hơn ngàn lời nói

lucbinhtimvn
08-05-2008, 09:12 AM
cũng lại là những câu hỏi vu vơ
người nghi ngại nên lời thơ viết vội!
ai bảo rằng người ơi người lắm tội
khi đem hình người khác gắn vào tôi

ai bảo rằng trước sống kiếp lẻ loi
nên sợ lắm cô đơn màu trống vắng
kiếp long đong ngược xuôi thân đè nặng
đêm về mơ chung bóng với chị hằng!

vẫn nghi ngờ người có thật hay chăng
tình còn thắm vĩnh hằng hay mờ nhạt
vẫn câu hỏi anh còn hình bóng khác
còn đam mê trong mộc mạc đời thường

vẫn hỏi hoài rằng anh có còn thương
tình còn đậm thắm hương màu nhung nhớ
vẫn còn nghi là vẫn còn lo sợ
sợ một ngày hai đứa lại trùng xa




Người có biết không? Giữa cuộc đời chật vật
Đôi lúc mình còn nghi ngại ở bãn thân
Huống chi người xa,chưa gặp gỡ một lần
Ai dám bào '' tình kia là chân thật '''

Người thữ nghĩ...Điều gì quan trọng nhất
Giữa cuộc đời đầy gian dối ,bạc đen
Ta không phải người ích kỹ nhỏ nhen
Chỉ biết nghĩ cho mình ,quên người khác...

Ta cũng chẳng phải người vô tâm ,bội bạc
Dễ nói lời yêu ,rồi lại dễ đổi thay..
Và cũng chẳng dễ tin ở tình cãm Online
Nói yêu hôm nay,ngày mai quên mất...

Ta ngại nghi...người ơi là sự thật
Dù tim hồng vẫn đậm chữ yêu thương
Vần thơ ai, trăn trỡ những đêm trường
Ta góp nhặt,rồi đem lòng vương vấn...

Tình yêu ta...chỉ trao người chân thật
Nên sợ tình người là hư ảo mong manh
Ta không dám yêu ,vì sợ phải một lần
Tim rướm máu ,mắt khô rồi vương lệ...

Ta dệt những tình thơ...và cho mình như thế
Có một ngày sẽ tan nát quả tim non...
Ngày chia tay,ta khóc mộng không tròn...
khi tự dệt cho mình ngàn nhung nhớ...

Ta với ai...phải chăng là duyên nợ?
Tự kiếp nào...như cổ tích xa xưa...
Mắc tội trời cao,nên giông gió mây mưa
Đày hai đứa,ở hai đầu xa thẳm...

Đông và Tây...hai phương trời xa lắm
Đến bao giờ gặp gỡ được người ơi?
Nấu thật tâm... ta hứa sẽ quay về
Ngày gặp gỡ...ta - người tròn ước thệ

Gió_ấm
08-05-2008, 01:01 PM
Có phải không ta đang mơ hay tỉnh
Giấc mơ này người thêu dệt cho ai
Có lẽ la đôi lúc ta đã sai
Không hiểu nổi những vần thơ tình ái
Ta yêu thơ nhưng ta còn ái ngại
Người yêu thơ sẽ mãi cô đơn
Ôm mối tình chơn vờn hư ảo
Người trong thơ mà sao lệ trong ta
Đôi lúc mưng đôi lúc quá xót xa
Truyện tình ta phải trăng là ảo ảnh

doilacatbui
08-05-2008, 04:03 PM
hỏi lại lòng rằng đang mơ hay tỉnh
và hỏi rằng có phải giấc mơ xinh
tình online bao mộng mị vô hình
ai thương nhớ với muôn nghìn nghi kị

tuổi trẻ ơi bao lâu mà lãng phí !
giận rồi hờn vô lí quá đi thôi
sợ phai phôi thì người cũng lỡ rồi
yêu cho lắm để rồi ngồi than vãn

mơ ước chi ngày mai trời nắng sáng
sống chôn vùi dĩ vãng cuộc tình xưa
bóng hình nào nay đã thật mờ chưa
hay còn đó lại cũng vừa mộng tiếp

hứa hẹn nhau rằng trăm năm trọn kiếp
chung nẻo về ta yêu tiếp mai sao
bao lời yêu ôi tha thiết ngọt ngào
giờ lo sợ tình cao xa không tới...!

