Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hãy thử tài của mình đi các girl



tuyetroimuaha514
03-08-2005, 06:30 AM
xuân nào mà chẳng có đào
thơ nào mà chẳng có lời chào đầu tiên
*_______________ :smioh: ___________*

đầu tiên tiên tô chúc các girl
phúc như đông hải_ đẹp tựa như hoa
tiếp theo mở hội kén tình
thử tài đối đáp các nàng ra sao
nàng nào muốn có người yêu
tôi đây làm mối bắc cầu làm duyên

xưa kia nghe nói các nàng
làm thơ đối đáp thử tài các boy
tôi liều bắt trước các girl
có gì đắc tội các nàng bỏ qua
________ tôi rất thích phonglantim làm thơ_________________________________

sành điệu mái ngố
03-08-2005, 06:55 PM
minh già à ta có thích thơ của 1 ng` nhưng ko phải là của mi...hơn ta tuổi nhưng ta ko bít bắt đầu từ đâu với lại ng` đó đang thất tình hihi
ta thích ng` buổi chiều hôm trước
nắng vàng lên soi rọi trái tim buồn
thơ ảm đạm ngân lời ca xưa cũ
nhắc cho ta 1 thưở đối thơ ng`

A-n-H43v3r
03-08-2005, 07:51 PM
xuân nào mà chẳng có đào
thơ nào mà chẳng có lời chào đầu tiên
*_______________ :smioh: ___________*

đầu tiên tiên tô chúc các girl
phúc như đông hải_ đẹp tựa như hoa
tiếp theo mở hội kén tình
thử tài đối đáp các nàng ra sao
nàng nào muốn có người yêu
tôi đây làm mối bắc cầu làm duyên

xưa kia nghe nói các nàng
làm thơ đối đáp thử tài các boy
tôi liều bắt trước các girl
có gì đắc tội các nàng bỏ qua
________ tôi rất thích phonglantim làm thơ_________________________________


Á choy`

Tôi đây không kiếm người yêu
Thấy thơ đối đáp cũng liều.. đi dzô
Nếu ai mà muốn kiếm bồ
Vậy thì tôi chấp.. nhào dzô...thử tài..
Nếu đối đáp thật là hay
Thì tôi đành chịu bó tay... theo liền :D kakaka

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:12 PM
minh già à ta có thích thơ của 1 ng` nhưng ko phải là của mi...hơn ta tuổi nhưng ta ko bít bắt đầu từ đâu với lại ng` đó đang thất tình hihi
ta thích ng` buổi chiều hôm trước
nắng vàng lên soi rọi trái tim buồn
thơ ảm đạm ngân lời ca xưa cũ
nhắc cho ta 1 thưở đối thơ ng`
wê nha :sosad: :khonhe: tui có làm gì đâu mà nói tui ở đây nữa ...hhuuh tui cũng đâu cần bà Phương khùng thích tui ...:( lo đi kua lại bạn trai đi ...
ps : room người ta đó ...đừng có 88

tôi đã gặp người một ngày kia
vườn thơ chiều tím ...cảnh chia lìa
tôi đã yêu người trong phút chốc
để rồi giờ này khóc mình tôi

sành điệu mái ngố
04-08-2005, 02:02 AM
ai thích minh già...vớ vẩn
vườn thơ chiều tím 1 bóng hình
chàng trai yêu dấu nét phôi pha
tôi đã yêu ng` trong giâylat'
để rồi tôi khóc lòng ko nguôi

stupid_girl88
04-08-2005, 02:10 AM
yêu làm chi,hỡi các girl xin nghĩ kĩ
bởi cuộc đời có mấy đấng mày râu
là thưc lòng yêu ta thật lòng đâu
còn đối thơ là sở thich từ lâu
thấy thơ hay nên tôi làm vài câu
để làm quen với các bạn dài lâu!!!
Mình cũng thich tho lem co mươn lam wen voi cac bạn
co gì vao nich hoabattu_161188
chúc chuyen muc cua cac ban thành cong nhé

nangchanhche
04-08-2005, 02:31 AM
Ai nói với thưsinh như thế :think:
Đã là con gái
Thì biết tất cả
Những việc trong nhà
Và cả ngoài đồng :hihi:
Ngay cả ngồi không
Cũng không chỉ chơi
Mà còn biết làm
Những vần thơ hay
Không phải ta đây
Mà là chướng mắt
Tại sao cứ phải
Chê bai con gái.......

phonglantim
04-08-2005, 04:49 AM
@ Minh già:ê Minh già,tui cho ông cái kẹo nà roài đi ra kia chơi đi nghen,ở đây nói tào lao ko hà:D

xuân nào mà chẳng có đào
thơ nào mà chẳng có lời chào đầu tiên
*_______________ :smioh: ___________*

