Xem đầy đủ chức năng : PhẢi ChĂng LÀ ĐỊnh MỆnh
vianhmuonyeuem2
25-04-2008, 03:09 PM
Nhóc ! nhóc biết giờ anh buồn lắm không ,2 tuần qua anh chỉ muốn bên nhóc.Bên tình yêu mà cả anh và nhóc đều không biết nó sẽ đến đâu đi đâu và về đâu nữa.Định mệnh đem anh và em đến với nhau thật lạ kì ,nhóc có biết đôi lúc anh phải thét lên rằng !"TẠI SAO LẠI THẾ CHỨ ".Nhóc được sinh ra và lớn lên trong tình thương của gia đình ,của cha mẹ và tất cả mọi người.Tôi cũng thế thôi ,cũng lớn lên như thế.Nhưng anh khác nhóc 1 điều anh muốn sống bằng chính sức của mình.Anh và em gặp nhau vào cái ngày cách đây không xa lắm.Nếu nhớ chính xác hơn mình quen nhau được hơn 5 tháng phải không em.Chuyện tình chúng mình thật đẹp.Anh và nhóc luôn tay trong tay mọi lúc dù bộn bề công việc.Nhưng em số phận trớ trêu quá.Nó đay nghiến và nghiệt ngã vô cùng.Tại sao thế chứ?Em có biết giờ anh không lối thoát hay không ,những suy nghĩ không 1 lời giải.Anh phải làm gì đây.Làm gì chứ?.Mình yêu nhau có tội gì chứ?mình làm sai đều gì hả em ? tình yêu không có lỗi khi mà mọi người nhà em cho chúng mình khác xa nhau quá.Anh một đứa dân bác ,em cô gái miền tây.Em người đạo thiên chúa ,anh đạo phật..........Nhiều nhiều lắm nữa.Gia đình em buộc em ,nếu đến với anh em sẽ mất tất cả chỉ còn em và anh.Anh hiểu điều đó lắm.Anh muốn trả tự do cho em ,trả cho em tất cả để em có tình yêu từ gia đình ,sự chăm lo từ gia đình.Anh muốn thế lắm.Nhưng làm sao đây khi cả anh và em đều không muốn mất nhau dù chỉ 1 giây phút.Làm sao hả em?...........
khi mình yêu chẳng cần phải suy nghĩ
giờ mọi chuyện lỡ bở cả đôi đường
ôi số phận nghiệt ngã khiến đau thương
hai con đường giờ còn chỉ một lối.
yinyue
25-04-2008, 03:25 PM
Trời ơi sao lại phân biệt rõ ràng vậy nhỉ, hic Yinyue cũng là người bắc nè, người bắc thì sao??? Thật khó hiểu vẫn còn tình trạng này.
Chỉ tội hai người iêu nhau wa giờ mà nói chia tay cũng khó mà đến với nhau lại càng khó hơn. Khó cho cô gái, khó cho tương lai hai người. Khổ lắm, sống như vậy sẽ bị dằn vặt suốt cuộc đời là kẻ bất hiếu........
Nhưng Yinyue nghĩ bạn đã hiểu người đó như vậy thì hãy chia tay đi bạn ah. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Đau đó nhưng rồi sẽ qua nếu sự chia tay này khiến cho người ấy và gia đình vui vẻ bên nhau. Bạn cũng mong điều đó mà, gia đình là tất cả.
angle blue
25-04-2008, 05:45 PM
Bik nói sao nhỉ, bạn nói nhìu về cảm xúc của bạn mà ko nói j về cô ấy cả. Rằng cô ấy yêu bạn nhiều như thế nào. Nếu 2 bạn có lòng tin thì mình tin rằng 2 bạn sẽ vượt wa những khó khăn thử thách ấy.
Trong tình yêu nào cũng có thử thách mà, vượt wa nó, bạn sẽ thấy.
yinyue
25-04-2008, 10:58 PM
Định mệnh hay là số mệnh.????
Chắc là định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi bạn ah, hãy chấp nhận nó và có quyết định đúng đắn nhá........
nh0ckut3_dra
26-04-2008, 12:58 AM
Cuộc đời nhìu lúc thật bất công. Bạn và ngừi ta iu nhau za thỳ đừng vỳ những lý do đóa mà chja tay nha.
vianhmuonyeuem2
27-04-2008, 10:00 PM
Giờ thì đúng là mình mất nhau.Mất nhau vì anh điên khùng quá.Vì anh mà em.Em đã cố trở lại với anh ,em đã cho anh cơ hội mà anh không biết giữ.Chiều chủ nhật em rủ anh đi chơi để mình chấp nhận sự thật do số phận.Nhưng nỗi đau những ngày qua đã khiến anh chìm trong cơn say.Anh đã tự đánh mất nó chứ không phải ai khác.Sáng nay anh hứa anh sẽ để em tự do ,để em yên lòng.Không gọi điện ,không nhắn tin.Không gì cả nhưng anh không làm được em à.Anh sin lỗi nhưng anh không thể làm được.Anh thấy đau trong người.Đau quá mà em.Có lẽ em khóc suốt một đêm qua chỉ vì anh buông một câu độc ác "trước khi đến với anh em cũng còn gì đâu " và để em phải thét lên " em hận tất cả đàn ông " em à.Anh không cố ý mà.Giờ em không cho anh cơ hội gì cả.Anh sẽ cố gắng để làm được tất cả.Anh sẽ cố mà em.Dù cuộc sống có thế nào chăng nữa anh vẫn chờ ngày em quay lại bên anmh /
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.