chữ nợ duyên cũng phải chờ phải đợi
duyên không thành là không nợ người ơi
nếu mai sau hai đứa rẽ xa vời
thì an ủi dòng đời không duyên số!

lucbinhtimvn
08-05-2008, 04:10 PM
Có phải không ta đang mơ hay tỉnh
Giấc mơ này người thêu dệt cho ai
Có lẽ la đôi lúc ta đã sai
Không hiểu nổi những vần thơ tình ái
Ta yêu thơ nhưng ta còn ái ngại
Người yêu thơ sẽ mãi cô đơn
Ôm mối tình chơn vờn hư ảo
Người trong thơ mà sao lệ trong ta
Đôi lúc mưng đôi lúc quá xót xa
Truyện tình ta phải trăng là ảo ảnh


Hiểu cho ta..nỗi lòng người con gái
Chỉ vì yêu nên lo sợ buâng khuâng
Và bởi ta chưa gặp gỡ một lần
Nên nghi ngại tình Kia nhiều ngang trái...

Cũng như ta..người cũng nhiều lo ngại
Cũng sợ tình như mây khói ngày mai
Tình Online sao biết sẽ lâu dài
Như Ta - Người...có thật là mãi mãi...

Người biết không? bỡi đời còn oan trái
Mà thực tại thì nào giống ở trong mơ
Nếu người đời ,giống như những lời thơ
Thì có lẽ...cuộc đời nầy đẹp lắm...

Ta với người ,vẫn hoài xa thăm thẵm
Nhưng tim hồng vẫn thắm mãi ngày sau
Nói một lời...người hỡi chớ phụ nhau...
Và đừng để tim yêu hoài rĩ máu...

doilacatbui
08-05-2008, 04:21 PM
Người có biết không? Giữa cuộc đời chật vật
Đôi lúc mình còn nghi ngại ở bãn thân
Huống chi người xa,chưa gặp gỡ một lần
Ai dám bào '' tình kia là chân thật '''

Người thữ nghĩ...Điều gì quan trọng nhất
Giữa cuộc đời đầy gian dối ,bạc đen
Ta không phải người ích kỹ nhỏ nhen
Chỉ biết nghĩ cho mình ,quên người khác...

Ta cũng chẳng phải người vô tâm ,bội bạc
Dễ nói lời yêu ,rồi lại dễ đổi thay..
Và cũng chẳng dễ tin ở tình cãm Online
Nói yêu hôm nay,ngày mai quên mất...

Ta ngại nghi...người ơi là sự thật
Dù tim hồng vẫn đậm chữ yêu thương
Vần thơ ai, trăn trỡ những đêm trường
Ta góp nhặt,rồi đem lòng vương vấn...

Tình yêu ta...chỉ trao người chân thật
Nên sợ tình người là hư ảo mong manh
Ta không dám yêu ,vì sợ phải một lần
Tim rướm máu ,mắt khô rồi vương lệ...

Ta dệt những tình thơ...và cho mình như thế
Có một ngày sẽ tan nát quả tim non...
Ngày chia tay,ta khóc mộng không tròn...
khi tự dệt cho mình ngàn nhung nhớ...

Ta với ai...phải chăng là duyên nợ?
Tự kiếp nào...như cổ tích xa xưa...
Mắc tội trời cao,nên giông gió mây mưa
Đày hai đứa,ở hai đầu xa thẳm...

Đông và Tây...hai phương trời xa lắm
Đến bao giờ gặp gỡ được người ơi?
Nấu thật tâm... ta hứa sẽ quay về
Ngày gặp gỡ...ta - người tròn ước thệ



nàng nói thế ta cũng hiểu phần nào
ta thông cảm phận má đào thân gái
một lần yêu đã lỡ làng ngang trái
giờ sợ rồi nên nàng phải đắn đo

như chim kia gặp dông tố mưa to
thân bị nạn gặp cành cong lo sợ
chẳng biết rằng tình kia duyên hay nợ
mà hai đầu xa lắc ở hai nơi!

góp yêu đương qua câu chữ không lời
rồi nhung nhớ xa vời từng đêm thức
nàng khẳng định ân tình nàng là thực
dẫu lo buồn bức rức quả tin non

sợ thời gian làm tình cảm hao mòn
sợ nhung nhớ đa nghi làm tình chết
sợ mông lung biết bao đều mỏi mệt
sợ không thành là đoạn kết tình si

thôi đi nàng chớ nên quá nghĩ suy
hãy tin tưởng những gì mình đang có
người hiền lương thật thà trời đâu bỏ
cứ vui tươi đùa với gió với mây

để môi cười cho khuôn mặt đong đầy
cho ánh mắt thơ ngây không sầu lệ
người ở xa người cũng mong như thế
đừng u buồn kẻo dễ bị già nua

ai nhiều vui bán chút để tôi mua
tặng nàng để xua buồn vào quên lãng
nàng cứ tin ngày mai trời sẽ sáng...
và tình này còn lãng mạn hơn xưa !

