PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Và Yêu



maion_leuleu
25-04-2008, 12:50 AM
Nắng đã đủ vàng cho hạ đến xuân qua,
Ve đã rộn ràng cho mùa hoa phượng thắm
Tắm giữa trời mà hoa chẳng có hay,
Tuổi học trò chẳng lẽ chỉ còn đây?
Phút chia tay ngậm ngùi rồi ...xa cách.

Bỗng trên mi là sương hay nước mắt?
Là chứa chan bao ký ức đong đầy,
Là tiếng thầy, tiếng bạn vọng đâu đây,
Nhớ phút giây tình yêu đầu chớm nở...
Bỡ ngỡ, thân thương trao... nụ hôn đầu.

Trong màu nắng tôi thầm yêu ngày ấy,
Nắng với mây trải rộng dưới hàng cây
Tôi bâng khuâng tìm nhành hoa mới nở,
Tặng nhỏ bạn thân tôi trộm yêu thầm.

Ngồi lắng nghe sao hè về trống trải?
Nghe phượng buồn để ngập tràn lối đi
Có những khi tôi ước mình bé lại,
Thả hồn mình giữa một sớm hồng hoa...
Lại sách bút, lại thầy cô bài giảng
Lại thấy yêu sao cái phút giận hờn.:bicycle:

Cánh hoa rơi sao nhoè dòng nước mắt
Liệu có nhoè ký ức tuổi học sinh?
Xin cho tôi giữ lại trái tim mình,
Để yêu thầm, và yêu tuổi mộng mơ...!:wavey: