PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



Thôi...Kệ...!!!
24-04-2008, 06:18 AM
Ngồi đây đếm khắc thời gian…
Đếm nhịp tim đập đếm sầu đang mang…
Nặng long một thoáng hương phai…
Vì sao lạc bước chốn nơi phàm trần….!!!

Thôi...Kệ...!!! 1h00 25/4/2008

mongdu
25-04-2008, 10:59 PM
nơi tôi ở có đồi hoa sim tím
hoa vô hồn sao tím nát đời tôi
ại nỡ đạt hoa tím lứa đoi
để tím chiều nay khắp triền đồi
và đây cơn gió nào lỡ thổi
để cánh hoa tàn sác tả tơi

nangthuytinh290
26-04-2008, 12:17 AM
tôi chẳng nhớ đã bao mùa như thế
tôi chờ em đếm mòn mỏi con tim
sao em chẳng một lời dã biệt
để lòng tôi tan nát tựa hoa

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 03:35 AM
Khói thuốc tàn chưa nguôi lòng lữ khách..
Chai rượu vơi xưa xóa được bóng hình…
Con tim khờ trót mang một ảo ảnh…
Như mây trời gió thổi mạnh vụt tan…!!!

mongdu
27-04-2008, 12:18 AM
muốn cố quên sao tôi vẫn nhớ
bóng hình ai sao vẫn cứ hiện về
lá vàng rơi thu lạnh buốt tái tê
sao em vẫn không về cùng dĩ vãng
có phải trăng thời dan và năm tháng
không chôn vùi được bóng dáng hình em
Hăy chỉ bởi con đường quá thân quen
hoa vẫn nở và trăng vàng còn đó
Tôi bất lực hay là tôi yếu đuối
Tôi quá yêu hay tôi quá giận hờn
tôi chẳng biết hồn mình tôi chẳng biết
chỉ thấy buồn mãi mãi vậy mà thôi

ke_khong_cau_may
27-04-2008, 04:52 AM
Hận đời sao lại trái ngang
Tình yêu mới đó lỡ làng rồi sao
Hận mình số kiếp lao đao
Vẫn hoài tay trắng giữ sao được người !

Thôi...Kệ...!!!
27-04-2008, 05:37 AM
Tim…con người cũng chỉ là sỏi đá
Là cát bụi tồn tại với thời gian
Mà cát bụi có bao giờ lặng yên
Cứ mãi bay trong một chiều lộng gió
Thân gửi trao tin nhờ ở gió
Vô định hình – chờ gió hắt từng cơn
Cát bụi bay chẳng để dấu hay hình
Uh..!! Thôi..kệ ta cũng về với cát bụi

hoasentrang
27-04-2008, 05:06 PM
lặng ngối đếm sóng trên sông
đếm từng hạt cát đếm đường trăng trôi
đếm từng lá rụng trên đồi
đếm tình lặng lẽ ta ngồi ngẩn ngơ

Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 05:06 AM
Chiều buồn đếm hạt mưa sa...
Đếm luôn giọt lệ đong đầy mi ai...
Giọt lệ buồn giọt lệ vui....
Vì ai mà khóc vì ai mà cười...!!!