PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vấn đề đạo fic trong thế giới online



kokubu karin
25-04-2008, 03:19 AM
(Mong mod đừng del bài nha. Vì việc này liên quan đến thế giới viết trên mạng)



Bạn có bao giờ nghe việc fic mình viết bị lấy không xin phép, đòi tác quyền còn bị ban nick, del topic chưa? Sau đó trang chủ của mình cũng bị cái nơi chứa dân đạo hack luôn, đã bao giờ thấy chưa?



Những cư dân trên mạng nếu từng đọc fic thì chắc chắn đã nghe qua Legend of Porasitus (Lop) của Kẻ lãng du (Miên Miên, Halcyon), mới đây Du phát hiện một bạn post fic không đề tên tác giả, không ghi nguồn tại website : http://buonchuyen.vn/forum/index.php? (gọi tắt BC) nên vào lập topic đòi tác quyền thì bị admin xoá topic và ban luôn nick.

Lúc đó mới biết cái người post fic đó chính là admin. Du tiếp tục reg nick mới và đòi lại tác quyền, cùng thời gian có vào vnfiction.com (WS) tâm sự vụ việc. Mem của WS bất bình nên qua thì bị ban nick hàng loạt, cũng như ngay hôm sau WS đã bị hack.

Để biết thêm chi tiết, các bạn vào đây:
http://ficland.info/showthread.php?t=1180&page=2 (http://ficland.info/showpost.php?p=11285&postcount=23) (bài số 23)
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=26569
http://accvietnam.vn/diendan/chu-de/72728/...htmx?st=40& (http://accvietnam.vn/diendan/chu-de/72728/xem.htmx?st=40&)
http://hpfo.net/forum/showthread.php?t=18001
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=37146

Các bạn nghĩ sao về việc ăn cắp chất xám này?

ShiningSakhalin
25-04-2008, 03:23 AM
Blog của em cũng có phản ảnh đây, cho phép em pót ủng hộ nhá ^^
http://my.opera.com/ShiningSakhalin/blog/2008/04/25/t

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 03:46 AM
thực ra đã post bài lên mạng thì phải chấp nhận vậy thôi ! thay vì bực tức thì hãy vui lên vì điều đó chứng tỏ giá trị tác phẩm của mình...còn nếu bạn ham hố cái tên tác giả vì một lí do nào khác thì mình chịu ^^!

ShiningSakhalin
25-04-2008, 03:52 AM
oct nói thế thì Shin xin giải thích thế này :

Oct luyện 1 con lêvl thật cao trong game nào đó, diện đồ thật đẹp. thật nhiều tiền .... sao nhiêu công sức Oct bỏ ra
đùng 1 cái bị hack, bị lấy đi
người hack bảo : Chịu đi, trên mạng là của trời cho .....
Oct sẽ nghĩ thế nào ?

Để viết ra 1 fic là điều ko hề dễ chút nào. Oct phải suy nghĩ, bõ hết tâm tư vào đó. Nó được tạo ra như 1 đứa con tinh thần của mình. Giờ đứa con đó bị mất cắp, bị mạo nhận ..... bị xâu xé, mình có đau đớn không ??

Bản quyền hết sức quan trọng, tuy không được pháp luật bảo vệ, nhưng ít ra cũng được NHỮNG NGƯỜI TỐT TRÊN MẠNG ủng hộ !

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 04:18 AM
sak yêu quí ^^! nếu sợ đứa con tinh thần của mình gặp phải những tai hoạ như trên chi bằng giữ nó trong nhà thôi :)) đừng cho nó ra đường nữa ! hoặc đăng kí bản quyền đi :))
thế giới mạng là thế giới ảo hoặc tốt đẹp hơn là thế giới của tinh thần , những gì thuộc về tinh thần thì không của riêng ai cả . còn nếu thích nó là của riêng mình cơ , người ta đọc nó là phải biết đên tên mình cơ , thì mang đăng báo đi , điền cái tên ở dưới , vừa được tiếng vừa được miếng có phải tốt không?

ShiningSakhalin
25-04-2008, 04:25 AM
vâng, fic LoP đã đc đăng ký bản quyền nhưng ko tránh khỏi

tienu
25-04-2008, 04:57 AM
Shin à, chưa biết rõ mọi chuyện thì chưa nói đc gì đâu!!! ^^

Nghe từ 1 phía dễ phán đoán sai lắm!!!

tocduoiga
25-04-2008, 06:02 AM
Đạo fic trên mạng không phải là một vấn đề mới, mà đó là chuyện của muôn thuở. Dưới cái nhìn của một người viết fic <errr, tôi cũng chỉ mới quay lại viết sau gần 3 năm nghỉ hưu thôi ^^> tôi kịch liệt phản đối chuyện này. Còn nhớ vụ My Love của magicolove bị đạo sang diễn đàn Tình Yêu Trai Việt<TYTV> cách đây hơn 4 năm đã gây phẫn nộ trong lòng rất nhiều người đọc, và tất cả fan của My Love đều kéo sang TYTV để làm cho ra lẽ chuyện này. Kết quả, magicolove đã mất lòng tin về việc bản quyền fic trên mạng cho nên đã biến mất tăm luôn, để lại My Love không hồi kết. Giờ nghĩ lại, tôi còn thấy bực mình. Làm như vậy là không công bằng với cả người viết lẫn fan hâm mộ chút nào.

Những người đã và đang viết fic trên mạng không phải vì họ muốn được tôn vinh như một nhà văn thành mà xã hội biết đến. Họ viết chỉ vì lòng đam mê và nhiệt huyết của mình. Bạn có quyền yêu thích những fic đó, nhưng ăn cắp nó và đặt dưới tên của mình là một việc làm xấu xa. Nếu yêu thích fic đó, bạn cũng nên tôn trọng tác giả, người viết ra nó.

Tôi đứng về phe chống đối những tên trộm fic vì tôi là một người viết fic. Mặc dù tôi viết chẳng ra làm sao cả, và cho tới thời điểm này thì chỉ có X - Press là bị đạo hơi bị nhiều thôi, còn Quán Trà thì thỉnh thoảng, nhưng mỗi lần nhìn thấy fic mình viết ra được kí tên một người khác, tôi cảm thấy rất khó chịu. Trường hợp của bạn Kẻ Lãng Du, tôi đã đọc qua chi tiết bên fictionland và không còn gì để nói hết. Những người như vậy tự cho mình là người có kiến thức, lập web cho mọi người giao lưu, nhưng kì thực lại vô cùng lỗ mãng. Tôi sẽ thử kiểm tra lại tất cả các fic của mình xem có cái nào bên đó không, và tôi không cho phép bất cứ fic nào của mình post bên diễn đàn buôn chuyện đó hết. Một tên admin mặt dày nhố nhăn!

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 06:17 AM
:)) ban tocduoiga lâu lâu mới gặp nhỉ :^^!

tocduoiga
25-04-2008, 06:24 AM
Bạn...biết tôi sao? Bạn là ai?

