PDA

Xem đầy đủ chức năng : Muốn sao đây bụi nhỉ



Tháng Tư
24-04-2008, 12:25 AM
Bụi cứ ngồi đấy
Cứ lick chuột theo quán tính
Xem hết cái này đến cái kia
Yahoo tắt
Ngày xưa yahoo như bữa ăn
Chiếc dt như hơi thở
Ngày nay
Nó như rác rửa
Muốn về nhà
Mà cũng chán
Ko muốn
cứ nghe đi nghe lại bài sorry seem to be the harrdert word Lời nhạc cũng đâu hay gì
quay về ngôi nhà nhỏ
Dường như xa lạ so với bụi
Trở về căn nhà ngày xưa của mình
Bụi thấy nó móc meo
Nó chỉ dc sống lại cách đây vài hôm
Đi cm cho từng người trong líst
cũng ko có gì
Bụi ơi
Từng ngày đang trôi qua đến chán chường
Đến phát chán rồi đấy
Bụi ko muốn vậy nữa
Bụi muốn cái khác ,cái khác cơ
Ai đó hãy chỉ bụi đi

shinichi_tim_ranmori
24-04-2008, 12:29 AM
Sorry seem gì gì đó của Blue ,nghe rất êm ^^~
nhưng mà nếu nghe Blue nên nghe thêm All Rise cho nó sôi động :D

Tháng Tư
24-04-2008, 12:38 AM
Dù là giả dối
Nhưng lòng đau
Bụi ko còn thói quen viết nhật kí
Bụi đã thay đổi tất cả
cớ sao cái đầu vẫn chưa hết suy nghĩ
Bụi ơi
Bụi cần làM GÌ ĐÂY

shinichi_tim_ranmori
24-04-2008, 12:41 AM
ăn cơm và ngủ 1 giấc thật dài ,sáng mai dậy đi thi :D

Tháng Tư
24-04-2008, 12:46 AM
Để rồi khi ko còn gì để lại bụi lại ngồi
Chờ đêm xuống
chờ nắng lên
chờ thời gian trôi
Từng ngày.... từng ngày
Những ngày có anh.........
Ngày trôi như con thoi
Ngày ko có anh........
Cứ như sợi dây buộc chặt lai

hoaithu62
24-04-2008, 12:57 AM
Hay đó conan. Không chỉ nhờ TTY mà còn nhờ bạn giúp nữa.

shinichi_tim_ranmori
24-04-2008, 01:03 AM
@ bụi : về đi mà ăn cơm , bụi online hơi lâu rồi đấy ,chắc đói rùi
@ hoaithu : nhầm rồi Conan là Conan là Shinichi là Shinichi ^^~

Tháng Tư
25-04-2008, 01:22 PM
Rồi thì cũng qua
1 giấc ngủ dài
làm tinh thần tốt hơn
đang nghĩ về tương lai
Uh! thì có nhiều thứ
chắc phải đi xa 1 chuyến.......3 năm về
Sẽ khác....

yinyue
25-04-2008, 02:46 PM
Sao nghe tâm sự của Bụi mà cảm tưởng như Bụi đang ở trong một thế giới.....nói sao nhỉ??? Nói chung là toàn nỗi buồn, rồi như muốn buông xuôi cuộc đời này vậy.
Chán, buồn, cô đơn.... vân vân......
LÝ do gì vậy Bụi???
Nói cho Yinyue biết đi, biết đâu Yinyue giúp được chăng.

ĐÚng là ngủ một giấc dài rồi thì cũng phải thức dậy, tinh thần có thể sẽ tốt hơn mà cũng có thể mụ mẫm đi vì ngủ nhiều wa. Mà định đi đâu mà 3 năm về sẽ khác vậy???

