ume
25-04-2008, 09:24 PM
hnay đi xem bđ. lúc về đã cố nán lại để gặp thầy.nhưng thầy chỉ quay lại và nói " đi cẩn thận nhé!" .
rùi mình đã bước thật nhanh theo thầy, chìa chiếc kẹo ra và nói :
-" thầy ơi, cho thầy này! "
-"cái gì"
-"kẹo mút, thầy cầm đi"
.....
- "cho thầy, cầm đi, cầm đi"
sao mình lại ăn nói trẻ con thế nhỉ, 19t rồi , lạ!
vừa đi vừa cười , cười hết cỡ, tự dưng thấy vui vui, quay lại thấy thầy tay cầm chiếc kẹo, ngẩn mặt nhìn theo.thầy cứ đứng nhìn như vậy. mình quay lại nhìn thầy cười, quá fres ,. nghe thấy mấy bạn bêncạnh nói gì đó, k nhớ lắm " kẹo" , " cho thầy kẹo " ," trẻ con "...
k nhớ thật!
đang ngồi chờ xe bus
mess
thầy iu " chiếc kẹo rất ngon nhưng e làm t bị tất cả sv đi sau e trêu t đấy. Có bắt được đúng xe bus k? Về thăm ông bà vui vẻ nhé."
dịu dàng thật. th luôn như thế
wan tâm
khuyên bảo
nói đùa những câu rất dễ thương
thix thầy
e thix thầy lắm đấy, th có hỉu k?
rùi mình đã bước thật nhanh theo thầy, chìa chiếc kẹo ra và nói :
-" thầy ơi, cho thầy này! "
-"cái gì"
-"kẹo mút, thầy cầm đi"
.....
- "cho thầy, cầm đi, cầm đi"
sao mình lại ăn nói trẻ con thế nhỉ, 19t rồi , lạ!
vừa đi vừa cười , cười hết cỡ, tự dưng thấy vui vui, quay lại thấy thầy tay cầm chiếc kẹo, ngẩn mặt nhìn theo.thầy cứ đứng nhìn như vậy. mình quay lại nhìn thầy cười, quá fres ,. nghe thấy mấy bạn bêncạnh nói gì đó, k nhớ lắm " kẹo" , " cho thầy kẹo " ," trẻ con "...
k nhớ thật!
đang ngồi chờ xe bus
mess
thầy iu " chiếc kẹo rất ngon nhưng e làm t bị tất cả sv đi sau e trêu t đấy. Có bắt được đúng xe bus k? Về thăm ông bà vui vẻ nhé."
dịu dàng thật. th luôn như thế
wan tâm
khuyên bảo
nói đùa những câu rất dễ thương
thix thầy
e thix thầy lắm đấy, th có hỉu k?