PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



ke_khong_cau_may
26-04-2008, 03:30 AM
Thức trọn đêm nay nhớ 1 người
Tôi nhớ 1 người 1 người thôi
Đêm nay và chắc nhiều đêm nữa
Tôi nhớ 1 người chẳng nhớ tôi !

nangthuytinh290
26-04-2008, 06:16 PM
em vẫn biết tình ta đã hết
và anh buồn thao thức đêm đêm
nhưng anh hỡi xin người đừng thế
hãy cười nhiều và vững bước nhé anh
em mãi chúc cho anh hạnh phúc
sớm gặp người sẽ chung bước cùng anh

ke_khong_cau_may
27-04-2008, 12:49 AM
Xin em đừng chúc anh như vậy nữa
Tình yêu anh chỉ có một mà thôi
Anh yêu em và đã là quá đủ
Để đời này làm bạn với cô đơn.

Em cũng biết trái tim anh sỏi đá
Và chỉ mòn dưới ánh sáng tình em
Một khi nắng thôi không soi rọi nữa
Thì đá buồn lại phủ rêu phong ngay.

Làm sao để quên đi một người
Đối với anh đó là điều không thể
Khi cố quên thì lại càng thấy nhớ
Một lần yêu và trọn kiếp vẫn yêu!

nangthuytinh290
27-04-2008, 11:10 PM
Xin anh hãy coi em là dĩ vãng
Nốt nhạc buồn trong cuộc sống của anh
Cứ gọi em là kẻ bạc tình
Bao oán trách em xin chịu hết.

Xin anh để em đi trong thanh thản
Bởi anh buồn em cũng chẳng vui
Cuộc sống sẽ cho anh điều mới lạ
Hãy rộng lòng đón nhận nhé anh.

Tháng Tư
27-04-2008, 11:16 PM
Xin anh hãy coi em là dĩ vãng
Nốt nhạc buồn trong cuộc sống của anh
Cứ gọi em là kẻ bạc tình
Bao oán trách em xin chịu hết.

Xin anh để em đi trong thanh thản
Bởi anh buồn em cũng chẳng vui
Cuộc sống sẽ cho anh điều mới lạ
Hãy rộng lòng đón nhận nhé anh.

Em ra đi lòng anh buồn vô vạn
Thôi này em đừng hờn dỗi nghen em
Tình mình sẽ trải qua nhiều giai đoạn
Đến cuối đường anh chỉ có em thôi

romeo si tình
28-04-2008, 02:19 AM
em ra đi lá thu vàng rơi mãi
kín con đường in bóng ngày xưa
còn lại đây hàng cây xơ xác
đứng mỏi mòn đợi bóng hình ai

nangthuytinh290
28-04-2008, 05:55 AM
Anh vẫn biết em đi không trở lại
Sao vẫn buồn vẫn cứ chờ mong
Anh vẫn biết yêu em là đau khổ
Sao vẫn làm tan nát tim anh.