Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc mong manh
ngốcyêu
25-04-2008, 02:43 PM
Em cứ ngỡ rằng hạnh phúc đang mỉm cười với em thì nào ngờ giờ đây xung quang em đầy đau khổ.25/5/2008 nó cũng bình thường như bao ngày khác nhưng giờ đây đối với em thì lại khác nó thật sự đau khổ.A, mình đã vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau thế mà giờ đây chỉ vì chuyện không đâu mà chúng ta nói lời chia tay , em đã khóc rất nhiều nhưng vì tính ngang bướng trong em ko thể nói lời xin lỗi với anh và anh cũng thế.Trước đây chỉ vì gia đình em ngăn cấm 2 đứa mình đến với nhau mà chúng ta đã 1lần chia tay lúc đó em cứ ngỡ rằng mình có thể quên anh nhưng thời gian trôi qua em mới nhận ra rằng tình cảm mà em dành cho anh quá lớn , em mới nhận ra e rất yêu anh.E đã giấu gia đình em và mọi người để đến với anh.Thời gian ở bên anh em thực sự hạnh phúc , những tình cảm ấm áp mà anh dành cho em ngọt ngào biết bao.E còn nhớ những lần mình cãi nhau rồi giận nhau anh luôn là ngưòi làm lành trước , có những lần em tưởng như rằng chúng ta sẽ mất nhau thực sự nhưng rồi mọi chuyện lại qua đi như chưa từng có chuyện gì sảy ra vậy.Thế mà giờ đây chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà chúng ta nói lời chia tay ,đau khổ quá anh ah. E chưa bao giừo nghĩ tình yêu của chúng ta lại mất một cách dễ dàng thế.Bây giờ em mới thấy hạnh phúc thật mong manh như làn khói biếc khó cầm và dễ mất.............................E đã mất anh thật rùi
Tháng Tư
25-04-2008, 03:05 PM
đôi lúc ko nghĩ là nó xảy ra thì nó lại xảy ra
ko có gỉ lả mãi mại đâu bạn
chỉ có tương lai phía trc đang cần bạn đấy
cố lên nhé
yinyue
25-04-2008, 03:47 PM
Cơn gió: Có ai biết cơn gió như thế nào không?? HÌnh dáng như thế nào??? Có ai cầm, nắm được gió không??? Chắc chẳng ai trả lời được cũng như trả lời câu hỏi về tình iêu.
Hạnh phúc thật sự đây nhưng mong manh như cơn gió thoảng qua, như một làn sương mờ ảo, như một lán khói biếc mong manh mà khó có thể nắm giữ được.
Cái gì đã ko nắm giữ được là vốn dĩ nó sẽ ko thuộc về mình, hãy để nó ra đi, ra đi là giải pháp tốt để cả hai cùng tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc thật sự.
fairyvox
25-04-2008, 05:33 PM
yinyue.............sao noi chuyen nghe có ý nghĩa thiet..............dug gòi... cơn gió làm ta mát mẻ, êm ả,,,,,,,,nhưg khi ra đi thì cho nó đi luôn đi níu làm j.........vì bản chất nó là cơn gió mà thôi..........ko đi lúc này thì cũng đi vào lúc khác, hog som thì muôn...
angle blue
25-04-2008, 05:37 PM
đọc khúc đầu, thấy giông giống chuyện của mình. Mình nghĩ là bạn giống mình, hok bik có phải vậy hok nữa.
Tình yêu mau đến thì cũng sẽ mau đi mà thôi. Bik là cả 2 còn yêu nhau đó, còn rất yêu nữa là khác, nhưng vẫn phải chia tay. Lỗi do ai nhỉ??
Chẳng do ai cả, tình yêu mất đi cả 2 đều buồn. Trong cs sau này của cả 2 sẽ ko còn tồn tại hình bóng của nhau nữa.
Thôi thì coi nhau như bạn, chúc sớm tìm dc hạnh phúc đích thực.
yinyue
25-04-2008, 09:24 PM
Không phải là sau này sẽ ko còn hình bóng của nhau nữa mà vẫn còn dư âm của nó, chỉ có điều là ít hay nhiều mà thui. Chứ còn vẫn nhớ về nhau đấy angle blue ah.
Khi chia tay nhau thì có thể chẳng do lỗi của ai hết mà cũng có thể là lỗi của một trong hai. Hoặc một trong hai muốn ra đi để tìm hạnh phúc khác cho riêng mình.
Khi iêu chẳng có lý do gì để nói rằng: Ừ anh (em) yêu em (anh) là vì......
Nhưng khi chia tay mà để có thể chia tay nhau thì có hàng trăm hàng vạn lý do có thể liệt kê ra,.........
Thậm chí còn nói xấu về nhau cho người khác biết và còn tồi tệ hơn.....
Tình iêu........đau đầu.......
nh0ckut3_dra
25-04-2008, 09:39 PM
Bạn đừng bùn wa' ná. Dù sau thỳ cũng đã chia tay Nh0k hok bjk 2 ngừi kòn way lại vứi nhau hok. Nhưng ùi bạn sẽ kóa hạnh phúc mà.
yinyue
25-04-2008, 10:38 PM
NH0k chia tay chồng roài ah??? Hồi nèo vậy??? Hãy tìm hạnh phúc cho mình nha nhok đừng kóa buồn nhá.......hihi :D chia tay rồi thì thui hẻm kóa gì để buồn hết......vì trái đất vẫn cứ quay mà......
tro ve que cu
26-04-2008, 12:47 AM
Giống chuyện của tui quá. Nhưng tui được may mắn và hạnh phúc hơn bạn là tình yêu của chúng tui đã quay trở lại chứ ko chia ly như chuyện của bạn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.