Gió_ấm
09-05-2008, 12:55 AM
@doilacatbui
Người vô tình hay cố tình xen giữa
Để uyên ương nửa vực nử ngờ
Là quân tử là khách yêu thơ
Sao thêu dệt bao mờ mờ ảo ảo
Người cố tình gây thêm sầu não
Cho đôi chim đang khao khát ngày về
Ta cũng biết tim người từng giỏ lệ
Chuyện tình người đừng để lụy người ta
@lucbinhtimvn
Ta cũng hiểu nỗi lòng ngưỡi xa sứ
Trái tim ta đa cảm giống như ngừơi
Từ tấm bé nụ cười chàn nước mắt
Bao đêm trường góp nhặt nỗi cô đơn
Nhưng chưa hề trách hơn gì số phận
Ta đã sống cuộc đời không ân hận
Và yêu người xin tận nghĩa tình duyên
Người biết không thiên hạ vốn đảo điên
Cảnh bon chen bao buồn phiền cay đắng
Nhưng người ơi xin người đừng lo lắng
Chân tình này mãi mãi chẳng đổi thay
Và ta vẫn vẫn đêm ngày nguyện
Người nơi xa mãi được bình yên

em chua biet yeu
09-05-2008, 12:38 PM
@doilacatbui
Người vô tình hay cố tình xen giữa
Để uyên ương nửa vực nử ngờ
Là quân tử là khách yêu thơ
Sao thêu dệt bao mờ mờ ảo ảo
Người cố tình gây thêm sầu não
Cho đôi chim đang khao khát ngày về
Ta cũng biết tim người từng giỏ lệ
Chuyện tình người đừng để lụy người ta


Thấu cảnh chưa người bảo mình xen giữa
Làm họ buồn thì nói nữa mần chi
Thơ thì đối đáp đã sầu bi
Chắt qua chắt lại thôi đi đừng vào

Thơ kia dẫu có dạt dào
Gửi người nơi ấy phương nào có hay
Đối đáp là gửi thơ này
Vậy mà thế đó...có hay...kẻ buồn

Gió_ấm
10-05-2008, 02:16 AM
Thơ này chỉ có chân thành
Có yêu mới hiểu tình giành trao ai
Dẫu chưa phảu kẻ có tai
Nhưng anh cũng hiểu biết ai có tình

doilacatbui
13-05-2008, 02:55 AM
@tuyêt tình...!
nếu tôi bảo rằng cố tình
hỏi ai ai đó bực mình hay chăng!?
cớ gì người mãi cằn nhằn
vô tình ,cố ý có chăng chỉ lời
làm thân nam tử giữa đời
sao người ghen ghét cho vơi nghĩa tình
nào đâu biết đến lục bình
qua lời đối đáp thơ tình nàng trao
nên tôi cảm mến ghé vào
người là chi đó cào nhào giống ghen!?
đây là thơ đối đáp nhen !!!
anh bạn như thế ố hoen râu mài
làm trai cho đáng nên trai
đừng vì mĩ nữ làm phai danh mình
có tình sẽ được đáp tình
ai đâu giành giựt bạn mình kêu la
tôi đây biết gần biết xa
biết mình biết đến người ta thế nào
lỡ mà tôi cũng vướng vào
nhớ nhung nhung nhớ thì nào có chi
trái tim ai cấm mộng si
nếu cùng nhịp đập có gì cản ngăn
yêu mà có tội nữa chăng!?
vầng thơ cảm mến chị hằng tôi thương
đó cũng là lẽ sự thương
ai đâu cấm cản yêu đương tim lòng
duyên tình như mớ bòng bông
vớ vào chi để nỗi lòng rối tung
ông anh cứ đợi tương phùn
tôi nào có ý về chung con đường
tôi nào chia rẽ uyên ương
đừng hờn ghen để nhạt hương men tình
nói người phải ngẫm lại mình
tận tường bao nỗi chuyện tình người ta
lời thơ tôi cũng thật thà
sẻ chia cánh tím có mà lả lơi
đừng ghen bóng gió người ơi
tôi hơi mơ mộng...vẫn thời vô tư!