đầu tiên tiên tô chúc các girl
phúc như đông hải_ đẹp tựa như hoa
tiếp theo mở hội kén tình
thử tài đối đáp các nàng ra sao
nàng nào muốn có người yêu
tôi đây làm mối bắc cầu làm duyên

xưa kia nghe nói các nàng
làm thơ đối đáp thử tài các boy
tôi liều bắt trước các girl
có gì đắc tội các nàng bỏ qua
________ tôi rất thích phonglantim làm thơ_________________________________
Phonglan hổng muốn kén chồng
Nhưng mà cũng muốn vào trông trang này
Bây giờ Lan mới được hay
Có người ngưỡng mộ về tài thơ ca
Nhưng mà phải nói thiệt là
Thơ ca Lan đó chỉ là xoàng thôi
Đối đáp ở đây nhiều rồi
Chắc bạn sẽ biết nhiều người tài hơn
Thôi thì tui cũng cảm ơn
Vì bạn đã thích vần thơ của mình

Hơ` hờ!You oai!You biết PL hả?:D

Chanh Chua
04-08-2005, 08:38 AM
chanh vừa đọc xong đề bài
thế là Chanh đã vào ngay chốn này
bài thơ của bạn rất hay
đọc xong chanh thấy lòng ngây ngất lòng
Phong Lan tên của loài bông
thơ của Phong Lan oai phong ai bì

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-08-2005, 09:10 AM
to chanh : cho hỏi cái ...bộ hoa lan oai phong lắm huh ? :D kekekek ( chít chưa ,....answer đi )

apple18
04-08-2005, 07:10 PM
xuân nào mà chẳng có đào
thơ nào mà chẳng có lời chào đầu tiên
*_______________ ___________*

đầu tiên tiên tô chúc các girl
phúc như đông hải_ đẹp tựa như hoa
tiếp theo mở hội kén tình
thử tài đối đáp các nàng ra sao
nàng nào muốn có người yêu
tôi đây làm mối bắc cầu làm duyên

xưa kia nghe nói các nàng
làm thơ đối đáp thử tài các boy
tôi liều bắt trước các girl
có gì đắc tội các nàng bỏ qua
________ tôi rất thích phonglantim làm thơ__
vô đây thấy hội thử tài
tôi liền ngẫm nghĩ viết vài ba câu
ông kia có tội gì đâu
mà xin các "chị" bỏ qua thế này
thữ tài đối đáp nơi đây
đừng nên khách sáo cứ liều đối đi
.......
tui đây chẳng muốn tình yêu
để cho đau khổ trăm điều ai ơi
vì vậy mong rằng ông tơ
chớ nên bắc nhịp cho đường tình duyên

ngôi sao ban mai
05-08-2005, 10:12 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
làm thơ à tôi thích đấy!
boy nào mà chẳng có duyên
đơì nào không có thằng khùng thằng điên
Trước tiên tôi hỏi bạn hiền
vươn hồng đã có lối vào hay chưa

phonglantim
06-08-2005, 12:32 AM
@Minh già:Nhìn PL là bít liền hà:D

tomato123
06-08-2005, 03:00 AM
Người ơi có biết cho rằng
Mụi Lan tuy nhỏ đành rằng yêu thơ
Đêm ngày một mộng hai mơ
Mong người có thể làm thơ tặng nàng
*********************************
Thích người hay thể thích thơ
Nói lời đừng để ngu ngơ hiểu lầm :hihi:

nangchanhche
06-08-2005, 03:38 AM
Biết rằng hoa Lan thích làm thơ
Quả cà cũng thế đâu thua gì
Thui thì chảnh nguyện sẽ đứng ra
Tác hợp hai người nên duyên nợ
Hem bít có chịu hay hem nà :lol:

tomato123
06-08-2005, 03:41 AM
Một lòng là mụi là huynh
Làm sao ta để chữ tình sánh đôi
******************************
Chảnh Chẹ ghen hả kưng :wink:

phonglantim
06-08-2005, 04:23 AM
Thoai thoai xin chữ bình yên
Sao lại cứ nói liên miên dzị chài
Còn về cái chiện mối mai
Ai có người tốt mời vào trong đây:D