TLH
25-04-2008, 06:31 AM
Xin lỗi cho hỏi câu hơi ngu: fic là viết tắt của chữ gì thế??? http://img337.imageshack.us/img337/2305/surrenderqv4.gif

kokubu karin
25-04-2008, 06:43 AM
sak yêu quí ^^! nếu sợ đứa con tinh thần của mình gặp phải những tai hoạ như trên chi bằng giữ nó trong nhà thôi :)) đừng cho nó ra đường nữa ! hoặc đăng kí bản quyền đi :))
thế giới mạng là thế giới ảo hoặc tốt đẹp hơn là thế giới của tinh thần , những gì thuộc về tinh thần thì không của riêng ai cả . còn nếu thích nó là của riêng mình cơ , người ta đọc nó là phải biết đên tên mình cơ , thì mang đăng báo đi , điền cái tên ở dưới , vừa được tiếng vừa được miếng có phải tốt không?
Fic trên mạng cũng có bản quyền đó bạn



LUẬT
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Điểm k khoản 1 điều 25 Luật sở hữu trí tuệ. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:

k)Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Sử dụng riêng là để mình mình đọc, nhưng những bạn post fic không xin phép đã chọn chế độ public khi post vào blog hoặc post trực tiếp lên forum, nghĩa là phát tán rộng rãi. Mà dù blog set chế độ cho friend view thì vẫn là vi phạm bản quyền.

Theo điều 28, Hành vi xâm phạm quyền tác giả của Luật sở hữu trí tuệ:

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Hành vi post truyện không xin phép đã vi phạm 3 điều trên.

Tớ chờ fic bạn OctOber.snOwfall viết bị đạo, hoặc post không đề tên tác giả, không ghi nguồn ^^ Xem lúc đó bạn có tâm trạng gì, ha!

lừa_đảo_tiểu_thư
25-04-2008, 06:47 AM
nhiều khi đọc những truyện bị post trộm và người post không post hết làm đọc rất bực mình và muốn tìm đọc tác phẩm đó mà không biết tác giả thực của nó là ai để tìm rất chán.

p/s :ss viết xong A12 chưa?

tocduoiga
25-04-2008, 06:47 AM
To TLH : fic là viết tắc cùa fiction <tiểu thuyết> ^^ Những người viết và người đọc thường gọi fic thay vì fiction, một cách gọi ngắn ấy mà.

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 06:48 AM
Bạn...biết tôi sao? Bạn là ai?

^^! hỏi câu khó trả lời quá......................................


Fic trên mạng cũng có bản quyền đó bạn



Tớ chờ fic bạn OctOber.snOwfall viết bị đạo, hoặc post không đề tên tác giả, không ghi nguồn ^^ Xem lúc đó bạn có tâm trạng gì, ha!

không hi vọng gì lắm ! truyện tui viết dở òm có gì mà đạo.............. :D

kokubu karin
25-04-2008, 07:05 AM
p/s :ss viết xong A12 chưa?
em qua link này đọc tiếp nè: http://ficland.info/showthread.php?t=148


không hi vọng gì lắm ! truyện tui viết dở òm có gì mà đạo..............
Tớ cũng nghĩ vậy ^^
Và, nếu bị đạo, bạn vẫn vui vẻ nói "đạo thoải mái, vì nếu tui nghĩ fic dở òm của tui mà cũng có đứa đạo thì tui đã giữ trong nhà rồi. Đạo đi, đạo xong rồi quay ra nói tui là đứa đạo chính fic tui viết cũng được. Vô tư!!! Vấn đề bản quyền với tui có là gì đâu. Tui viết xong fic, ai nhận là của mình cũng được hết. Thoải mái đi!!! '' à bạn ????


@All: karin lập topic không để tranh cãi. Mà chỉ muốn những người có chung niềm đam mê/sở thích thảo luận vế đề đạo fic/post fic không ghi tên tác giả và đổi luôn cả tên fic thôi.




.

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 07:23 AM
em qua link này đọc tiếp nè: http://ficland.info/showthread.php?t=148


Tớ cũng nghĩ vậy ^^
Và, nếu bị đạo, bạn vẫn vui vẻ nói "đạo thoải mái, vì nếu tui nghĩ fic dở òm của tui mà cũng có đứa đạo thì tui đã giữ trong nhà rồi. Đạo đi, đạo xong rồi quay ra nói tui là đứa đạo chính fic tui viết cũng được. Vô tư!!! Vấn đề bản quyền với tui có là gì đâu. Tui viết xong fic, ai nhận là của mình cũng được hết. Thoải mái đi!!! '' à bạn ????


@All: karin lập topic không để tranh cãi. Mà chỉ muốn những người có chung niềm đam mê/sở thích thảo luận vế đề đạo fic/post fic không ghi tên tác giả và đổi luôn cả tên fic thôi.




.
ha ha ha... ^^! không hiểu đoạn in nghiêng của bạn karin cho lắm nhưng với tui đúng là bản quyền mạng chẳng có ý nghĩa gì . tui viết fic và post lên diễn đàn chỉ để coi những nhận xét của mọi người , hay , dở , ý nghĩa hoặc không . có người post hộ qua diễn đàn khác , cám ơn ^^! tui viết là để tiêu khiển chứ không phải viết để người khác biết đến mình .đạo fic tất nhiên là xấu , là không tốt , nhưng các bạn chỉ bực tức mà không nghĩ xem lí do vì đâu hay ít nhất cũng hiểu rằng có một người thấy được fic của mình là hay , là ý nghĩa đủ để họ phải đạo. trong cái thế giới này bạn chỉ là một cái nick thôi ! và bạn muốn người ta thích cái nick hay fic của mình?

kokubu karin
25-04-2008, 07:46 AM
ha ha ha... ^^! không hiểu đoạn in nghiêng của bạn karin cho lắm nhưng với tui đúng là bản quyền mạng chẳng có ý nghĩa gì . tui viết fic và post lên diễn đàn chỉ để coi những nhận xét của mọi người , hay , dở , ý nghĩa hoặc không . có người post hộ qua diễn đàn khác , cám ơn ^^! tui viết là để tiêu khiển chứ không phải viết để người khác biết đến mình .đạo fic tất nhiên là xấu , là không tốt , nhưng các bạn chỉ bực tức mà không nghĩ xem lí do vì đâu hay ít nhất cũng hiểu rằng có một người thấy được fic của mình là hay , là ý nghĩa đủ để họ phải đạo. trong cái thế giới này bạn chỉ là một cái nick thôi ! và bạn muốn người ta thích cái nick hay fic của mình?
Tôi sẽ vui khi họ thích cả nick, fic và con người tôi. Vì vậy, tôi càng muốn những người thích fic tôi tôn trọng thành quả lao động do tôi bỏ ra (viết fic). OctOber.snOwfall không cần sự tôn trọng đó từ người đọc, thì đó là việc của OctOber.snOwfall ^^ (Bạn thử viết LoP trong 5 năm với 150 chương đi, may ra bạn sẽ hiểu được chút xíu, ha)


Chúng ta nhường topic để các tác giả khác vào cùng thảo luận!






(Tôi và bạn không cùng chí hướng. Mà tôi dạo này biếng tranh luận với người không đáng lắm ^^!)

