Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vũ khúc chiều mưa



Tháng Tư
26-04-2008, 12:31 AM
Một hạt mưa rơi, hạt đọng lại
Một hạt chan hoà,một hạt khô
Ngày xưa mưa cũng vô tình lắm
Ngày nay mưa vẫn ko khác xưa

Chiều nay lất phất mưa mùa hạ
Chiều nào hai đứa sẽ bên nhau
Ngây ngô em nhìn mưa cười gượng
Lẻ loi một bóng chạnh lòng đau

Mưa ơi, có phải mưa đang đến
Mưa dầm,mưa suốt cả mùa thu?
Hay là mưa chỉ vô tình ghé
Rồi cũng sẽ đi như gió kia?
Bụi Trần Gian

nguyentruc_8692love
26-04-2008, 01:16 AM
mưa cứ thế cứ vô tình
rơi ướt áo ai đó
chẳng biết rằng có ai
đang quạnh lòng cô đơn

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 04:10 AM
Một hạt mưa rơi, hạt đọng lại
Một hạt chan hoà,một hạt khô

Một phút xa nhau, một phút nhớ.
Một phút đợi chờ, một phút thương.
Chĩ còn đây giọt lệ sầu vương…
Mắt xa xăm dõi theo hình bóng cũ…!!!
--o0o--

Một giọt cà phê, một giọt sầu
Một giọt trà đắng, một giọt đau
Chĩ có nơi đây mình tôi…đợi
Còn vương còn đọng nỗi sầu cô đơn