KidderNo.1
07-08-2005, 06:02 PM
Á choy`

Tôi đây không kiếm người yêu
Thấy thơ đối đáp cũng liều.. đi dzô
Nếu ai mà muốn kiếm bồ
Vậy thì tôi chấp.. nhào dzô...thử tài..
Nếu đối đáp thật là hay
Thì tôi đành chịu bó tay... theo liền :D kakaka
eh'
hay ghê. tui còn bài hay hơn cơ
nhưng ngại post , mệt wa'

anhdeptrai_cogilasai
08-08-2005, 12:53 AM
vô nhầm chỗ của chị em----->lủi thủi quay ra gấp ko thì......ko phải mua dép cả đời

tieuthukhocnhe
08-08-2005, 02:22 AM
mấy người nài qua đây bỏ lá cải
làm nhè ta trống trải cô đơn
thơ làm ra ko người hồi đáp
nhè mình ngồi ngáp ngắn ngáp dài

nounou
08-08-2005, 02:29 AM
đề tài mới nè
em cùng ai về phía chân trời
bỏ lại đây khung trời đang đổ lệ
sao phương ấy nắng hồng lên ấm thế
mà phương này quằn quại một trời đông
thành viên ngũ quậy nhóc

phonglantim
08-08-2005, 05:07 AM
Nhóc là nhóc sao nhóc dzô đây
Dám ghi danh thành viên ngũ quậy?

tieuthukhocnhe
08-08-2005, 04:56 PM
phương nay` quăn` quai. 1 trơi` đông
vi` chiêu` đo' theo chông` em cât' bươc'
xac' phao' hông` la? lươt' bay trong gio'
tiễn môt. người chiêu` nay sang sông

anhdeptrai_cogilasai
09-08-2005, 04:07 AM
sang sông có nhớ nơi đây
nơi mà ta đã chung vui thuở nào
duyên thì cũng có phận thì không
cũng đành quay gót chúc cho em
để rồi mai này anh cũng đi
bước lên xe hoa vói người khác
pháo hồng cũng lả lướt bay trong gió
anh bước đi mà lòng cứ buâng khuâng..........

phonglantim
12-08-2005, 07:00 AM
Duyên tình chỉ có vậy thôi
Tiếc nuối chi mãi để rồi thêm đau
Thời gian rồi sẽ trôi mau
Cuốn ta quên hết nỗi đau ...ngọt ngào

kimnamcong
13-08-2005, 03:20 AM
Bên đây em rất nhớ chàng
Bên kia không biết chàng có hiểu cho
Rằng em thân phận nữ nhi
Làm con nghĩa vụ vâng lời mẹ cha
Từ đây thôi tình thiết tha
Gửi lời li biệt thôi đành chia tay
Sự đời có mấy ai hay
Duyên phận cay đắng do trời tạo nên
Quên em đi hỡi chàng ơi
Kiếp sau xin chọn một đời với nhau

phonglantim
13-08-2005, 03:28 AM
Bên đây anh cũng nhớ nàng
Nhớ nàng da diết chẳng màng đến ai
Chia tay?lỗi tại ai đây
Bây giờ mới tiếc cái ngày xa xưa

hoang hon mau tim
13-08-2005, 03:46 AM
mỹ nhân lại gặp anh hào
mong cho đôi lứa sớm ngày so duyên

anhhungthaonguyen_21311
13-08-2005, 05:38 AM
Đời là dấu hỏi nghênh ngang
Tình yêu là dấu chấm than lạnh lùng
____________________________________
doi buon ai ban toi mua
tinh vui ai mua toi ban
su co don toi day thua co
rieng hanh phuc toi day cung thua

nhoc_nhoc
13-08-2005, 08:12 AM
Cuộc đời có có không không
Chẳng vui khi có chẳng buồn khi không
Nợ vay vay trả cho xong
Tơ hồng không buộc đừng mong chi tìm

kamikazes
13-08-2005, 11:52 AM
Hoa nào mà chẳng có hương
Girl nào mà chẳng vấn vương đôi lần....

kimnamcong
13-08-2005, 11:09 PM
Chỉ mong nỗi nhớ không da diết
Để em vấn vương
Một nỗi buồn
Không sao quên được

phonglantim
14-08-2005, 05:55 AM
Nỗi nhớ nào mà chẳng da diết
Kỉ niệm nào mà chẳng khó quên
Phải làm saop để có thể vượt lên
Nỗi buồn bã,nỗi thất vọng muôn thuở

kimnamcong
14-08-2005, 04:44 PM
Nỗi buồn ơi xin hãy tan đi
Để không ai còn có thể nhớ
Một cuộc tình ôi sao buồn bã
Mà vươn lên tìm đến tương lai hạnh phúc hơn

tuyetroimuaha514
17-08-2005, 06:45 AM
có một cuộc tình yêu
thoảng một niềm thương tiếc
có một lời từ biệt
để mãi mãi không quên
_________________________
nếu một ngày em cảm thấy đau khổ
hãy trở về bên trái tim anh