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 08:07 AM
Chúng ta nhường topic để các tác giả khác vào cùng thảo luận!






(Tôi và bạn không cùng chí hướng. Mà tôi dạo này biếng tranh luận với người không đáng lắm ^^!)

tui cũng nghĩ vậy đấy....................^^! mất thời gian tranh luận vấn đề mình không quan tâm há chẳng buồn cười sao?

mưa_buồn
25-04-2008, 01:27 PM
nói chung tui hok thik fanfic...:rain:..cứ nghĩ người ta sửa đổi nv mà mình dày công sáng tạo ra tui cũng chịu hok nổi...:rain:....

Phiêu
25-04-2008, 01:51 PM
Thứ nhất, tôi xin nói, tôi là Kẻ lãng du, tác giả Legend of Porasitus, fic đang được đề cập trong câu chuyện này.

Thứ hai, cảm ơn Karin đã lập topic và mọi người đã tham gia cho ý kiến.

Thứ ba, trả lời bạn ngay phía trên, tác phẩm của tôi không phải fanfic. Tuy vậy, về vấn đề fanfic, nó rất khác với đạo fic, trước khi hiểu rõ nó, bạn có lẽ đã có cái nhìn phiến diện về nó.

Cuối cùng, tôi hi vọng mọi chuyện ngừng ở đây.

Vâng, ý tôi là, các bạn vẫn có thể vui vẻ tiếp tục trao đổi về tác quyền văn học mạng nhưng xin đừng đem tác phẩm của tôi và vụ việc liên quan vừa qua ra để bàn luận thêm nữa. Tôi và những người có liên quan đã quá mệt mỏi và mong muốn duy nhất hiện giờ là mọi chuyện lắng xuống , mọi thứ trở lại bình thường.

Chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc những lời này.

Nhân đây cũng chính thức gửi lời đến Shining Sakhalin : Như chị đã nói với em hôm qua ở YM, giờ chị xin mạn phép lập lại, chị đề nghị em ngừng việc tuyên truyền chuyện này tại đây ở mọi nơi mà em đã thông báo nó. Cảm ơn em.


---<Kẻ lãng du>---

Phiêu
25-04-2008, 02:44 PM
@Tumi : Tôi rất hiểu, thực sự rất hiểu. Tuy nhiên, không phải chỉ LoP bị đạo vì thế không nhất nhất phải lấy nó ra làm ví dụ. Tôi chính thức yêu cầu ngừng việc dùng LoP và vụ việc liên quan vừa qua đến nó làm ví dụ cho topic này. Hi vọng yêu cầu ấy được tôn trọng và tôi tin mọi người đều sẽ tôn trọng quyết định đó.

Còn về WS, Kea cũng đã có lời ngừng vụ việc tại đây . Ngoài ra, tôi đã trao đổi và Kea cũng chính thức từ chối việc sử dụng WS làm ví dụ cho việc yêu cầu tác quyền . Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe.

ShiningSakhalin
25-04-2008, 05:29 PM
@Phiêu: m đã ngừng từ lúc sis đề nghị rồi ấy chứ =.='

tocduoiga
25-04-2008, 05:42 PM
Là một người viết truyện, tôi nghĩ chuyện đạo fic căn bản là không chấp nhận được. Như tôi đã nói, nếu yêu thích fic thì cũng nên tôn trọng tác giả. Tôi phản đối những tên đi ăn trộm ý tưởng của người khác. Không có hành động nào xấu xa và đáng xấu hổ như đi ăn trộm.

To Phiêu : Tôi biết bạn đã chịu khá nhiều áp lực sau vụ vừa rồi và tôi cũng rất thông cảm với những gì bạn đang phải đối mặt. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi lại đang khơi dậy thêm một sự bất mãn khác về chuyện đạo fic khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi, những người viết fic hiện nay chỉ đang lấy chuyện của bạn ra làm một ví dụ trong hàng ngàn những vụ việc tương tự khác về fiction bị đánh cắp. Đây cũng là lúc giới viết truyện online nên nhìn nhận lại cái sai của mình, nếu bản thân là một tên chuyên đi đánh cắp bản quyền của người khác. Viết không phải chỉ đề nổi tiếng. Tôi không viết truyện vì mục đích đó. Tôi viết chỉ để thư giãn. Tôi đã tùng nói là tôi hoan nghênh tất cả mọi người đọc fic của tôi và chia sẻ với những người khác. Tôi vui vì có người thích những gì mình viết ra, nhưng không phải là đánh cắp nó. Lần nữa, vô cùng xin lỗi nếu chúng tôi đã khiến cho bạn thêm buồn.

To Octorber : Tôi không biết bạn là ai. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì bạn biết tôi thôi. Tôi không nghĩ là người khác biết mình vì tôi cũng không phải nhân vật đình đám gì. Nhưng tôi không đứng về phía suy nghĩ của bạn. Tôi không ủng hộ chuyện đạo fic.

To tumi : Lại thêm một người có quen biết tôi nữa ^^ nhưng DAN là gì vậy? Chúng ta có thệt sự quen biết nhau không ta?

kokubu karin
25-04-2008, 05:43 PM
@Kẻ lãng du: karin sẽ ngừng việc lấy LoP để làm ví dụ cho việc đạo fic trên mạng. Topic này nếu tiếp tục thảo luận, hứa chắc không dùng LoP làm ví dụ. Karin cũng sẽ qua TFC xóa topic tương tự đi. Còn bài mở đầu topic tại đây, nếu Du không muốn LoP liên quan, karin sẽ edit.

sillyrain05
25-04-2008, 06:00 PM
cái rum này để post truyện mừ ???
sao lại đưa vấn đề nóng hổi như vậy vào đây mà bàn tán nhỉ
vấn đề này khá bức xúc nhưng mà biết làm sao
đã dấn thân vào thế giới mạng thì phải chịu thôi T_T

ShiningSakhalin
25-04-2008, 06:45 PM
thật sự chuyện này thuộc về thế giới fiction .... đưa qua đây chẳng có gì sai cả
nếu ko thì move đi đâu ?
1 nơi nào đó mà các mem TGLT chúng ta ko quan tâm à

ShiningSakhalin
25-04-2008, 07:16 PM
gì vậy chài
___________________________

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 09:45 PM
hình như cái đầu của các bạn có vấn đề ^^! nó có bị nóng quá không ? tôi không ủng hộ việc đạo fic ( như lời ai đó nói ) nhưng tôi cũng không thấy việc tác phẩm của mình bị đạo là một cái gì đó quá trầm trọng , không muốn nói ra nhưng tôi đã từng bị đạo rồi , một bài thơ nhỏ thôi trong chính diễn đàn này , chuyển box , đổi tên tác giả , đổi cảm xúc đi theo dù lời thơ y xì .với tôi người ta nhìn thấy được gì trong tác phẩm mình viết ra quan trong hơn nick đứng bên cạnh tác phẩm đó. và cũng xin đừng coi thường tôi , đừng nghĩ viết truyện dài như các bạn mới khó , tôi viết dở thật , nhưng các bạn cứ thử viết như tôi đi , e rằng cũng dở vậy thôi ... tôi cũng chẳng rảnh rỗi đi chống đối lại các bạn , nhưng cách nhìn của các bạn về 1 việc các bạn cho là xấu có vẻ phiến diện quá...