Gió_ấm
14-05-2008, 07:10 AM
Khi yêu ai chẳng hờn ghen
Đôi khi có chút nhỏ nhen là thường
Vườn thơ tình đã trót vương
Nghe lời ảo mộng mà thương thân mình
Thương cho ai cũng một mình
Cũng như ta vậy ôm tình online
Chẳng biết tình ấy có phai
Giêng ta ta vẫn mãi hoài đợi mong

tinhemlabienrong17
14-05-2008, 07:16 AM
khi yêu ai chẳng hờn ghen!?
khi yêu ai chẳng nhỏ nhen hả chàng
ôi tình yêu quá mơ màng
cứ mơ cứ ước vô vàng nhớ thương
người ơi xa đó có tường
đừng để thương nhớ đơn phương tuyệt tình !

lucbinhtimvn
14-05-2008, 08:08 PM
Khi yêu ai chẳng hờn ghen
Đôi khi có chút nhỏ nhen là thường
Vườn thơ tình đã trót vương
Nghe lời ảo mộng mà thương thân mình
Thương cho ai cũng một mình
Cũng như ta vậy ôm tình online
Chẳng biết tình ấy có phai
Giêng ta ta vẫn mãi hoài đợi mong



Tình thơ đối đáp tình thơ
Người ơi chớ nghĩ vẫn vơ để buồn
Mộng sầu thôi nhé đừng vương
Nhờ con sóng nhỏ gởi buồn cho ta...

Online tình cũng thiết tha
Cũng thương,cũng nhớ ,cũng hờn người xa
Vườn Thơ có lắm người qua
Nhưng ta chĩ giữ chút tình riêng ai

Nào đâu lòng một dạ hai
Nào đâu nắng sớm chiều phai vội vàng...
Vườn Thơ là chốn uyên hàn
Nên ta than thỡ nỗi buồn riêng mang...

Sông chiều ai đó ghé ngang
Thương thân cánh tím ,sẽ chia đôi lời
Là trang Quân tử người ơi
Phải đâu ong bướm lã lơi cợt đùa..

Nỗi buồn tôi bán ,ai mua?
Ai chia đôi nữa gánh tương tư lòng
Sợi tình như mớ bòng bong
Ta đem vương lấy ,rối lòng vần thơ...

Online...tình đó tình khờ
Mà sao vẫn cứ mộng mơ đêm trường
Để rồi buồn nhớ ta vương
Để rồi chiều xuống...sương rơi mắt nhòa...

lucbinhtimvn
14-05-2008, 08:46 PM
@tuyêt tình...!
nếu tôi bảo rằng cố tình
hỏi ai ai đó bực mình hay chăng!?
cớ gì người mãi cằn nhằn
vô tình ,cố ý có chăng chỉ lời
làm thân nam tử giữa đời
sao người ghen ghét cho vơi nghĩa tình
nào đâu biết đến lục bình
qua lời đối đáp thơ tình nàng trao
nên tôi cảm mến ghé vào
người là chi đó cào nhào giống ghen!?
đây là thơ đối đáp nhen !!!
anh bạn như thế ố hoen râu mài
làm trai cho đáng nên trai
đừng vì mĩ nữ làm phai danh mình
có tình sẽ được đáp tình
ai đâu giành giựt bạn mình kêu la
tôi đây biết gần biết xa
biết mình biết đến người ta thế nào
lỡ mà tôi cũng vướng vào
nhớ nhung nhung nhớ thì nào có chi
trái tim ai cấm mộng si
nếu cùng nhịp đập có gì cản ngăn
yêu mà có tội nữa chăng!?
vầng thơ cảm mến chị hằng tôi thương
đó cũng là lẽ sự thương
ai đâu cấm cản yêu đương tim lòng
duyên tình như mớ bòng bông
vớ vào chi để nỗi lòng rối tung
ông anh cứ đợi tương phùn
tôi nào có ý về chung con đường
tôi nào chia rẽ uyên ương
đừng hờn ghen để nhạt hương men tình
nói người phải ngẫm lại mình
tận tường bao nỗi chuyện tình người ta
lời thơ tôi cũng thật thà
sẻ chia cánh tím có mà lả lơi
đừng ghen bóng gió người ơi
tôi hơi mơ mộng...vẫn thời vô tư!