Tháng Tư
25-04-2008, 02:59 PM
Sao nghe tâm sự của Bụi mà cảm tưởng như Bụi đang ở trong một thế giới.....nói sao nhỉ??? Nói chung là toàn nỗi buồn, rồi như muốn buông xuôi cuộc đời này vậy.
Chán, buồn, cô đơn.... vân vân......
LÝ do gì vậy Bụi???
Nói cho Yinyue biết đi, biết đâu Yinyue giúp được chăng.

ĐÚng là ngủ một giấc dài rồi thì cũng phải thức dậy, tinh thần có thể sẽ tốt hơn mà cũng có thể mụ mẫm đi vì ngủ nhiều wa. Mà định đi đâu mà 3 năm về sẽ khác vậy???

rồi sẽ qua hết à,ko có gì là mãi mãi hết có ai bùn hoài đâu nhỉ
3 năm
hơn 1000 ngày
sẽ đổi thay
ít nhất cũng làm cho con người ta vui hơn
có ít tiền
tự do tự tại
hay hay nhỉ

yinyue
25-04-2008, 03:04 PM
:d đúng là Bụi trần gian, 3 năm hơn 1000 ngày, nói vậy ko đơn giản đâu Bụi ah.
Nếu là một người bình thường ko suy nghĩ gì thì 3 năm sẽ rất nhanh nhưng đối với Bụi, chất chứa trong lòng bao nhiu tâm sự như vậy thì dài lém đóa.
Có thể sau 3 năm Bụi sẽ có nhiều tiền cũng có thể chẳng có gì vì chẳng ai có thể nói trước và biết được tương lai ra sao. Vì người ta thường nói "Người tình không bằng trời tính mà". Có thể 3 năm đó Bụi được tự do khắp chốn đây đó nhưng Bụi sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán khi chốn bụi trần gian chỉ có mình Bụi mà thôi. Hì :D ;)

Tháng Tư
25-04-2008, 03:16 PM
:d đúng là Bụi trần gian, 3 năm hơn 1000 ngày, nói vậy ko đơn giản đâu Bụi ah.
Nếu là một người bình thường ko suy nghĩ gì thì 3 năm sẽ rất nhanh nhưng đối với Bụi, chất chứa trong lòng bao nhiu tâm sự như vậy thì dài lém đóa.
Có thể sau 3 năm Bụi sẽ có nhiều tiền cũng có thể chẳng có gì vì chẳng ai có thể nói trước và biết được tương lai ra sao. Vì người ta thường nói "Người tình không bằng trời tính mà". Có thể 3 năm đó Bụi được tự do khắp chốn đây đó nhưng Bụi sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán khi chốn bụi trần gian chỉ có mình Bụi mà thôi. Hì :D ;)

bụi đang ở trọ trần gian mà
dù có trốn đi đâu thì nó cũng đang năm trong ngôi nhà trọ này
Đó chỉ là dự định
ham muốn nhất thời
nói chung bụi muốn thư sức
muốn thay đổi ấy mà
3 năm chắc làm bụi lớn hơn

yinyue
25-04-2008, 03:30 PM
3 năm bụi chắc chắn sẽ lớn hơn, chín chắn hơn nữa chứ.
Nhưng hy vong rằng sau 3 năm tới, mà chẳng biết đến khi đó thế nào nhỉ???
Thử sức để xem khả năng đến đâu cũng là một điều hay và tốt nhưng xem chừng nó mơ hồ wa.

Tháng Tư
27-04-2008, 10:49 PM
Suy nghĩ lạI rồi
Bụi đã có cái đầu to to xíu
Ko còn muốn đi
vì 1000 ngày
Vn có gì
sao về kịp
hihihi ở lại
ở lại

yinyue
27-04-2008, 11:54 PM
Biết vậy là tốt, ở lại vẫn có thể làm được mọi việc mình mún mà, hì hơn 1000 ngày bóc lịch sợ lém àh......nó dài như một thế kỷ.......

Tháng Tư
28-04-2008, 12:22 AM
nếu có việc gì đó làm thì 1000 ngày cũng nhanh à
như bụi nè
mới nào vô lớp 10
giờ sắp ra trường
thật ra cung quá nhanh