»‡«Mischio»‡«
25-04-2008, 09:57 PM
hình như cái đầu của các bạn có vấn đề ^^! nó có bị nóng quá không ? tôi không ủng hộ việc đạo fic ( như lời ai đó nói ) nhưng tôi cũng không thấy việc tác phẩm của mình bị đạo là một cái gì đó quá trầm trọng , không muốn nói ra nhưng tôi đã từng bị đạo rồi , một bài thơ nhỏ thôi trong chính diễn đàn này , chuyển box , đổi tên tác giả , đổi cảm xúc đi theo dù lời thơ y xì .với tôi người ta nhìn thấy được gì trong tác phẩm mình viết ra quan trong hơn nick đứng bên cạnh tác phẩm đó. và cũng xin đừng coi thường tôi , đừng nghĩ viết truyện dài như các bạn mới khó , tôi viết dở thật , nhưng các bạn cứ thử viết như tôi đi , e rằng cũng dở vậy thôi ... tôi cũng chẳng rảnh rỗi đi chống đối lại các bạn , nhưng cách nhìn của các bạn về 1 việc các bạn cho là xấu có vẻ phiến diện quá...

Bạn nên cẩn thận hơn khi lựa chọn những từ ngữ như vậy để phán xét người khác, bạn Oct ah.

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 10:10 PM
bạn nên bôi đen đến đoạn có dấu chấm hỏi , bạn tuyet à ! bạn cũng nên cẩn thận hơn khi đánh giá lời nói của người khác , ráng đọc cho hết và nghĩ xem ý của tôi là gì ! có trầm trọng như là bạn đang TƯỞNG hay không !

lừa_đảo_tiểu_thư
25-04-2008, 10:14 PM
theo tôi thì bạn october snowfall nói vậy không đúng lắm .mỗi một tác phẩm khi được người viết chăm chút kĩ càng và coi đó như đứa con tinh thần của mình thì khi bị đạo rất đau lòng .
những gì mình tốn bao công gây dựng lên mà tự dưng bị người khác cướp mất một cách không thương tiếc bạn có đau lòng không ?tôi nghĩ chắc chắn là có .nếu bạn nói không thì .....
còn nếu có thì bạn sẽ hiểu được tại sao các bạn bị đạo fic lại bất bình và bực tức tới vậy .
còn bạn nói là không ai quan tâm tới cái nick đi bên cạnh tác phẩm đó thì mình xin được nói thế này .bạn đã bao giờ đọc một tác phẩm hay nhưng không biết tác giả của tác phẩm đó và tới một ngày cái người đạo tác phẩm đó không thèm post tiếp phần tiếp theo của tác phẩm đó và bạn thì rất muốn đọc tiếp nhưng không biết ai là tác giả thật sự của tác phẩm đó để bạn tìm và đọc nốt chưa ?tôi đã bị rất nhiều lần rồi nên cảm thấy rất khó chịu về việc đó .

đây cũng chỉ là ý kiến của tôi và không bắt hay muốn bạn cũng phải có ý kiến như tôi nhưng mong bạn đọc và suy nghĩ cho các tác giả bị đạo tác phẩm .

Thân!

kokubu karin
25-04-2008, 10:15 PM
Chậc.

Topic thảo luận vấn đề : Vấn đề đạo fic trong thế giới online, các bạn đừng chuyển qua cãi nhau vấn đề không liên quan ^^!



@M: N xóa duy nhất 1 bài bên TFC, vì bên đó ko ai tham gia thảo luận.

ShiningSakhalin
25-04-2008, 10:22 PM
công sức mình bỏ ra để người khác ăn cắp
Oct lại bảo đó là "không nghiênm trọng .... "

thôi thì ý kiến mỗi người mỗi khác .....

nhưng tớ không thể không tránh khỏi việc thất vọng về Oct ........

gaubien812
25-04-2008, 10:40 PM
gấu nhớ là trong TGLT này cũng đã từng có 1 lần đề cập đến vấn đề này
lần đó là về việc life bị 1 mem bên baothyfc đạo bài
mà hok fải là chỉ có nguyên 1 fic, mà rất nhiều fic bị đạo.
đạo bài ~~> vấn đề muôn đời hok bao giờ hết
nhìn đứa con tinh thần của mình bị lấy đi ai mà chẳng xót chứ
nhưng vấn đề là mỗi ng` có 1 cách suy nghĩ khác nhau
thật hok hiểu tại sao lại có những ng` nhẫn tâm cướp đi thành quả của ng` khac như vậy
nhưng nói thật là gấu cũng hok đồng ý với Oct, nhưng nghĩ như nào là quyền của Oct
nếu Oct đã từng bị đạo, thì hỏi lúc đó, Oct thấy sao? có tức hok khi mà bao nhiêu công sức của mình lại bị cướp 1 cách trắng trợn như vậy? nếu như Oct coi đó là chuyện bình thường, thì chắc hẳn đó là do Oct hok có hứng thú với tác phẩm của mình, hay nói cách khác là Oct hok "yêu" nó nên mới thấy b`t`, thấy hok quan trọng.

gấu nghĩ sao thì nói vậy thôi.

ShiningSakhalin
25-04-2008, 10:44 PM
chắc Oct chưa trải qua nhỉ ..............

kokubu karin
25-04-2008, 10:48 PM
8h tối nay, ngày 26/4/2008 sẽ diễn ra buổi thảo luận ''Vấn đề đạo fic trong thế giới online'' tại shoutbox ở website: http://ficland.info. Nếu bạn là một người tôn trọng tác quyền, tôn trọng thành quả lao động của các fictioner/fanfictioner, hãy tham gia cùng chúng tôi.

tienu
25-04-2008, 10:49 PM
Chậc. (Bắt chước chị Karin :D)

Ý kiến của tớ về việc đạo fic?

Đạo fic có nhiều mức độ khác nhau:

- Mức 1: Quên ghi tên. Sẽ ko có vấn đề gì nếu con Nai Vàng ở đây tự nhận ra lỗi lầm của mình.

- Mức 2: Nhận là của mình.

- Mức 3: "Chế biến" lại toàn bộ câu truyện.

Tùy theo mức, mà cơn giận của tác giả nhân số đôi lên khác nhau, và việc tác giả xử lí, hay nhìn nhận về người post thế nào cũng khác nhau.

Việc đạo fic đồng ý và ko đồng ý với bạn OctOber.SnOwfall. Đạo fic (cấp độ 1) sẽ ko quá nghiêm trọng nếu 1 chữ Lòng Tự Trọng của nhà văn quá "chót vót". Ừ thì, đứa con tinh thần quý giá lắm!!! "Mẹ" của nó cũng cần phải biết đến chứ!!! Ừ thì thấy "con" đem rao chợ, dù hay dù dở, "mẹ" cũng xót "con" lắm chứ!!! Nhưng vì người khác ko nhìn nhận cặp đôi "Mẹ-con" này nghiêm trọng bằng những người trong cuộc nên cứ nhởn nhơ vô tư: "Hay hay thì post. Hâm mộ thì post."

Nghĩ đơn giản là thế, nhưng con "Nai vàng" ngơ ngác kia đâu biết nó Nghiêm-trọng thế nào. Ôi, lạy Chúa!!! "Nai vàng" đâu rảnh để viết truyện? Đâu đủ tài cán để viết truyện? Và cũng có thích viết Fic đâu mà bon với chả chen, cố hoàn thành đc 2 mục tiêu về vấn đề Thời Gian-Năng Lực để mà gắng "viết nên 1 cái gì đó". Việc ngày nay nhiều "Nai vàng" ngơ ngác kiểu này nhiều vô kể. Có trách cũng ko đc vì bản thân cái Box truyện ấy hiếm có "Nai vàng" nào thèm lảng vảng vào đọc kĩ Quy Định Post Truyện đâu? Mà Box thì chắc cũng "khô khan" hết cả, nhún vai cứ nghĩ Nó-ko-quan-trọng, thế hóa ra Nó thành Ko-quan-trọng thật.

Quá chán.

Người viết fic, trước khi post fic trên mạng, nên chuẩn bị tâm lí Bị-đạo '_' Fic hay, fic dở, Fic hầm bà lằng, Fic kiểu gì chả bị đạo? Mà nhà nước Việt Nam đã quy định hẳn bộ luật nào bảo vệ quyền cho những Tác Giả trên mạng như chúng ta đâu? Ngoài 1 vài dòng nho nhỏ về việc Bảo Vệ Chất Xám mà chị Karin đã post lên. Nhưng như thế, nói thẳng, vẫn ko đủ để cãi lại cái Mồm của Thiên Hạ.

Thật quá chán.

Người đạo Fic cũng tùy lương tâm thôi !!! Gặp "Nai vàng" còn đỡ, gặp phải "Sói Già" chắc khó lòng qua khỏi cú Shock tâm lí. Chậc. Khổ thế!!! Nói lí lẽ với những kẻ mang tính CON nhiều hơn là NGƯỜI khó lắm ai ơi!!! Vòng vo. Luẩn Quẩn. Nói mãi cũng công cốc. Ngậm tăm thì thấy tưng tức cái tác phẩm của mình bị đem "Xào nấu" cách dã man kia. Biết làm gì đây? Nổi dậy? Kháng chiến? Ôi, mầm mống vạn sự rắc rối.

Bởi vậy mới nói, Tác giả viết fic đăng lên mạng chí ít cũng phải Thần Kinh Thép trở lên. Thần Kinh Thép để bình tĩnh trước "Sói", Thần Kinh thép để lạnh mặt, ko để lộ cơn Thịnh Nộ tận đáy lòng kia kẻo Sói lại vịn vào đấy mà nói hành nói tỏi, nói mắm nói muối. Đã là "Sói" thì ghê lắm. Ko nể mặt, cũng chẳng việc gì phải nhiều lời. Khinh thì vẫn khinh. Khi chiến tranh giữa những kẻ Tự Trọng quá cao và những kẻ chẳng tí tẹo gì Tự Trọng, kết quả cũng chẳng đi đc xa.

Bất công. Bất công lắm!!!

Nói nhiều cũng vậy. Nói ít cũng vậy. Rốt cục chuyện Đạo Fic bây giờ nằm chình ình trong list "Những sự thật hiển nhiên", như Trái đất xoay quanh Mặt Trời, như Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất. Làm gì bây giờ? Mạng triền miên, mạng bao la, có làm, có dẹp Cỏ dại thì chắc gì dẹp đc hết?

Sự thật phũ phàng.

Họa may...

Thân.

gaubien812
25-04-2008, 10:51 PM
có nhầm hok Shin?
ở trên, Oct nói là Oct đã từng bị đạo rồi đó, và trong chính diễn đàn này

ShiningSakhalin
25-04-2008, 10:55 PM
Sói mà theo bầy thì còn ghê hơn ......
sis nên chêm vào ý đó cho comment của mình ^^

»‡«Mischio»‡«
25-04-2008, 11:04 PM
Đã đọc thấy rồi còn gì, bạn Oct ấy, bạn ấy nghĩ thoáng hơn nhiều người chúng ta.

gaubien812
25-04-2008, 11:11 PM
gấu nghĩ là ai cũng muốn mình có thể nghĩ thoáng, nhưng vấn đề là hok fải cái gì cũng thoáng được

ShiningSakhalin
25-04-2008, 11:24 PM
^^
thui đc rùi
đừng chuyển mục tiêu sang Oct nữa ....

_Luvin Yesterday_
25-04-2008, 11:30 PM
cám ơn sak nhưng cứ tiếp tục đi ! coi người khác phê phán mình cũng là một thú tiêu khiển đó chứ ^^!

trước giờ đọc truyện chẳng mấy khi nhớ tên tác giả , thậm trí không cả lời ngỏ , không cả lời bình của những nhà phê bình đầu truyện . mở một cuốn truyện ra là chỉ đọc truyện mà thôi . vì mình luôn suy nghĩ rằng . dù trong thế giới ảo , hay ngoài đời thực , những tác phẩm văn học vĩ đại luôn mang theo nó giá trị nhân văn , giá trị tinh thần lớn lao , nó là giá trị kết tinh của cả loài người dưới ngòi bút của một người , trước kia nhiều người đã nói thế và bây giờ mình cũng nhắc lại như thế , nhân loại là mực còn tác giả là ngòi bút , ngòi bút thì vô danh . đọc một tác phẩm mình không nghĩ đó là thành quả của riêng tác giả , nó là giá trị sống của hàng tỉ con người .nếu hiện tại không có ai ghi nó ra thì sẽ có trong tương lại , đó là điều tất nhiên.
đôi khi đọc một cuốn tiểu thuyết , chợt nhận ra những suy nghĩ mình có lâu nay đã là của 100 năm trước rồi , càng tin hơn vào niềm tin của mình , vui không phải vì cả nhân loại biết tên tuổi của mình , vui vì tác phẩm của mình mang ý nghĩa bao trùm nhân loại . mình luôn mơ ước có được niềm vui như thế .

khi đọc những dòng bức xúc của những người bị đạo truyện , hay những người sợ mình sẽ bị đạo truyện , thấy thật nực cười ... nhỏ nhen , ich kỉ , và thiển cận ( mở ngoặc nói thêm , có lẽ nhiều lúc mình dùng từ quá tối nghĩa khiến người ta không thể hiểu chính xác ý mà mình định nói , thiển cận ở đây chỉ trong một phạm vi rất nhỏ thôi - hãy nghĩ là như vậy )

hãy lấy một ví dụ nhé ! kinh phật , ai đọc cũng sẽ nghĩ là những lời phật nói ra để răn đe con người ... nhưng thật sự là thế nào ? phải chăng có một ông trời ơi đất hỡi nào đó bỏ cả đời để viết ra rồi mang đi truyền bá . tên ông ta , xuất sứ , cuộc đời ? ai biết ? nhưng kinh phật nằm trong tâm của hàng triệu triệu con người .

