langtusautinh
24-04-2008, 04:04 PM
xin người xích lại bên tôi
phút thiêng liêng để bờ môi sát kề
cháy bùng ngọn lửa đam mê
thời gian ngừng lại hồn về chiêm bao
một lần thỏa nỗi khát khao
mắt trong ánh mắt gửi trao lời lời
môi em quyến rũ gọi mời
bỗng dưng cây cỏ đất trời lặng im
ơ kìa cặp mắt lim dim
chỉ nghe đôi nhịp trái tim bồi hồi
vòng tay siết chặt không rời
đầu tiên thấy lạ lạ rồi thành quen
sao còn ngần ngại chi em
bờ môi khô cháy khát thèm nụ hôn
hãy gần gần nữa gần hơn
cho anh vơi bớt tủi hờn ngày qua
hôn em thời khắc giao hòa
bướm ong như cũng la đà tỉnh say
quên sao được phút giây này
nụ hôn in dấu tháng ngày ta yêu
phút thiêng liêng để bờ môi sát kề
cháy bùng ngọn lửa đam mê
thời gian ngừng lại hồn về chiêm bao
một lần thỏa nỗi khát khao
mắt trong ánh mắt gửi trao lời lời
môi em quyến rũ gọi mời
bỗng dưng cây cỏ đất trời lặng im
ơ kìa cặp mắt lim dim
chỉ nghe đôi nhịp trái tim bồi hồi
vòng tay siết chặt không rời
đầu tiên thấy lạ lạ rồi thành quen
sao còn ngần ngại chi em
bờ môi khô cháy khát thèm nụ hôn
hãy gần gần nữa gần hơn
cho anh vơi bớt tủi hờn ngày qua
hôn em thời khắc giao hòa
bướm ong như cũng la đà tỉnh say
quên sao được phút giây này
nụ hôn in dấu tháng ngày ta yêu