Ta với người chưa một lần gặp mặt
Cã cái tên...cũng chưa biết bao giờ
Cãm mến nhau là qua những vần thơ
Trãi tâm sự nỗi lòng ta người thấu...

Người biết không? có những niếm riêng ta đem cất giấu
Tận tâm tư sâu thẵm ở tim mình
Bỡi đời bạc đen,và ai quá vô tình
Ta đơn độc giữa dòng người tấp nập...

Đừng giận hờn,và cũng đừng cố chấp
Giống như ta...vô cãm giữa đời thường
Không Giận hờn ,và cũng chẳng buồn vương
Tim mỡ rộng cho mùa thêm cây trái...

Dù đôi lúc lòng vương nhiều nghi ngại
Nhưng yêu thương sẽ đánh bại ghen hờn
Người đừng trách ,vần thơ đêm viết vội
Để thấy lòng thêm chan chứa tình hơn...

Ta vẫn biết người là trang nam tử
Sẽ cãm thông mà không trách chi người
Đễ vần thơ ngày thêm nguồn cãm hứng
Và Nụ cười ta sẽ rạng ngời tươi...

Gió_ấm
16-05-2008, 06:14 AM
Nỗi lòng ai biết ai hay
Tình ơi tình hỡi tháng ngày tương tư
Thuyền quyên như cánh lục bình
Lênh đênh sóng nước biết mình về đâu
Quân tử ta kẻ đa sầu
Tháng ngày mộng mị biết đi đâu tìm

lucbinhtimvn
16-05-2008, 04:01 PM
Nỗi lòng ai biết ai hay
Tình ơi tình hỡi tháng ngày tương tư
Thuyền quyên như cánh lục bình
Lênh đênh sóng nước biết mình về đâu
Quân tử ta kẻ đa sầu
Tháng ngày mộng mị biết đi đâu tìm



Thuyền quyên chi cánh Lục Bình
Không hương kém sắc...biết đâu bến bờ
Gỡi buồn qua những vần thơ
Người xa tình cũng phôi pha tháng ngày...

Chưa lần gặp gỡ trao tay
Mà sao tình cũng đong đầy nhớ thương
Tình thơ ngày ấy ta vương
Dù hai đứa vẫn hai phương xa vời...

Mộng mị chi đó người ơi?
Kiếm tìm gì giữa đất trời mênh mông?
Hơn nhau là ở tấm lòng
Cần chi danh vọng,long đong cuộc đời...

Chân tình là thật người ơi!
Ta không toan tính vốn lời chi đâu
''Dây dài ta thả giếng sâu ''
Tình ai có rạn...ta khâu cho lành...

Gió_ấm
19-05-2008, 01:02 AM
Ước mơ ta vỡ giữ cuộc đời
Cho hồn trải rộng đến muôn nơi
Cho tình thắm mãi cùng mây gió
Cho trọn cuộc đời ta có nhau
Ước mơ chỉ có một màu
Thủy chung xin giữ cho nhau nhé người

lucbinhtimvn
19-05-2008, 04:30 PM
Nữa đêm nghe tiếng gió gào
Giật mình thương nhớ người nào ...phương xa
Thâu đêm thức dưới trăng ngà
Gửi hồn đến tận miền xa nghìn trùng

Tàn đêm giấc mộng mông lung
Mong ngày tái ngộ, tương phùng lứa đôi
Vào, ra dạ lắm bồi hồi
Nhớ thương, mong đợi, xa xôi một Người

Giờ thì đôi ngã, đôi nơi
Mai ta lại gặp, nụ cười hé môi...



:wavey: :wavey: :wavey:

Gió_ấm
23-05-2008, 07:17 AM
Anh đã gắn tâm hồn và hơi thở
Gắn tình yêu anh gắn chặt trong thơ
Anh đã gắn cuộc đời và ước mơ
Vào em đó nửa anh trờ anh đợi

Anh sẽ sống cuộc đời không nghĩ ngợi
Sống vô tư cho nỗi nhớ dịu vơi
Trai quân tử sống đời không oán hận
Sống chân tình để được nhận yêu thương