lâu rồi không dùng cái đầu để viết luận , không thấy còn logic gì nữa . nhưng có những chuyện không nói đôi ba câu thì sẽ quên mất . mà mình không muốn quên .

còn nhiều điều có thể nói , nhưng có lẽ người ta đã nói hết rồi , bao nhiêu topic tranh luận trên các diễn đàn mà . mình chỉ nói những gì mà mình nghĩ người ta có thể không nói đến mà thôi .
chỉ có vậy thôi .

lừa_đảo_tiểu_thư
25-04-2008, 11:42 PM
khi đọc những dòng bức xúc của những người bị đạo truyện , hay những người sợ mình sẽ bị đạo truyện , thấy thật nực cười ... nhỏ nhen , ich kỉ , và thiển cận ( mở ngoặc nói thêm , có lẽ nhiều lúc mình dùng từ quá tối nghĩa khiến người ta không thể hiểu chính xác ý mà mình định nói , thiển cận ở đây chỉ trong một phạm vi rất nhỏ thôi - hãy nghĩ là như vậy )

hãy lấy một ví dụ nhé ! kinh phật , ai đọc cũng sẽ nghĩ là những lời phật nói ra để răn đe con người ... nhưng thật sự là thế nào ? phải chăng có một ông trời ơi đất hỡi nào đó bỏ cả đời để viết ra rồi mang đi truyền bá . tên ông ta , xuất sứ , cuộc đời ? ai biết ? nhưng kinh phật nằm trong tâm của hàng triệu triệu con người .


theo như những gì oc viết thì có lẽ là khi viết và in ấn các tác phẩm thì có lẽ chúng ta không nên ghi rằng tác phẩm đó là của ai ư ?và theo như ví dụ oc đưa ra thì có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi chẳng ai biết những nhà văn nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch ,Hermingway và nhiều người khác đã để lại những tác phẩm tuyệt vời cho chúng ta đọc là ai nếu như chúng ta không đề tên tác giả của tác phẩm đó và ai ai cũng có thể nhận rằng đó là tác phẩm của mình .

banh_xe_lang_du
26-04-2008, 02:37 AM
Oct nói thế là bậy, không thể chấp nhận được. Tôi hỏi bạn : Nếu như truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Lão Hạc của Nam Cao,... bị một ai đó đem ra in thành 1 bản khác, thay đổi tên truyện và ghi tên tác giả là mình thì hỏi thử có ai chấp nhận được không? Nếu nói như bạn thì người ta có quyền lấy Chuông nguyện hồn ai, Không gia đình, Trà hoa nữ,... làm tác phẩm của mình sao?
Ừ thì tác phẩm văn chương là kết tinh của nhân loại, nhưng nếu không có các nhà văn thì liệu có các tác phẩm văn chương đó không? Việc nêu tên rõ ràng tác giả của từng tác phẩm không phải để tác giả đó được nổi tiếng mà để mọi người biết được ai là người đã đổ mồ hôi, thời gian, công sức để hoàn thành tác phẩm đó và để người tác giả đó có được sự đền bù xứng đáng, cho dù đó chỉ là 1 việc cỏn con là mọi người biết đến mình.
Nói chung thì chúng ta cũng không nên công kích Oct về việc nếu fic của Oct bị đạo thì Oct sẽ nghĩ như thế nào nữa vì hình như chức năng "nổi dậy chống áp bức bóc lột" của Oct đã bị tê liệt rồi.

gaubien812
26-04-2008, 02:46 AM
hok còn gì để nói, và cũng hok bik nói gì hơn
nhưng luôn luôn fản đối việc đạo fic
ủng hộ những ai len tiếng khi đứa con tinh thần của mình bị đánh cắp

tocduoiga
26-04-2008, 02:54 AM
Mỗi người có một nhận định khác nhau. Theo như những gì tôi đọc được từ đầu đến giờ thì bạn Octorber đang đứng về phía có cái nhìn khác chủ quan về giới văn viết trên mạng, cho rằng việc đạo fic cũng không có gì lớn lao. Một mặt khác, những người còn lại, trong đó có một số đang là tác giả viết truyện thì lại hết bất bình về việc fic viết ra bị đánh cắp. Hiện nay thì tranh cãi đang diễn ra khá gay gắt giữa hai bên. Cho phép tôi được nói vài lời, hy vọng có thể làm dịu bớt tình hình.

Đầu tiên, bạn Octorber, cho phép tôi được gọi tắt tên bạn như thế nếu bạn không phiền. Bạn Octorber, cũng với cương vị là một người viết và từng là nạn nhân của việc fic bị đạo, bạn đã có một cái nhìn chủ quan về vấn đề này và cho rằng đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Bạn nghĩ fiction trên mạng thì phải chấp nhận luật này. Vì bản thân internet đã không có luật ngăn cấm nào cả. Mọi người có quyền tự do muốn làm gì thì làm, cho nên một khi ai đó đã có ý post truyện lên mạng thì nên chấp nhận sự thực rằng một ngày nào đó, fic đó không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa, mà nó có lẽ sẽ về tay người khác. Bạn Octorber, lần nữa, hy vọng bạn không phiến vì tôi chỉ nói lên những gì mà tôi đang nghĩ. Tôi cho rằng tâm tư của người viết là thứ rất cao quý và fiction chính là linh hồn của họ. Thật vậy, fic thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mõi người, cho nên về cơ bản, không fic nào hoàn toàn giống fic nào cả. Những người viết truyện và trân trọng những gì mình viết ra đương nhiên sẽ vô cùng bất bình khi biết truyện mình viết bị đánh cắp, bị sửa đổi và được kí tên của một người khác. Và những fan hâm mộ cũng bức xúc vì câu chuyện và tác giả mình yêu thích bị sao chép và giả danh. Bạn Octorber, không ai ngăn cấm được cảm xúc của con người hết. Nếu họ đã không ngăn được sự chủ quan của bạn thì bạn có thể vui lòng đừng câu nệ sự khách quan của họ được không?

Về phần những người đang rất bự tức về vấn đề fiction bị đạo, tôi cũng là một người viết truyện, fic của tôi cũng thỉnh thoảng bị đạo và tôi hiểu cảm giác cũng như suy nghĩ của các bạn lúc này. Không phải là hiểu hoàn toàn, nhưng ít ra thì bụng tôi cũng sôi lên mỗi khi nghĩ đến chuyện fic mình bị mang đi vòng vòng qua các diễn đàn với một cái tên khác và một người viết khác. Không có luật nào trên mạng bảo vệ người viết truyện hết, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Cho nên, họ chỉ còn biết tự đầu tranh cho mình, và bên cạnh họ còn có các bạn, những fan hâm mộ luôn hết lòng vì họ giành lấy lẽ phài. Cám ơn nhiệt huyết của những người viết cũng như những người đọc.

Có một điều không biết có thể áp dụng với tất cả mọi người hay không. Tôi thật ra viết truyện chỉ để thư giản. Vì đầu óc tôi có quá nhiều thứ trong đó và tôi cần lấy nó ra, cho nên tôi mới viết. Và, tôi không muốn trở thành một người viết văn chuyên nghiệp, không muốn được nổi tiếng. Đó chính là lý do tôi lựa chọn thế giới internet. Tôi đơn giản chỉ muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình qua fiction với tất cả mọi người. Còn các bạn thì sao? Có suy nghĩ giống như tôi hay không? Tôi muốn mọi người cảm thấy thoải mái sau khi đọc truyện, không phải bức xúc như lúc này.

Thế giới fiction trên mạng tương lai sẽ như thế nào nhỉ? Gần 6 năm viết truyện trên mạng, tôi nhận thấy cơ cấu fiction đã thay đổi nhiều lắm. Càng ngày, những người viết càng được trân trọng. Nhưng mặc khác, càng ngày, thế giới này càng hỗn loạn. Cuộc sống không thể tồn tại điều tốt lành mà không có cái xấu xa. Tùy vào tâm tính của mỗi người.

Dành cho những bạn đã và đang copy ý tưởng của người khác và biến nó thành của mình. Các bạn cũng có lòng đam mê, tôi biết điều đó. Chính vì thích cho nên các bạn mới ước ao nó là của mình. Nhưng những thứ không thuộc về mình thì dù có làm như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không là của mình. Có chăng chỉ là một ngày nọ, người khác phát giác ra hành động không tốt của mình và mình bắt đầu bị tất cả mọi người chỉ trích. Nhửng bạn copy fiction không phải là người xấu, là do dư luận biến họ thành người xấu thôi. Hãy chừa cho họ một con đường để quay lại, đừng dồn họ vào chân tường. Đừng mãi tranh giành thứ không thuộc về mình nữa. Các bạn không cảm thấy mệt mỏi sao? Thay vào đó, hãy đi tìm thứ thực sự thuộc về mình. Hãy tự viết fic, dù hay hoặc dở, nó cũng là của bạn và bạn biết không, thỉnh thoảng khi đọc lại một fic không hay do mình viết, nó cũng làm bạn phải mỉm cười một mình. Đó là bởi vì bạn tự hào về nó, thứ chỉ thuộc về mình mà thôi.

Đừng cãi nhau nữa. Hãy suy nghĩ về những thứ xa hơn, đừng mãi câu nệ bức tường trước mặt bạn.

Thân Mến

Nguyệt Thiên

_Luvin Yesterday_
26-04-2008, 02:56 AM
ha ha ha : )) được rồi,được rồi..... các bạn nói đúng : )) tôi nói sai.....: )) chịu rồi.....: )) tôi thua :D nhưng tôi bảo thủ lắm , vì thế tôi vẫn đi đường tôi.....: )) đọc lại rồi ngẫm lại mới thấy các bạn chí lí lắm :D cố gắng phát huy nhé......: ))

kumi_chan
26-04-2008, 02:57 AM
lên tiếng là đúng thôi!
Bản thân mình cũng đã từng bj sis Du nói là người đạo Fic sis ấy khi mang mí câu trong LoP đi trích dẫn mà ko ghi tác giả & nguồn nữa cơ! Mặc dù mình đã sửa, xin lỗi but thật tệ hại là vẫn bj tẩy chay! =))
Cứ lên tiếng =))

gaubien812
26-04-2008, 03:37 AM
đúng hay sai là tùy vào suy nghĩ của mỗi ng`
chẳng ai bắt ép ai

sillyrain05
26-04-2008, 03:55 AM
mọi người bàn tán sôi nổi thế:D
vấn đề này cực kỳ bức xúc nhưng đã onl roài đành chịu thôi
đâu ai biết được ai là ai
trừ khi TG mạng đề ra những quy cách riêng,xử phạt như cấm spam trong vòng nhiu đó:D

junhiunguoi
26-04-2008, 04:36 AM
Đây chính là lí do mà truyện trên mạng chỉ chiếm một phần nhỏ trong lòng các giáo viên các phụ huynh à??? =_= vì phải trá một cái giá quá rẻ để dc đọc và trở thành 1 tác giả , nếu đem in ra sách thì chưa đủ ý nghĩa , con đem vứt ở mọi ngõ ngách xó xỉnh của mạng thì ko tới mức đó ~~> vậy phải làm cách nào để phô trương nó ra đây ~~> Dường như tất cả các tg viết truyện trên mạng chắc đều ý thức về chuyện đó rồi chứ - mình đồng ý là việc đạo fic là ko tốt vì nếu là một người có văn hóa thì sẽ ko như vậy , văn hóa mạng có lớn ( nhỡ đâu truyện của bạn sẽ dc dịch sang một thứ tiếng khác và đến tay những người khác thì sao ) còn tầm nhìn của mỗi người thì wa' nhỏ , chẳng ai có thể quản nổi một tp của mình khi post lên mạng , chính vì vậy nếu dc thì hãy cảm thấy thỏa đáng ở một góc trời của mình thi hơn...Truyến bé ko nên xé ra to
Những sự việc này xảy ra có lẽ quy trách nhiệm adin mỗi 4rum nhiều hơn vì đã ko xem xét và kiểm tra mỗi pic , còn nếu muôn liên hệ đến các adin các trang web và nêu lên yêu cầu dó thì... ai đủ thẩm quyền ra lệnh đấy đây....= =
Còn về tác phẩm Mylove của...( sr quên rồi ) thì mình đồng ý với ý kiến bạn October là tác giả đó quá nhỏ nhen khi từ bỏ tác phẩm của mình , gián tiếp ảnh hưởng đến các đọc giả , tác giả đó là đáng trách hơn là đáng thương đó...
(ko chỉ truyện mà nhạc cũng dc đạo rất nhiều m vì giới văn hóa mạng VN quá lỏng léo mà thôi )

lừa_đảo_tiểu_thư
26-04-2008, 07:20 AM
cho em hỏi .sau bao nhiêu lâu nữ thì ws hoạt động lại ?

Ozhi
26-04-2008, 01:52 PM
Ấy hậu chiến rùi mà còn căn thẳng nữa!

Vấn đề mổ xẻ chưa giải quyết tới đâu nhưng hi vọng sẽ giải quyết sớm nhanh và lâu dài! Trời hỡi bọn đạo fic! Hix.....

sakuno
26-04-2008, 05:23 PM
phản đối chuyện đạo fic! đề nghị tẩy chay mới tên đi ăn cắp fic của người khác

kokubu karin
26-04-2008, 06:21 PM
Nếu bạn quan tâm vấn đề đạo fic trong thế giới online, hãy tham quan chủ đề sau:

http://ficland.info/showthread.php?t=1388

kokubu karin
02-05-2008, 12:30 AM
8h tối thứ bảy, ngày 3/5/2008 sẽ diễn ra buổi thảo luận ''Vấn đề đạo fic trong thế giới online'' tại shoutbox ở website: http://ficland.info/index.php. Nếu bạn là một người tôn trọng tác quyền, tôn trọng thành quả lao động của các fictioner/fanfictioner, hãy tham gia cùng chúng tôi.

