Nguyễn Anh Lương
24-04-2008, 02:21 AM
NHỚ NGƯỜI NĂM ẤY
Hôm nay về thăm nhà
Cánh phượng hồng lả tả
Níu chân người đi xa
Dù về trong vội vã
Bao lần về thăm nhà
Không kịp ghé thăm em
Con đường nào thân quen
Vườn cây dài bóng mát
Nhà em vùng thị trấn
Tường vách sẫm màu vôi
Bên hông vùng chợ mới
Nhà cách xa chân đồi
Bốn năm rồi em đó!
Ngày ta xa mái trường
Nói gì nhau ngày đó?
Một thời bao yêu thương
Xa cách mà vấn vương
Hẹn mai sau gặp lại
Tôi bước chân lên đường
Rồi chia tay, chia tay…
Người em nhỏ thân quen
Đôi mắt buồn chiều vắng
Còn đâu những ngày xưa
Trong chiều quang mây đưa
Giờ đây dưới nắng hạ
Em suy nghĩ những gì ?
Tôi thấy buồn lạ lạ
Thấm trong từng bước đi
Nhờ người em ngày ấy
Sao quên buổi ban đầu
Nét mực còn trên giấy
Và bao nhiêu lo âu…
Nguyễn anh Lương
Hôm nay về thăm nhà
Cánh phượng hồng lả tả
Níu chân người đi xa
Dù về trong vội vã
Bao lần về thăm nhà
Không kịp ghé thăm em
Con đường nào thân quen
Vườn cây dài bóng mát
Nhà em vùng thị trấn
Tường vách sẫm màu vôi
Bên hông vùng chợ mới
Nhà cách xa chân đồi
Bốn năm rồi em đó!
Ngày ta xa mái trường
Nói gì nhau ngày đó?
Một thời bao yêu thương
Xa cách mà vấn vương
Hẹn mai sau gặp lại
Tôi bước chân lên đường
Rồi chia tay, chia tay…
Người em nhỏ thân quen
Đôi mắt buồn chiều vắng
Còn đâu những ngày xưa
Trong chiều quang mây đưa
Giờ đây dưới nắng hạ
Em suy nghĩ những gì ?
Tôi thấy buồn lạ lạ
Thấm trong từng bước đi
Nhờ người em ngày ấy
Sao quên buổi ban đầu
Nét mực còn trên giấy
Và bao nhiêu lo âu…
Nguyễn anh Lương