phonglantim
18-08-2005, 11:33 PM
Em cũng biết anh đã quên tất cả
Chẳng nhớ gì,chẳng nhớ cả dáng em
Nhưng anh ạ,lòng em luôn mãi nhớ
Nhó một thời...một thời ta bên nhau

x1.1
19-08-2005, 02:23 AM
Nhớ làm gì cho đời thêm khổ
Tuổi thanh xuân phỏng được mấy lâu
Suốt ngày thương nhớ buồn rầu
Đến khi nhìn lại mái đầu bạc phơ

dongsongxanh
19-08-2005, 04:26 AM
buồng cau xanh anh hái về đặt lễ
mẹ lắc đầu dễ nhà anh nghèo khó
mâm trầu có thì mẹ em lại bảo
mâm trầu già trầu kô xứng nhà em
____________________________
nắng mưa buồn khi bóng người xa khuất
giọt lệ buông rơi rớt kẻ đứng nhìn

nhuhanh87
19-08-2005, 10:56 PM
thơ mới đây nè
trăng lên đỉnh núi trăng tà
anh yêu thật hay là yêu chơi
trăng lên đỉnh núi trăng vơi
yêu thật thì nói yêu chơi thì đừng
yêu thật thì nói em mừng
yêu mà dã dối xin đừng nha anh

potatoe_olympia4r
20-08-2005, 12:11 AM
sau đêm nắng tỏa chói lòa
anh đây thật thà nên mới yêu em
nắng lên đuổi hết mây đen
tim anh nguyện sẽ yêu em suốt đời
nếu anh mà yêu chơi bời
thì anh bất hiếu cãi lời mẹ cha
mẹ dạy từ lúc mười ba:
"con ơi cưỡi ngựa xem hoa chớ làm"

phonglantim
20-08-2005, 02:41 AM
Chẳng muốn nhớ nhưng tim cứ nhắc mãi
Chỉ muốn quên nhưng hình ấy chẳng phai
Em mong ước nếu có một ngày mai
Anh quay lại,con tim em sẽ ấm

dongsongxanh
20-08-2005, 03:03 AM
kiếm khí chẳng phai tình trường còn mãi
nếu hình anh còn vương vấn trái tim
em hãy tin một ngày anh trở lại
hai mái đầu xanh thề mãi chẳng rời

[/B]nắng mưa buồn khi bóng người xa khuất
giọt lệ buông rơi rớt kẻ đứng nhìn[B]

phonglantim
20-08-2005, 03:06 AM
tin anh ư?làm sao mà tin nổi
Khi chẳng còn,mọi chuyện đã phai phôi
Nỗi nhớ ấy da diết mãi không thôi
Lời thề ấy giờ chỉ mình em giữ

dongsongxanh
20-08-2005, 03:15 AM
người có lỗi,anh ngàn lần có lỗi
để em buồn vương vấn lệ sầu rơi
nhưng trong tình yêu em ơi hãy nhớ
chỉ một người,một người mãi yêu thôi

phonglantim
20-08-2005, 03:35 AM
Em cũng biết trong tình yêu là thế
Có một người một ngươi mãi yêu thôi
Nhưng anh ạ,người ấy là em đó
Bởi vì anh đã quên tự bao giờ

dongsongxanh
20-08-2005, 03:41 AM
anh đã quên ?người ơi sao biết được
kẻ ra đi có sung sướng hơn gì
vì tình yêu hạnh phúc ngàn đời
của em đó anh đành rời xa em

phonglantim
20-08-2005, 03:44 AM
Anh đã quên,con tim em mách bảo
Còn lại đây là nỗi nhớ nỗi thương
CÒn lại đây là trăm vạn nỗi buồn
Buồn không hết cứ đầy theo năm tháng

dongsongxanh
20-08-2005, 03:52 AM
"anh đã quên,con tim em mách bảo'
có lẽ nào sao em lại dễ quên
đã ngàn lần bên thềm anh đứng ướt
mong một lần em ra cửa,ngước nhìn

phonglantim
20-08-2005, 03:56 AM
em mong mãi nhưng người đâu không thấy
Em bước ra song anh lại bước vào
Chẳng đứng lại để cho em được thấy
Chỉ thấy bóng anh lặng lẽ quay đi

dongsongxanh
20-08-2005, 04:24 AM
anh quay đi vì bỗng anh chợt nghĩ
anh ở lại giờ liệu có ích gì
chỉ mong rằng khi anh đi em sẽ
tìm được người đem hạnh phúc cho em
_______________________________
bách hoa cốc màu rêu xanh mốc
hương bay xa tới tận quê nhà ?