Hiện dự án đã có các website: http://accvietnam.vn , http://togashifc.com , http://nxbtre.com.vn , http://vnsharing.net , http://ficland.info cùng tham gia.

Nếu bạn nào đã bỏ lỡ buổi họp online lần 1, các bạn có thể tham khảo tại đây:
http://ficland.info/showthread.php?t=1388
http://ficland.info/showthread.php?t=1401

Trân trọng kính mời.


Kokubu Karin

ShiningSakhalin
02-05-2008, 12:34 AM
tình hình rất là tình hình
tình hình là tớ phát hiện pic "Đứng lại! Anh yêu em đó" của Leo bị đạo sang hihihehe và giaitrithuduc.net. Tại đó bị đổi tên thành "Ê! Đứng lại ! I love u á !", sến ko chịu nổi

tớ có khiếu nại tớ admin bên ấy <chính là thằng post>, chúng nó bảo "ngu hả ? I love you với Anh yêu em là mấy ?"


cú muốn chết

golem
02-05-2008, 12:48 AM
có ai ở đây thung hay qua truongton.net ko vậy

ShiningSakhalin
02-05-2008, 12:50 AM
em đây sis '_'-
_________________________

gaubien812
02-05-2008, 01:51 AM
có gấu cũng hay chơi bên truongton
có việc gì vậy golem?
nếu là việc lại 1 fic nào đó bị đạo thì hok nói cũng bik
bên đó chuyên gia đi đạo fic

lừa_đảo_tiểu_thư
02-05-2008, 02:26 AM
cái đó thì bó tay rồi.đến Tienu nhà mình cũng bị post truyện Say that ...qua bên hihihehe tới lúc lang thang qua đó mới biết là truyện của mình được post bên đó

golem
02-05-2008, 02:35 AM
huhu truyện thừa kế của golem qua bên đó đưc một người lạ hoc post lên

Butterfly_Aly
02-05-2008, 02:39 AM
lại là chiện đạo fic à??? đạo fic bi giờ hình như ngày càng phổ biến hay sao ý ! Mà bản thân kẻ đạo fic hình như ko suy nghĩ gì về hành động của mình !

Sao golem ko lên tiếng phản đối ngay???

ShiningSakhalin
02-05-2008, 02:51 AM
để Shin co ^^
chúng ta cùng kéo qua đấy :D

kokubu karin
02-05-2008, 03:01 AM
đưa link đi shin

..............................

golem
02-05-2008, 03:01 AM
ko cần đâu chỉ cần shin post hộ golem truyện qua bên đó cho người khác thung thức tip hay kêu họ qua diễn đàn bên này cũng được nhưng nếu qua đó thấy nick zenkio thì đừng mắng vì đó cũng là golem

ShiningSakhalin
02-05-2008, 03:19 AM
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=411348

đây là bài tố cáo của em. Mong sis Golem bình tĩnh.
để coi admin bên ấy phản ứng ra sao.

golem
02-05-2008, 03:22 AM
giúp giùm golem đi
iu shin nhìu mừh

ShiningSakhalin
02-05-2008, 03:29 AM
^^
nhiều lần em giúp
nhưng vì ngu ngốc, đần độn, thiểu não
đã gây buồn nhiều người
phải ko sis Gấu ?

sillyrain05
02-05-2008, 04:14 AM
mấy ss ơi
em thấy nhiều bài bên room mình cứ bị đưa qua bên truongton.net
đưa khí thế nữa mới ác T_T
em cũng chẳng để ý ng` post lên nhưng chỉ thấy hơi bức xúc dùm các ss thoai:D

lừa_đảo_tiểu_thư
02-05-2008, 04:20 AM
đầu tiên mình vô bên truongton và bên 4h đọc truyện trước sau đó vì bên đó không post đều nên mới vô đây vì bên đó họ nói là qua đây mà đọc.khi đó không có cảm giác gì về việc đó nhưng giờ thấy bọn họ post nhiều thật,mà hơn nữa còn post vô box truyện tự sáng tác mới đểu chứ.

golem
02-05-2008, 04:37 AM
shin nhận được tin nhắn của golem chưa?
Dù gì cũng hơi bun nếu truyện của mình bị post lên khi mà tg là một cái tên lạ hoắc mà còn tự nhận là tg nữa chứ nhưng nếu nhng người đó chỉ cần báo một tiếng cho golem là được golem không chấp nhất lắm

gaubien812
02-05-2008, 05:00 PM
TT từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng với việc đạo and ngang mà
@Shin: nói là hiểu thì ss cũng hiểu 1 chút, nhưng ss hok bik là mình hiểu có đúng hay hok.
nghe em nói, ss thấy mình nhiều tội lỗi quá

Torika_rufu
03-05-2008, 04:18 AM
sao bay6 giờ mình mới thấy pic này nhỉ =.=" , mình chậm chạp thật ! uhm..tình hình là Torrika đây đi khắp các diễn đàn thì thấy hầu hết các diễn đàn nào cũng đạo fjc hết , tớ cũng bức xúc dùm cho các tg lắm.Có nhiều đứa nó đổi tên lại nghe mắc cười lắm , vd như là fjc " Đứng lại anh yeu6 em đó "---> " Ê ! Đứng lại ! I love you " ---> =]] =]] tình hình là em lăn ra chết mất. Chả hiểu cái đứa đổi tên fjc , đầu nó có vấn đề gì ko.Tếu chết đi được =]] =]]

gaubien812
03-05-2008, 03:42 PM
ai có Y!M của Karin thì nhờ Karin cho đường link đi

hoangyen_7644
03-05-2008, 04:26 PM
mình cũng từng post truyện của người ta
minh xin tg rùi nhưng mà quên ghi tên với link hem bít như vậy có gọi là đạo fic ko
co ji thi gop y kien cho minh
lan sau minh sua chua lai nha

kokubu karin
03-05-2008, 05:03 PM
http://ficland.info/showthread.php?p=11544#post11544 link buổi họp nè. Các bạn để load xong thì đọc nhé, nó sẽ dừng ngay đúng bài viết lưu lại cuộc họp về Vấn đề đạo fic trong thế giới online đó.

hoangyen_7644
03-05-2008, 05:12 PM
mình vừa qua web hihihehe.com
bên đó họ post qua trờ bài của matnauhoctro.com
với truongton.com
nhưng mà mình vào mục truyện ko dc
hình như là bi hack rùi thì phải

gaubien812
03-05-2008, 07:31 PM
có ai hay sang bên DAN hok? cho hỏi chút
đợt trước gấu được đọc fic "Ngôi nhà hoa hồng " bên DAN, đọc từ lâu rồi cơ, nhưng hôm mới đây tình cờ tìm được " Cô gái Đông Dương dễ thương " của ss Bảo Nhung, thấy 2 fic đó chỉ là 1.
~~> bên đó đạo fic chăng?

NgocOnline
03-05-2008, 08:36 PM
:|
box này vui nhở
mấy tỷ huynh bàn luận sôi nổi quá